TP.HCM:

Vụ 3 mẹ con chết trong nhà trọ: Do mâu thuẫn tiền bạc

(Dân trí) - Khai báo với cơ quan công an, anh Luật (chồng chị Nga, bố của hai bé Yến và Bảo) cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng là do xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc.

Thi thể 3 mẹ con chị Nga được chuyển đi khỏi hiện trường
Thi thể 3 mẹ con chị Nga được chuyển đi khỏi hiện trường

Chiều 30/6, cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ 3 mẹ con chị Võ Thị Tuyết Nga (26 tuổi) cùng hai con nhỏ là bé Lý Nhã Yến (3 tuổi) và Lý Hiền Bảo (2 tuổi) chết trong nhà trọ tại hẻm E14/328A (quốc lộ 50, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh).
 
Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do chị chính chị Nga sát hại hai đứa con ruột rồi tự tử. Hiện công an huyện này chờ thêm kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y thành phố để “đóng” hồ sơ.

Liên quan đến việc này, anh Lý Kỷ Luật (chồng chị Nga), người đầu tiên phát hiện vợ và con tử vong tại nhà trọ cũng đã được cơ quan công an lấy lời khai. Theo anh Luật, thời gian gần đây, giữa anh và chị Nga xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc. Chị Nga cho rằng anh Luật không quan tâm đến vợ con khi không chịu đưa tiền thường xuyên để chị Nga lo lắng cho hai đứa con nhỏ.

Anh Luật khai báo thêm với công an, do phát hiện chị Nga có chơi số đề nên anh ngăn cản. Từ chuyện này mà hai vợ chồng xảy ra tranh cãi.

Tuy nhiên, những người hàng xóm ở gần nhà trọ của chị Nga cho biết, chị Nga là người hiền lành, rất thương hai đứa con. Trước thời điểm vụ án xảy ra, có lần chị Nga tâm sự về áp lực tiền bạc, con nhỏ bệnh tật và mâu thuẫn tình cảm vợ chồng.

Trước đó, vào sáng 27/9, chị Nga cùng hai đứa con nhỏ được phát hiện chết trong căn nhà trọ đóng kín cửa. Chị Nga được xác định nằm dưới nền nhà, gần vũng máu đã khô, kế bên hai cháu nhỏ, đầu các cháu kê gối bình thường, trên cổ có nhiều vết bầm tím. Xung quanh vài tấm ảnh cưới của hai vợ chồng bị xé nát.

Trung Kiên