1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghệ An:

Tắm sông bất cẩn, 3 trẻ em chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Trời quá nắng nóng, 3 trẻ rủ nhau ra sông Cấm tắm mát và không may cả 3 đã bị sóng đánh chìm và chết đuối thương tâm.

Vụ chết đuối thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23/6, trên dòng sông Cấm gần ba ra xã Nghi Quang và Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
 
Ba em bé gặp nạn là Nguyễn Thị Thương (9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Nghi Thiết) cùng hai chị em ruột là Nguyễn Thị Huế (6 tuổi, học sinh lớp 1, Trường tiểu học Nghi Thiết) và Nguyễn Bá Hiệp (4 tuổi, học mẫu giáo), sáng 23/6 đã rủ nhau ra ra sông Cấm để tắm.

Thời điểm các em ra sông tắm cũng là lúc bố mẹ các em đi gặt lúa nên không hề hay biết. Khi các em đang tắm thì bất ngờ có gió to, sóng lớn, do ba em không biết bơi nên đã bị sóng đánh chìm. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đi gặt lúa về không thấy con ở nhà, linh tính mách bảo có điềm xấu xảy ra nên các gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm.

Khi ra khu vực bờ sông Cấm cạnh ba ra xã Nghi Quang - Nghi Thiết mọi người tá hỏa khi thấy thi thể cháu Hiệp nổi trên mặt nước. Ngay sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn xã Nghi Thiết và Nghi Quang cùng người thân đã tìm vớt được thi thể cháu Thương và cháu Huế.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo huyện Nghi Lộc và xã Nghi Thiết đã đến gia đình các cháu để thăm hỏi và chia buồn, đồng thời hỗ trợ số tiền 7,5 triệu đồng. Được biết, Huế và Hiệp là hai chị em ruột và gia đình các cháu bị nạn đều có hoàn cảnh làm nông, thuộc diện khó khăn.

Nguyễn Duy