1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

“Vật vã” đón xe sau Tết

(Dân trí) - Tết vừa qua, hàng ngàn người lại bắt đầu đổ ra các tuyến đường quốc lộ đón xe vào Nam ra Bắc. Hầu hết các chuyến xe đường dài đều chật cứng và hét giá “trên trời” nên nhiều người phải không ít vật vã mới đón được chuyến xe hợp lý cho mình.

Sau những ngày đón Tết đầm ấm bên gia đình, hàng ngàn người lại bắt đầu chuyến hành trình đón xe để trở lại nơi học tập và làm việc của mình. Bắt đầu từ ngày mùng 6 tết, hàng ngàn người đã chuẩn bị cho cuộc hành trình vào Nam, ra Bắc của mình. Có người cẩn thận thì đặt vé trước cả tháng trời, nhưng cũng có người chờ đến ngày mới ra đứng đường để đón xe khiến các tuyến quốc lộ ở Nghệ An luôn nhộn nhịp và nhiều nơi bị ách tắc cục bộ.

Năm nay, kì nghỉ tết kéo dài 9 ngày nên rất nhiều người con xa quê đã hồi hương về ăn tết ở Nghệ An. Khiến lúc trở lại nơi học tập, làm việc nhiều người cũng không ít “vật vã” mới đón được chuyến xe hợp lý cho mình. Những ngày này, hầu hết các xe đường dài đều đã chật cứng nên dù hành khách phải mỏi mắt đợi xe cả buổi, vẫn không đón được xe mình cần. 

Theo ghi nhận của PV, sáng ngày 17/02, tức mùng 8 tết âm lịch, dọc tuyến quốc lộ 1A, ở các ngã đường như T.P Vinh, thị trấn Quán Hành, khu công nghiệp Nam Cấm, Ngã ba Diễn Châu, ngã ba Yên Lý… đâu đâu cũng thấy nhóm người tụ tập, tay xách nách mang đứng dọc đường ngóng chờ những chuyến xe tới.

Bạn Trần Thái Toàn, ở thị trấn Quán Hành, là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học văn hóa Hà Nội đang đón xe trở lại trường chia sẻ: “Đứng đợi từ sáng sớm để đón xe ra Hà Nội, giờ gần trưa rồi mà vẫn chưa bắt được xe nào anh ạ. Xe qua thì nhiều, nhưng hầu hết xe nào cũng chật cứng, tiền thì các nhà xe cứ hét trên trời khiến bọn em cũng lưỡng lự, chê đắt không đi thì sợ không có xe để ra trường cho kịp, mà đi thì lại chấp nhận bị “chém” mà lại phải ngồi chen chúc nhau, khổ lắm”.


Cùng chung nỗi lo lắng, sợ không đón được xe ra Hải Phòng, bác T. đứng đón xe ở ngã ba Yên Lý chia sẻ: “Bình thường từ Nghệ An đi ra Hải Phòng chỉ hết có 150.000 đồng mà giờ các nhà xe đòi 300.000 vẫn phải ngồi chung ghế. Đi cũng khổ mà không đi cũng khổ”.

Thay vì đứng đón và ngã giá với các chủ xe thì nhiều người may mắn hơn là được công ty đưa bố trí xe đưa đi, đón về làm việc với giá vé ưu đãi 1.050.000 đồng/người. Nên gần 200 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp khu vực phía Nam chỉ việc xếp hành lý và thảnh thơi đợi xe đến.

Anh Hòa quê ở xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu, Nghệ An) người chịu trách nhiệm bố trí sắp xếp các xe đưa đón công nhân chia sẻ: “Từ sáng tới giờ đã có hơn 100 công nhân được đi với giá vé ưu đãi. Số cón lại lát nữa sẽ có 2 xe tới. Phần đông họ đều rất vui mừng và phấn khởi khi nhận được sự quan tâm như thế này”.

Được biết, năm nay từ ngày mùng 6 tết, nhiều công ty, doanh nghiệp đã bắt đầu ra quân nên số lượng người đón xe để vào Nam, ra Bắc rất nhiều. Bắt được tâm lý đó, nên nhiều nhà xe đã tự ý nâng giá vé và tha hồ “chém đẹp” hành khách khiến nhiều người phải ngậm ngùi chấp nhận “vật vã” trên những chuyến xe để trở̀ về nơi làm việc, học tập.

Theo tìm hiểu của PV thì hầu hết giá vé của những chuyến xe đi ra Bắc hay vào Nam đều được các nhà xe tự ý tăng giá vé từ 50-100%. Ngày thường, giá vé đi từ T.P Vinh - Hà Nội chỉ từ 150.000 - 200.000 đồng/ghế nằm nhưng sau tết, các xe đã tự ý nâng giá lên 250.000-300.000 đồng/ghế và còn phải ngồi chung với 1 hoặc hai người khác. Giá vé vào Nam cũng không khá hơn là mấy, bình thường giá vé đi từ T.P Vinh - T.P Hồ Chí Minh chì từ 650.000 đồng - 750.000 đồng thì nay được các nhà xe “chém” với giá 1.500.000 - 1.750.000 đồng. 

Dưới đây là một số hình ảnh hành khách chật vật đón xe ở Nghệ An, do PV Dân trí ghi lại:
 
Dòng người tấp nập đổ ra đường để đón xe. 
Dòng người tấp nập đổ ra đường để đón xe. 

 
 Cảnh tấp nập, chen lấn, giành khách là chuyện bình thường trong dịp tết.
 Cảnh tấp nập, chen lấn, giành khách là chuyện "bình thường" trong dịp tết.

 
Năm nay được nghỉ tết 9 ngày nên nhiều người đã hồi hương về quê ăn tết...
Năm nay được nghỉ tết 9 ngày nên nhiều người đã hồi hương về quê ăn tết...
 
...Khiến lúc ra trở về nơi làm việc cũng khó khăn, vất vả.
...Khiến lúc ra trở về nơi làm việc cũng khó khăn, vất vả.
 
 
Nhiều xe đã đầy người, không còn chỗ ngồi nên chỉ lướt qua khiến nhiều người chờ nóng ruột.
 
Nhiều xe đã đầy người, không còn chỗ ngồi nên chỉ lướt qua khiến nhiều người chờ "nóng ruột".
 
 
Đứng đợi giữa trưa nắng nóng vẫn không bắt được xe...
 
 
 
 
Ngọc Tú - Nguyễn Tình - Nguyễn Duy