1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Tử vong vì hít phải chất độc

(Dân trí) - Rạng sáng 4/3, anh Lê Văn Linh (SN 1977), thuyền trưởng sà lan SG-3229; Nguyễn Văn Sang (SN 1988) và Nguyễn Văn Thương (SN 1987) là công nhân đang ngủ trên sà lan, đột nhiên cùng bị đau bụng, nôn ói rồi ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, những người trên tàu đã đưa cả 3 anh đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Linh đã tử vong, Sang và Thương đang trong tình trạng nguy kịch.

 

Theo TTXVN đưa tin, chiếc sà lan nói trên là của ông Triệu Văn Hòa (SN 1969), ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM. Ngày 3/3, sà lan neo đậu trên sông Vàm Cỏ Đông (huyện Bến Lức) chờ bốc dỡ nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm lên Công ty Greenjed; đến rạng sáng 4/3 thì xảy ra sự việc.

 

Theo ông Hòa, sà lan chở thức ăn nên trong khoang có sử dụng nhiều thuốc chống mối, mọt. Khả năng các nạn nhân trên hít nhiều chất độc hại nên bị ngộ độc.

 

Các quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc trên.

 

Thanh Bình