1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Vụ sắt rơi từ đường sắt trên cao: “Lúc đó mặt mũi tôi tối sầm lại”

(Dân trí) - “Hai vợ chồng tôi rẽ sang đi ngược đường ở làn trong vào Bệnh viện Tuệ Tĩnh bỗng 2 thanh sắt rơi xuống va vào xe, cả hai chúng tôi ngã xuống. Chân tôi kẹp vào bánh sau, 2 xe khác đổ xuống …”, một nạn nhân kể lại.

Mặc dù may mắn chỉ bị thương nhẹ ở chân trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng nay (6/11) trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), bà Lê Thị Hằng (49 tuổi, tổ 14, phường Yên Nghĩa, Hà Đông – Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Hằng kể lại: “Sáng nay tôi và ông ấy (ông Nguyễn Trọng Phong, 54 tuổi, chồng bà Hằng – PV) đi từ Yên Nghĩa đến bệnh viện Tuệ Tĩnh để khám bệnh. Khi đi đến gần bệnh viện, do đoạn đường phía trước ông ấy rẽ sang sớm nên có đi ngược đường một đoạn ở làn đường bên trong để vào Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Khi đến trước cổng Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, bất ngờ 2 thanh sắt to và dài lao xuống làm đổ xe vợ chồng tôi, tôi tối sầm mặt mũi. Ông ấy ngã ra, chân tôi bị kẹp vào bánh sau. Một lúc sau, người dân ra dìu vợ chồng tôi vào Bệnh viện Tuệ Tĩnh”.

Bà Hằng bị thương nhẹ đang chăm sóc ông Phong...

Bà Hằng bị thương nhẹ đang chăm sóc ông Phong...

Cũng theo bà Hằng, khi bà tỉnh dậy nhìn sang làn đường ngoài có 2 chiếc xe máy đổ, trong đó có 1 người đi xe máy Wave nằm bất động, máu chảy nhiều.

Bác sĩ Phạm Thái Hưng đang xem xét tình hình sức khỏe bệnh nhân Phong...

Bác sĩ đang kiểm tra tình hình sức khỏe bệnh nhân Phong...

Vết bầm tím trên ngực trái ông Phong

Vết bầm tím trên ngực trái ông Phong

Trao đổi với PV



Trao đổi với PV Dân trí, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thái Hưng – Phó Phụ trách khoa Ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh (số 2 Trần Phú, Hà Đông – Hà Nội) cho biết, hiện tại bệnh nhân Phong đã tỉnh táo, sức khỏe cơ bản đã ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân Phong vẫn phải ở lại vài ngày để theo dõi do lo ngại đến 2 vết thương ở vùng ngực và vết khâu ở lông mày phải.
 
“Khi chụp X.quang ở vùng ngực bệnh nhân không thấy bị gãy xương sườn, không ảnh hưởng đến phổi, nhưng chúng tôi vẫn theo dõi bệnh nhân trong vài ngày tới. Nếu ổn định, mới có thể cho xuất viện được” – Bác sĩ Hưng nói.

Thông tin từ Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết thêm, một bệnh nhân nặng hơn đã chuyển đi bệnh viện khác điều trị. Hiện tại, Bệnh viện Tuệ Tĩnh chỉ đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Trọng Phong, còn bà Hằng chỉ bị bị bầm tím nhẹ ở chân và đã đi lại được.

Nguyễn Dương