1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội:

Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi

(Dân trí) - Khi những khu vui chơi ở Hà Nội đã quá cũ, quá tải hoặc quá đắt thì lòng đường, vỉa hè, dải phân cách... lại trở thành những điểm vui chơi “lý tưởng” trong dịp hè. Nhìn trẻ vui chơi, các bậc phụ huynh cứ lo ngay ngáy!

Công viên Thủ Lệ, công viên Thống Nhất, Cung thiếu nhi Hà Nội là những cái tên vốn được nhắc đến từ mấy chục năm nay mỗi khi nói về chỗ vui chơi cho trẻ em Hà Nội trong dịp nghỉ hè. Cũng mấy chục năm ấy, lác đác mới thấy có cái tên mới, như Công viên nước Hồ Tây, Công viên Vầng Trăng... nhưng giá dịch vụ vui chơi quá đắt, chỉ phù hợp với... người lớn. Cũng vì địa điểm vui chơi hiếm hoi như vậy nên chỗ nào cũng quá tải, nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ.
 
Chị Mai (ở quận Cầu Giấy) bày tỏ tâm trạng một người mẹ bí chỗ cho con chơi: “Giá vé vào cổng, vé vui chơi khá đắt, người đến cứ nườm nượp, chen chúc nên cũng ngại. Nhưng thực lòng mà nói thì không đưa con đến đó thì cũng chẳng biết đi đâu, các điểm vui chơi ở Hà Nội quá ít, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mấy công viên mà trong công viên thì hàng quán quá nhiều…”.
 
Cùng chung ý kiến với chị Mai, anh Hải (Vân Hồ, Hai Bà Trưng) còn cho biết thêm, dù nhà ở ngay cạnh Công viên Thống Nhất nhưng anh ít dám cho con vào đây chơi vì công viên giờ hình như chỉ dành cho người lớn và những đối tượng tệ nạn. Đưa con vào chỉ sợ cháu bắt gặp cảnh trai gái tình cảm hoặc các đối tượng chích hút ma túy, làm hỏng tâm hồn thơ ngây của cháu.
 
Trong khi đó, các khu đô thị mới, khu chung cư, tập thể khi xây đều có thiết kế về những khoảng không gian, khuôn viên vui chơi cho trẻ, nhưng trên thực tế khi được đưa vào sử dụng thì mọi vị trí đẹp đáng lẽ được dành cho trẻ vui chơi đều bị chiếm dụng để kinh doanh (trông giữ xe, bán hàng ăn, giải khát...).

Thế là, như một thực tế không thể phủ nhận, những “khoảng trống” hiếm hoi còn lại như vỉa hè, dải phân cách giao thông, bãi cỏ công cộng, thậm chí là... lòng đường đành được tận dụng làm nơi vui chơi cho trẻ.

Khảo sát các điểm vui chơi cho trẻ em ở Hà Nội những ngày đầu hè, chợt thấy thương những đứa trẻ thành thị...
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 1
Bí chỗ chơi cho cháu, ông đành đưa cháu ra đường hít bụi, hưởng tiếng ồn và "đua" với ô tô, xe máy.
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 2
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 3
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 4
Ở thành thị, vỉa hè được coi là nơi vui chơi "lý tưởng".
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 5
Anh em mình chặn giữa ngã ba...
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 6
Trong các khu chung cư, khu đô thị mới, chỗ mát, đẹp đã được dành để trông xe, bán hàng...
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 7
... chỗ nắng nhường phần các bé vui chơi!
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 8
Quanh quẩn chơi gần mấy quán giải khát
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 9
Vườn hoa Lý Thái Tổ cứ đến chiều tối là chen không nổi.
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 10
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 11
Thèm những trò chơi của trẻ nông thôn.
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 12
Một không gian chia đều cho bãi giữ xe và trẻ.
 
Thiếu chỗ chơi, trẻ ra đường... hít bụi - 13
Chấp nhận nguy hiểm?
 
Châu Như Quỳnh