1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tiếc thương cây đại thụ của nền nhiếp ảnh Việt Nam

(Dân trí) - “Cụ ra đi rất thanh thản, buổi chiều cụ nói hơi mệt rồi vào phòng nằm nghỉ. Con cháu ăn cơm chiều xong lên thăm thì cụ đã đi rồi. Nhìn cụ nằm đó mà tôi cứ tưởng là cụ đang ngủ”, anh Lã Linh Phương, cháu ngoại nhiếp ảnh gia Võ An Ninh kể.

Tiếc thương cây đại thụ của nền nhiếp ảnh Việt Nam - 1

 
Năm 2001, nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh bị tắc động mạch vành khiến các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), người thân và bạn bè tưởng ông sẽ ra đi. Sau đó, ông lại hồi phục và sống vui vẻ với con cháu. Sau 8 năm từ trận ốm thập tử nhất sinh ấy, ông đã ra đi mãi mãi để lại niềm thương tiếc cho bao người.
 
“Tối ngày 4/6, nghe cha bảo hơi mệt và nằm nghỉ, tôi kiểm tra thân nhiệt, thấy nóng hơn bình thường, nhưng không nghĩ đó là dấu hiệu bất thường, nên cùng gia đình đi ăn cơm. Sau khi quay trở lại thì thấy ông đã chìm vào giấc ngủ sâu và ra đi”, chị Lộc con gái nghệ sĩ Võ An Ninh cho hay.
 
Tiếc thương cây đại thụ của nền nhiếp ảnh Việt Nam - 2

Nghệ sĩ bên bộ sưu tập ảnh về nạn đói năm 1945
 
Với nhiều đóng góp cho xã hội bằng những bức ảnh nổi bật như: Nạn đói năm 1945 Ất Dậu và Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh đã đạt nhiều giải thưởng cao quý của hội nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.
 
Năm 1996, nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh đã được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Ngoài ra còn được phong tặng Huân chương lao động hạng nhì, huân chương độc lập hạng 3, huân chương kháng chiến hạng nhì... và được công nhận là công dân danh dự của TPHCM.
 
Tiếc thương cây đại thụ của nền nhiếp ảnh Việt Nam - 3

Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm nghệ sĩ Võ An Ninh

Suốt cuộc đời mình, ông luôn tìm tòi, sưu tầm và cất giữ những bức ảnh có giá trị lớn đối với nghệ thuật nói chung và nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam nói riêng. Ông từng là phóng viên ảnh của Xưởng phim đèn chiếu Việt Nam, Sở kiểm lâm Hà Nội thời thuộc Pháp, rồi Ủy viên Trung ương Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam...

Tâm sự với chúng tôi, chị Lộc cho biết, “nhìn cụ ra đi thanh thản con cháu cũng cảm thấy đỡ buồn hơn. Khi cụ còn sống, cụ luôn là tấm gương để con cháu noi theo và học tập. Cách đây hơn 1 tuần, cụ còn đi chơi vậy mà bây giờ đã ra đi mãi mãi, cụ sẽ mãi là tấm gương sáng đối với chúng tôi và các cháu sau này. Con cháu sẽ luôn nhớ đến những lời cụ răn dạy để sống có ích với xã hội”.
 
Tiếc thương cây đại thụ của nền nhiếp ảnh Việt Nam - 4

Nụ cười này đã ra đi mãi mãi
 
Nhắc về cụ, đại diện Hội nhiếp ảnh TPHCM cho biết: “Cụ ra đi để lại cho chúng tôi niềm tiếc thương vô hạn. Hội nhiếp ảnh đã mất đi một cây đại thụ trong làng nhiếp ảnh nghệ thuật. Thế nhưng chúng tôi sẽ luôn cố gắng để có được những tấm ảnh có giá trị để đời, như ước nguyện lâu nay của cụ”.
 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Vũ An Tuyết (tức Võ An Ninh) sinh ngày 18/6/1907 tại Hà Nội, đã từ trần vào lúc 19 giờ ngày 04/06/2009 tức 12/5 âm lịch tại nhà riêng 164 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10, TPHCM. Hưởng dương 102 tuổi.

 

Linh cữu quàn tại nhà riêng (Địa chỉ: 164 Ngô Gia Tự, Q.10, TPHCM).

 

Lễ nhập quan lúc 14h00 ngày 5/6/2009, Lễ viếng bắt đầu từ 8h ngày 6/6/2009.

 

Lễ truy điệu lúc 7h00 ngày 9/6, an táng tại xã Phú Mỹ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

 

Các tác phẩm đã đạt giải của nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh:

 

Giải thưởng ngoại hạng do Hội mỹ thuật kỹ nghệ Việt Nam tặng đối với tác phẩm Buổi sáng trên đê sông Hồng.

 

Giải thưởng ngoại hạng triển lãm ảnh Paris (Pháp) đối với tác phẩm Đẩy thuyền ra khơi.

 

Tại cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế Bồ Đào Nha ông đã được tặng bằng khen đối với tác phẩm Chợ bán nồi đất và Huy chương vàng trong cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật cá nhân tại Huế.

 

Năm 1960, ông được Huy chương đồng triển lãm ảnh quốc tế tại Liên Xô với tác phẩm Nước ròng bãi Trà Cổ.

 

Bằng khen cho tác phẩm Đôi nét thủy mặc Sa Pa trong triển lãm ảnh quốc tế BIFOTA.

 

Thành công nhất của nhiếp ảnh gia Võ An Ninh là bộ ảnh ghi lại nạn đói năm 1945, với bức ảnh hai em bé ngồi bên cây số hai Thái Bình chờ chết…

 
Hoài Lương - Diễm Trang
(Ảnh do gia đình nghệ sĩ cung cấp)