1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Viện trưởng VKSND tối cao: “Tôi không nghĩ mình là người ngoại đạo”

(Dân trí) – Viện trưởng VKSND tối cao vừa nhậm chức Nguyễn Hòa Bình quả quyết trước câu hỏi “gai góc” đầu tiên lo ngại về vấn đề thích ứng công việc mới khi vị trí Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi ông đang đảm nhận “lệch pha” so với tính chất công việc của ngành kiểm sát.

Ngay sau khi nhậm chức, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc trao đổi với báo chí bên hành lang QH. Người đứng đầu ngành kiểm sát thông qua báo chí gửi lời cảm ơn đến tất cả các đại biểu QH đã tín nhiệm bầu mình vào cương vị lãnh đạo này. Ông khẳng định, bản thân ý thức đây là một công việc mới mẻ, là một trọng trách trong tình hình hiện nay.

Viện trưởng VKSND tối cao: “Tôi không nghĩ mình là người ngoại đạo”  - 1
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình trong vòng vây báo chí sau khi nhậm chức (ảnh: Việt Hưng).

Nhậm chức Viện trưởng VKSND tối cao trong bối cảnh công tác điều tra xét xử hiện đang “nóng” vì vấn đề an oan sai còn nhiều. Trên cương vị công tác mới ông sẽ làm thế nào để cải thiện tình hình?

Thực tế, hiện tại tôi vẫn ở cương vị Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi nên việc đánh giá về kết quả công tác điều tra xét xử, tôi cần có thêm thời gian cập nhật thông tin.

Vậy Viện trưởng có chương trình hành động gì chuẩn bị cho việc cải cách nền tư pháp hiện tại?

Đây là một câu hỏi rất lớn, không thể trả lời ngay được vì cải cách tư pháp là một quá trình mà Đảng, nhà nước đã có cả một Nghị quyết vạch ra những hướng đi cụ thể. Chúng ta đang đi trên con đường đó. Bản thân tôi khi đảm nhận vị trí Viện trưởng VKSND tối cao sẽ phải tiếp tục công cuộc này của các đồng chí tiền nhiệm.

Có ý kiến cho rằng sẽ không “thuận” với ông ở vị trí Viện trưởng VKSND tối cao khi dù sao ông cũng là “người ngoại đạo” so với ngành kiểm sát. Ông có băn khoăn về việc xử lý vấn đề quan hệ với anh em trong ngành?

Tôi không nghĩ mình là người ngoài. Khi đã được Đảng phân công, QH bầu thì tôi là người trong cuộc.

Tôi cũng có một quá trình công tác nhiều năm trong cơ quan điều tra của Bộ Công an. Hi vọng bằng ấy năm trưởng thành từ trinh sát, điều tra viên rồi sau làm Phó Thủ tưởng CQĐT, phải trải qua các Cục nghiệp vụ của Bộ cũng giúp tôi có thêm những kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh cần thiết để phục vụ cho vị trí công tác mới.

Tôi cũng biết ở vị trí này rất nặng nề, muốn hoàn thành tốt phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là cần sự hợp tác, hỗ trợ của đồng đội, đồng chí, anh em trong VKSND tối cao, trong các cơ quan tư pháp có liên quan như CQĐT, tòa án và có sự ủng hộ của nhân dân trong đó có cả đội ngũ phóng viên. Tôi xem đây như là một nguồn thông tin dồi dào để phục vụ công việc của mình.

Ông đã hình dung đầy đủ những thách thức trước mắt?

Khó khăn rất nhiều nên sẽ cần phải nghiên cứu và tháo gỡ dần dần. Giờ thì khó có thể liệt kê những gì đang chờ đợi ở phía trước nhưng tôi biết là công việc rất nặng nề.

Có một điều thú vị là tôi và Chánh án TAND tối cao đều tên là Hòa Bình. Tôi hi vọng chúng ta hướng đến xây dựng 1 xã hội thân thiện, chúng tôi có càng ít việc càng tốt.

Xin cảm ơn Viện trưởng!

P.Thảo (ghi)