1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ước muốn nhập ngũ của nữ tân binh trở thành hiện thực

Tâm Linh

(Dân trí) - Thanh Thùy lớn lên trong gia đình có ông bà là những người trở về từ chiến trường, cô ôm hy vọng trở thành nữ quân nhân. Học xong 4 năm đại học, Thùy quyết tâm tòng quân.

Năm 2024, TPHCM có 6 nữ thanh niên nhận lệnh nhập ngũ, trong đó có Nguyễn Thanh Thùy (25 tuổi, ngụ phường 14, quận 8, TPHCM).

"Em mới đi cắt tóc ngắn để thuận tiện hơn khi sinh hoạt trong quân ngũ", Thùy khoe với phóng viên 2 ngày trước buổi giao quân.

Ước muốn nhập ngũ của nữ tân binh trở thành hiện thực - 1

Nguyễn Thanh Thùy, 25 tuổi - một trong 6 nữ thanh niên của TPHCM nhập ngũ năm 2024 - đang phát biểu trong buổi họp mặt tại quận 8 trước ngày tòng quân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ước mơ nhập ngũ từng bị gác lại

Thanh Thùy nhận lệnh gọi nhập ngũ ngày 29/1. Một tháng qua là khoảng thời gian đầy cảm xúc của cô gái, từ vui mừng, hào hứng và càng hồi hộp những ngày gần lên đường.

"Từ khi còn là học sinh, Thùy từng thông báo ý định đi bộ đội sau khi tốt nghiệp trung học. Lo con chưa suy nghĩ bồng bột và cũng ngại môi trường quân đội bất tiện cho con gái, gia đình đã từng khuyên can Thùy không nhập ngũ", bà Nguyễn Thị Thu Trinh (44 tuổi), mẹ nữ tân binh, chia sẻ với phóng viên.

Nghe lời mẹ, cô gái tạm gác ước mơ làm quân nhân để hoàn thành 4 năm tại trường Đại học Tài chính - Marketing, ngành Quản trị kinh doanh. Đồng thời, cô cũng học thêm văn bằng ngành liên quan và trau dồi ngoại ngữ. 

Thế nhưng, thay vì quay về toàn tâm phụ giúp công ty của gia đình, Thùy đã tình nguyện tham gia làm dân quân thường trực tại địa phương (phường 14, quận 8) từ đầu năm 2023, phụ trách công việc giấy tờ. Sau đó, không đợi hết 4 năm tham gia dân quân, Thùy đã xin nhập ngũ quân sự.

Tâm sự về quyết định lần này của con gái, bà Thu Trinh đã an lòng hơn. "Giờ con đã học xong đại học, còn trải qua thời gian tham gia dân quân, được kết nạp Đảng, do đó, gia đình đã cảm thấy con đủ chín chắn, yên tâm hơn trước quyết định nhập ngũ của con", bà Trinh nói.

Nói về Thanh Thùy, người mẹ nhận xét con gái đã bộc lộ tính tự lập và chăm chỉ từ nhỏ như tự sắp xếp thời gian học tập đạt được thành tích tốt mà không cần gia đình nhắc nhở. Ngoài ra, con gái bà hòa đồng với mọi người. Vì thế, bà Trinh tin con gái sẽ dễ dàng hòa nhập với môi trường quân ngũ.

"Em trai Thùy cũng đang học trong quân đội. Nhà có 2 đứa con vào quân đội hãnh diện lắm. Sau thời chiến thì cha mẹ tập trung làm kinh tế, đến nay cuộc sống gia đình ổn định, do đó chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt về mọi mặt cho con yên tâm lên đường nhập ngũ phục vụ Tổ quốc", bà Trinh tự hào nói.

