1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trọng tài FIFA Lê Văn Tú bị bắt

Trọng tài FIFA Lê Văn Tú, người nhận tiền trong rất nhiều trận đấu ở mùa bóng vừa qua, đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam hôm qua. Cùng lúc đó, 6 nhân vật "đen" khác cũng nhận được lệnh khởi tố của Viện kiểm sát.

Quyết định bắt tạm giam trọng tài FIFA Lê Văn Tú không có gì bất ngờ, khi cơ quan điều tra đang nỗ lực truy quét các nhân vật "bẩn" của bóng đá Việt Nam. Trước đó, tổ trọng tài điều khiển "trận cầu bạc tỷ" giữa Đông Á và Tôn Hoa Sen Cần Thơ ở vòng cuối giải hạng Nhất 2005 (Lê Văn Tú, Phạm Công Đức, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tiến Dũng) đã ra đầu thú và khai nhận 130 triệu đồng "tiền bồi dưỡng" từ tay trợ lý HLV đội Đông Á Trần Mạnh Cường.

 

Trong mùa bóng 2005, dù là trọng tài FIFA nhưng ông Lê Văn Tú liên tục có những quyết định không chính xác và có dấu hiệu tư tưởng. Chính bản thân trọng tài Tú cũng thừa nhận, có ít nhất 8 trận đấu, ông đã nhận tiền.

 

Ở trận đấu giữa Nam Định và Bình Định trên sân Thiên Trường tại lượt đấu cuối của V-League năm nay, ông Tú thậm chí đã thổi còi và chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội bóng đất võ. Tuy nhiên, trước sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ đội chủ nhà và tiếng loa đài thông báo tỷ số có lợi cho Bình Định, ông Tú đã thay đổi quyết định.

 

Sau đó, Trưởng ban tổ chức giải đồng thời là Phó Tổng thư ký LĐBĐVN Dương Nghiệp Khôi lại khẳng định: "Tú chỉ bị tâm lý thôi chứ không hề tiêu cực". Nhưng thực tế, chiếc áo trọng tài do FIFA cấp của Lê Văn Tú lại thủng lỗ chỗ những vết "đạn bọc tiền".

 

Viện kiểm sát cũng đã phê chuẩn lệnh bắt với 6 nhân vật khác của các đội bóng liên quan đến tiêu cực. Trong số này, có những người làm công tác quản lý bóng đá, những trọng tài "nhúng chàm"...

 

Theo Vnexpress

Dòng sự kiện: Lương Trung Việt