1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Tử hình kẻ giết bà cụ ở đường Khuất Duy Tiến

(Dân trí) - Giết chủ nhà trọ, cướp tài sản, đối tượng gây ra <a href="http://www9.dantri.com.vn/Sukien/2006/8/134300.vip">vụ án</a> nghiêm trọng ở đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội hồi tháng 8 vừa qua đã bị đưa ra xét xử hôm nay, 17/10. Bị cáo Nguyễn Văn Hải đã phải nhận mức án cao nhất: tử hình.

Khi phạm tội, bị cáo Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Thạc Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) mới 20 tuổi, tốt nghiệp một trường trung cấp và qua người quen đến thuê trọ tại nhà bà Nguyễn Thị Út (63 tuổi) ở 190 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, để chờ xin việc. Hàng ngày, Hải lên nhà bà Út để xem tivi và thỉnh thoảng nhà có món ngon, bà vẫn mang xuống cho cậu thanh niên đang thuê trọ nhà mình.

 

Khoảng 5h30 sáng 6/8, Hải sang phòng ở của bà Út để hỏi vay tiền về quê nhưng bị bà từ chối. Lúc đó còn sớm, đường cũng vắng nên Hải nảy ý định giết bà Út để chiếm đoạt tài sản. Hải giả vờ chỉ tay lên gác xép và hỏi bà trên đó để làm gì thì được bà trả lời: “Chỗ đó bà chỉ dùng làm thờ cúng”.

 

Giả vờ tò mò Hải hỏi bà Út cho lên đó xem thế nào, mồm nói, chân leo lên luôn. Bà chủ nhà cũng lên theo. Tại đây, Hải lợi dụng khi bà Út đang bê đĩa nho đặt xuống bàn thờ liền xông vào dùng tay phải bóp vào khu vực yết hầu, tay trái giữ chặt gáy bà. Bà Út cố gắng van xin yếu ớt nhưng Hải vẫn tiếp tục bóp cổ và đẩy bà ngã xuống sàn gác xép.

 

Giết người xong, thủ phạm tháo 1 dây chuyền, 1 lắc tay và 3 chiếc nhẫn ở tay bà Út. Tiếp theo, Hải đi xuống dưới nhà lục ví của bà lấy đi hơn 200 nghìn đồng, kéo rèm che cửa và khóa cửa ngoài lại để tránh phát hiện.

 

Sau đó, Hải mang số tài sản cướp được về phòng trọ, lấy quần áo rồi bỏ trốn sang phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Trên đường đi, kẻ giết người đã vứt chùm chìa khóa nhà nạn nhân ở dọc đường và vào cửa hàng Kim Thanh ở 81 Hàng Than bán 1 chiếc nhẫn, 1 lắc vàng được 1,3 triệu đồng.

 

Tại tòa, Hải khai số tiền bán đó cộng với tiền lấy trong ví của bà Út, đem đi tiêu pha, mua bán và trả nợ.

 

Thực tế, cuộc sống của Hải ở Hà Nội không khó khăn lắm, vì là con một nên bố mẹ ở quê vẫn chu cấp tiền tiêu thường xuyên. Nhưng Hải có thú chơi cờ bạc, lô đề nên những khoản tiền bố mẹ cho không bao giờ là đủ.

 

Hải thường xuyên ghi nợ đề tại nơi trọ. Vì thế, khi án mạng xảy ra, hàng xóm và dân trọ đã nghi ngay thủ phạm không ai khác chính là Hải, bởi tại thời điểm đó, Hải đã thành con nợ của các quán nước ghi lô đề.

 

P.T