Ước muốn nhập ngũ của nữ tân binh trở thành hiện thực - 2

Nữ tân binh Nguyễn Thanh Thùy đứng ngoài cùng bên trái trong bức ảnh chụp cùng các anh chị em họ, được gia đình nhận xét có tính cách hòa đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lý do cô gái quyết tâm tòng quân

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về ước muốn nhập ngũ, Nguyễn Thanh Thùy tự hào kể về gia đình mình. 

Cô gái được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng: có cả hai bên ông, bà nội và ngoại đều là bộ đội, quân y, du kích địa phương từng tham gia thời chiến, em trai đang là sinh viên năm 4 tại trường Sỹ quan Lục quân 2.

Đồng thời, khi còn trên ghế nhà trường, lòng hào hứng khi học về những trang sử vẻ vang hào hùng của dân tộc tại trường lớp và tham gia các hoạt động phong trào đoàn tại địa phương, cũng khiến Thùy cảm thấy có tinh thần sẵn sàng lên đường phục vụ Tổ quốc.

"Tôi cảm thấy rất biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh để chúng tôi có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hòa bình như ngày hôm nay. Đó là ngọn lửa luôn náu trong tôi tình yêu với màu áo lính và mơ ước được đứng vào hàng ngũ quân đội. Bên cạnh đó, bản thân tôi nhận thức được tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc", trích đoạn bài phát biểu cảm tưởng của nữ Đảng viên trẻ.

Nhập ngũ lần này, Thanh Thùy tự tin bản thân sẽ phù hợp với môi trường quân đội, do đã quen với cách giáo dục có phần nghiêm khắc, kỷ luật của ông bà từng là quân nhân.

Cô gái cao 1,65m, nặng 50kg, tự đánh giá bản thân có sức khỏe tốt vì thường chơi thể thao, ít khi bị ốm, sẽ dễ dàng thích nghi môi trường sống. 

Thùy tâm sự càng gần ngày lên đường cô càng cảm thấy lo lắng, hồi hộp, hoang mang vì chưa mường tượng được môi trường mới thế nào.

Trước đây ở địa phương, Thùy chưa biết trường hợp nào nữ thanh niên nhập ngũ, vì thế không có cơ hội hỏi về kinh nghiệm.

Nữ tân binh 25 tuổi tự tìm hiểu các bài đăng trên mạng xã hội gợi ý về những vật dụng của nam tân binh và chuẩn bị theo, bên cạnh đó mang thêm một số vật dụng cá nhân của phái nữ như kem dưỡng ẩm, kem chống nắng…

"Em cũng sợ mang nhiều quá, ba lô nặng đeo không nổi. Em cũng lo ngại về việc lạ nước sẽ bị dị ứng da. Nhưng sau một thời gian sẽ quen thôi, em sẵn sàng chịu khó khăn ban đầu.

Em thích đọc sách, muốn mang vài cuốn sách, nhưng chưa biết 3 tháng tân binh có được mang và có thời gian đọc hay không", Thùy nói.

Nói về dự định sau 2 năm nhập ngũ, Thanh Thùy mong muốn sẽ được ở lại làm việc trong quân đội theo đúng chuyên ngành quản trị kinh doanh đã học.

"Giờ thì em yên tâm lên đường rồi", Thanh Thùy hào hứng đêm trước lễ giao quân toàn thành phố được tổ chức sáng 27/2.

Ngoài 6 nữ thanh niên nhập ngũ ở TPHCM, có 194 trường hợp khác nhận lệnh dự phòng. Tính đến hiện tại, 4.906 thanh niên của 21 quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ lên đường nhập ngũ.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM, trong tổng số thanh niên nhập ngũ năm nay, 950 thanh niên sẽ tham gia nghĩa vụ công an; gần 44% thanh niên tòng quân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; trên 86% người đạt sức khỏe loại 1 và 2.

TPHCM cũng cho hơn 25 tỷ đồng cho các chương trình chăm lo, hỗ trợ gia đình và công dân nhập ngũ. Bình quân, mỗi công dân nhận được tiền, quà trị giá 6,4 triệu đồng.