1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Viếng mộ Đại tướng ngày cuối cùng của năm

(Dân trí) - Dưới tiết trời nắng chang chang, nhiều người vẫn vượt đường sá xa xôi, mang hoa về Vũng Chùa - Đảo Yến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trưa và chiều 30/1, PV Dân trí đã có mặt tại Vũng Chùa, nơi Đại tướng yên nghỉ. Trong dòng người đến viếng Đại tướng, có những bạn trẻ đi làm ăn xa quê về đoàn tụ bên gia đình trong dịp Tết, đã tranh thủ thời gian đến dâng hương trước mộ Đại tướng. Có những vị khách ở Hà Tĩnh, hay ở tận Đồng Nai... cũng về đây viếng Người. Ai đến viếng cũng kính cẩn, nghiêng mình trước vị Đại tướng lỗi lạc của dân tộc.

Kính cẩn thắp nén nhang lên mộ Đại tướng
Kính cẩn thắp nén nhang lên mộ Đại tướng

Chị Trương Thị Húy, giáo viên đang công tác ở Trảng Bom, Đồng Nai chia sẻ: “Ngày nghe tin Đại tướng về với “thế giới người hiền”, tôi và mọi người cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhân chuyến về thăm quê, tôi và gia đình tranh thủ về đây viếng Đại tướng”.

Ông Nguyễn Tiến Vị, ở Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, đã đến viếng mộ Đại tướng nhiều lần, nhưng trước khi giao thừa đến, ông và gia đình muốn quay trở lại đây viếng Người rồi về nhà đón chào năm mới.

Bạn Tạ Quang Long, ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch vừa trở về nhà sau một năm làm việc xa quê cũng tranh thủ đến viếng mộ Đại tướng.

Những ngày này, những chiến sĩ Bộ đội biên phòng Quảng Bình vẫn thay nhau trực 24/24 bên mộ Đại tướng để hướng dẫn người dân đến dâng hương. Theo thống kê sơ bộ, hàng ngày có hàng ngàn vị khách đến viếng mộ Đại tướng.

Khu mộ Đại tướng vào Xuân
Khu mộ Đại tướng vào Xuân
Khu mộ Đại tướng vào Xuân

Khu mộ Đại tướng vào Xuân
Khu mộ Đại tướng
Nườm nượp khách về Vũng Chùa viếng Đại tướng
Nườm nượp khách về Vũng Chùa viếng Đại tướng
Nườm nượp khách về Vũng Chùa viếng Đại tướng

Nườm nượp khách về Vũng Chùa viếng Đại tướng
Khách về Vũng Chùa viếng Đại tướng 
Kính cẩn, trang nghiêm canh giấc ngủ của Người
Kính cẩn, trang nghiêm canh giấc ngủ của Người

Đăng Đức - Đặng Tài