Hà Tĩnh

Trẻ gần 4 tuổi chết bất thường ở trường mầm non

(Dân trí) - Sau khi được phát hiện bất tỉnh trong lúc ngủ trưa ngày 1/3, bé Võ Long Nhật (sinh ngày 7/8/2008) - lớp Nhỡ, Trường Mầm non Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh - được các giáo viên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bác sỹ xác định cháu đã tử vong trước đó.

Trẻ gần 4 tuổi chết bất thường ở trường mầm non
Anh Võ Tá Duy - bố bé Nhật trao đổi với PV

Trước đó, vào khoảng 13h45 phút ngày 1/3, hết giờ ngủ trưa, cô giáo đánh thức các bé dậy nhưng không thấy bé Nhật dậy cùng các bạn. Đến gần thì giáo viên này phát hiện bé Nhật đã bất tỉnh, có chất dịch nôn ở miệng và gối. Ngay lập tức, Võ Long Nhật được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu nhưng các bác sỹ xác định cháu đã tử vong trước khi đưa đến viện.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Thắng - Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân cho biết: “Khi cháu Nhật được các giáo viên đưa đến phòng cấp cứu thì đã ở trong tình trạng toàn thân tím ngắt, tim ngừng đập, phổi không còn thở, đồng tử giãn cực đại, ở mũ len cháu đội có chất dịch nôn. Chúng tôi đã tiến hành ấn tim ngoài lồng ngực đồng thời bóp bóng hỗ trợ 15 phút nhưng không có kết quả. Kết luận là cháu đã tử vong trước khi vào viện, hiện nguyên nhân chúng tôi cũng chưa xác định được. Trong hồ sơ lưu ở bệnh viện thì năm 2010, cháu Nhật đã điều trị bệnh viêm phổi ở đây, ngoài ra không có hồ sơ lưu bệnh lý nào khác. Kiểm tra trên cơ thể cháu Nhật cũng tôi cũng không phát hiện có gì bất thường”.

Căn nhà anh Võ Tá Duy (SN 1981, trú tại xóm Hồng Tiến, xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chìm trong tang tóc sau cái chết đột ngột của đứa con trai. Chị Lê Thị Phượng (SN 1983) vẫn nằm bẹp trên giường không ngừng kêu khóc tên con. Anh Duy cho biết: “Chiều ngày 1/3, tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại cháu bị đau và được các giáo viên trong trường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Khi tôi về đến nơi thì mọi người đã đưa thi thể của cháu về nhà rồi”.

Trẻ gần 4 tuổi chết bất thường ở trường mầm non

Chị Lê Thị Phượng nằm liệt giường sau cái chết bất ngờ của con

Theo gia đình cho biết cháu Võ Long Nhật là đứa trẻ hoạt bát, khỏe mạnh và rất ít khi đau ốm. Vật vã trên giường, chị Phượng không ngừng kêu tên con. "Em không thể ngờ được. Sáng hôm đó, đưa cháu đi học cháu còn rất khỏe mạnh, ăn hết một bát xôi cơ mà. Khi nghe tin, em chạy đến bệnh viện thì thầy bố chồng đang ôm thi thể Cò (tên gọi ở nhà của bé Nhật - PV) đi ra. Khuôn mặt cháu như đang ngủ nhưng môi thì tím đen. Tại sao sau khi ngủ trưa ở trường thì Cò lại có thể chết được?”.

Tuy nhiên, sau khi bé Nhật được xác định tử vong, gia đình đã quyết định đưa cháu về để làm thủ tục mai táng, không yêu cầu giám định pháp y để tìm nguyên nhân cái chết. Thi thể của bé đã được an táng vào sáng ngày 2/3. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Trường Mầm non Xuân Giang, Phòng GD-ĐT huyện Nghi Xuân đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 13 triệu đồng.

Trẻ gần 4 tuổi chết bất thường ở trường mầm non
Chiều ngày 2/3, Trường mần non Xuân Giang vắng ngắt

Chiều ngày 2/3, chúng tôi tìm đến Trường mầm non Xuân Giang để tìm hiểu thêm về vụ việc. Trường vắng ngắt, trong phòng hội đồng, các giáo viên đang họp dưới sự chủ trì của cô Phó hiệu trưởng. Khi đề nghị được làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Hiệu trưởng đang đi học nghị quyết, Hiệu phó không được quyền trả lời thay”. Khi đề nghị được làm việc với 2 giáo viên Nguyễn Thị Lý và Phan Thị Phương - giáo viên phụ trách lớp bé Nhật, cô Phó hiệu trưởng cho biết, sau sự việc ngày hôm qua, hai cô giáo này đang xin nghỉ.

Quang Anh