1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Suýt mất mạng vì tấm cốp pha “từ trên trời rơi xuống”

(Dân trí) - 14h chiều ngày 14/7, đang đi trên đường, bất ngờ chị Nguyễn Thị Hiệp, sinh viên trường CĐ Y Hà Tĩnh bị một tấm cốp pha từ tầng 3 của một ngôi nhà đang xây rơi trúng xe khiến chị ngã xuống đường, bị thương nặng.

Nhận được thông tin, sáng nay 15/7, PV Dân trí đã đến gặp chị Hiệp tại phòng trọ nằm trong KTX trường CĐ Nghề Việt Đức (P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh). Chị Hiệp đang nằm nghỉ trong phòng với vết thương đau đớn ở vai, chân cùng cảm giác choáng và buồn nôn.
Suýt mất mạng vì tấm cốp pha “từ trên trời rơi xuống” - 1
Chị Hiệp vẫn còn rất đau đớn sau vụ tai nạn vào chiều hôm trước (Văn Dũng)
 
Theo lời chị Hiệp, vào lúc 14h chiều qua, trên đường đi thực tập tại Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh, khi đến ngõ 3, đường Phan Đình Giót, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh thì chị bất ngờ bị một mảnh cốp pha từ trên ngôi nhà 3 tầng rơi thẳng xuống xe. Miếng ván đập thẳng vào xe, va trúng vai khiến chị Hiệp té rầm xuống đường. Không chỉ bị thương ở vai, chị Hiệp còn bị thương ở đầu gối và bàn chân do bị xe máy kéo trượt khoảng 3m.

Chị Hiệp cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, quanh ngôi nhà 3 tầng đang thi công dở không có bất kỳ một tấm bạt che chắn nào. Tuy vậy, chiều cùng ngày, khi gia đình chị Hiệp có mặt hiện trường, chủ nhà và toán thợ xây đã từ chối trách nhiệm.

Chúng tôi đến tận hiện trường tìm hiểu thực hư, vừa đưa máy ảnh ra ghi hình, bất ngờ có hai thợ xây hung hãn, tay cầm búa đinh lao ra lớn tiếng chửi bới, văng tục và đòi đập máy ảnh của PV. Rất may một số người dân sống gần đó kịp thời can ngăn nên không có chuyện gì xảy ra.
 
Suýt mất mạng vì tấm cốp pha “từ trên trời rơi xuống” - 2
     Mảnh cốt pha rơi vào người chị Hiệp là từ ngôi nhà 3 tầng này. (Ảnh: Văn Dũng)
 
Sau đó, khi hai thợ xây đã đi vào trong, một người đàn ông trạc ngoài 30 tuổi (qua tìm hiểu là ông Hoàng Văn Kiều - Giám đốc thị trường Công ty máy tính Thành Sen) từ trong nhà lao ra tự xưng là chủ nhà tiếp tục uy hiếp và đòi đập máy ảnh của PV.
 
Ngay trong sáng nay, PV Dân trí đã trình báo toàn bộ sự việc với Công an phường Nam Hà. Trung tá Nguyễn Văn Hội - Trưởng công an phường - khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm rõ vụ việc, nếu đã rõ sai phạm thì chủ công trình phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm chăm sóc đối với nạn nhân. Hơn nữa, nếu đúng sự thật, thì chúng tôi cũng xử lý nghiêm để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc tương tự, vì đây đang là mùa cao điểm xây dựng công trình”.

Ngay sau đó, Trung tá Hội đã triển khai ngay lực lượng cùng với PV xuống hiện trường làm rõ sự việc.

Được biết, chủ ngôi nhà đang xây nói trên là ông Hoàng Văn Thể, nguyên một cán bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh.

Văn Dũng - Lê Nguyễn