1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Tài xế trả lại khách ví tiền đánh rơi

(Dân trí) - Sáng nay 4/8, bà Nguyễn Hồng Dung (54 tuổi, ngụ ấp Mỹ Khánh, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) vui mừng kể, vừa qua bà đánh rơi ví tiền khi đi trên xe khách Phương Trang và được hãng xe này trả lại nguyên vẹn.

Bà Dung nhớ lại, cách đây vài ngày, bà đưa mẹ của mình lên TPHCM chữa bệnh, đi trên xe khách Phương Trang tuyến Cần Thơ - TPHCM lúc 1h30 phút. Sau khi xe đến bến xe miền Tây, bà cùng mẹ đi xe trung chuyển đến BV Chợ Rẫy khám bệnh.

 

Lúc này bà kiểm tra trong túi thì phát hiện ví tiền đã mất từ lúc nào, không biết là do bị móc túi hay đánh rơi. Ngay lúc đó, bà Dung gọi điện cho phòng vé xe khách Phương Trang xin gặp tài xế tên Phụ (tài xế lái xe khách số 8184 mà bà Dung đã đi) thì bà được anh Phụ trả lời là có nhặt được ví tiền của bà nhưng do chưa biết là của ai nên đang tạm giữ chờ trả lại người mất.

 

Biết tin, bà Dung tức tốc đi xe ôm ra bến xe miền Tây để nhận lại tài sản. Tại đây, bà xem trong ví thấy vẫn còn nguyên 200 đô la Úc và gần 4 triệu đồng tiền mặt. Bà Dung có nhã ý gửi tặng anh Phụ và anh Lâm (tiếp viên xe khách) chút tiền để cảm ơn nhưng 2 anh nhất quyết từ chối và cho biết đó chỉ là nhiệm vụ của mình.

 

Trao đổi với PV, ông Trần Trung Hạnh - Trưởng chi nhánh xe Phương Trang tại Cần Thơ - cho biết, nhận được phản ánh của khách hàng là bà Dung về vụ việc trên, Công ty và chi nhánh đã có quyết định khen thưởng cho anh Phụ và anh Lâm.  

 

Huỳnh Hải