Hai hotgirl dòng nhạc dân gian ra mắt “Bến đợi”

(Dân trí) - Thanh Quý và Cẩm Thơ là hai ca sĩ triển vọng của dòng dân gian. Cả hai hiện đang là sinh viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và đang từng bước chứng tỏ mình là lớp kế cận xứng đáng ở dòng nhạc dân gian, trữ tình.

MV "Bến đợi"

Thanh Quý sinh ra tại vùng quê duyên hải Thạch Hà (Hà Tĩnh) trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật khi bố là nghệ nhân thổi sáo của Tỉnh. Ngay từ nhỏ, Thanh Quý đã được sống trong môi trường âm nhạc dân gian với những làn điệu dân ca ví dặm trữ tình, nhẹ nhàng ngợi ca những giá trị sâu sắc của truyền thống quê hương, cũng như tình cảm gắn bó, yêu thương của những người con xứ Nghệ.

Khác với Thanh Quý, Cẩm Thơ sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nông tại mảnh đất Vũ Quang (Hà Tĩnh) – một vùng quê nghèo, cằn cỗi đầy nắng gió nhưng giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ nhỏ, Cẩm Thơ đã được gia đình định hướng theo học chuyên ngành kinh tế để mai này trở về làm giàu cho quê hương.

Tuy nhiên, vì niềm đam mê với âm nhạc vô tận, Cẩm Thơ đã đánh liều đăng kí thi vào Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chỉ... hơn một tháng trước kì thi với tâm niệm: “Hãy cứ hết mình cho niềm đam mê để mai này không phải hối tiếc”.

Trời không phụ lòng người khi Cẩm Thơ đã vượt qua hàng trăm thí sinh khác để bước vào khoa Thanh Nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hai giọng ca trẻ Thanh Quý và Cẩm Thơ của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Hai giọng ca trẻ Thanh Quý và Cẩm Thơ của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Hai cô gái xinh đẹp đồng hương Hà Tĩnh, mỗi người một xuất phát điểm nhưng bằng đam mê và nghị lực đã chinh phục được ước mơ đầu đời. Họ cũng thật may mắn khi trở thành “đồng môn” và là học trò của một trong những ca sĩ theo dòng dân gian hàng đầu của Việt Nam - Ca sĩ Tân Nhàn, Phó khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Trong các buổi học lên lớp, cô Tân Nhàn luôn nghiêm khắc và đòi hỏi yêu cầu cao về chuyên môn đối với sinh viên cùng mong muốn họ phải phát huy hết tiềm năng của mình, nhưng ngoài đời cô lại là người chị - người bạn lớn tràn đầy tình cảm yêu thương, quan tâm lo lắng cho mỗi bước đi của học trò. Trở thành học trò của cô Tân Nhàn, được cô hết lòng bảo ban, chỉ dạy thật sự là bước ngoặt trong cuộc đời nghệ thuật của Thanh Quý và Cẩm Thơ.

Ba năm học tập và sinh sống tại Hà Nội, Thanh Quý và Cẩm Thơ dần trở thành hai chị em thân thiết của nhau. Họ nhắc nhở nhau cùng chuyên tâm vào học tập, chủ động chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống xa nhà và “cả gan” góp tiền tiết kiệm làm MV ca nhạc với mong muốn “tạo một dấu ấn riêng biệt”, cũng như coi đó là kỉ niệm đáng nhớ của đời sinh viên.

Thanh Quý và Cẩm Thơ trong MV Bến đợi.
Thanh Quý và Cẩm Thơ trong MV "Bến đợi".

Sau thời gian dài tranh luận, hai cô bé quyết định chọn bài hát “Bến đợi” để thu âm và quay MV. Đây là bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Thuận Yến từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng trình bày thành công như: Thu Hiền, Trọng Tấn, Sông Thao…

Quyết định được đặt ra nhưng làm thế nào để tạo sự khác biệt với các ca sĩ nổi tiếng khác, nhưng vẫn giữ được dấu ấn trẻ trung riêng của sinh viên lại là vấn đề cần giải quyết. May mắn là cô Tân Nhàn với kinh nghiệm lâu năm của mình lại đứng ra giúp đỡ hai cô học trò nhỏ về cách nhấn câu, nhả chữ, cũng như cách thả tâm hồn mình vào bài hát để trọn vẹn và chạm được vào trái tim người nghe.

Vừa ra mắt cách đây ít ngày trên youtube, MV “Bến đợi” đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. MV lấy ý tưởng là cuộc sống yên bình của hai chị em gái (Cẩm Thơ, Thanh Quý) ở miền quê vùng trung du Bắc Bộ. Đến tuổi trưởng thành, cô chị (Cẩm Thơ) yêu chàng trai cùng thôn xóm. Chàng trai một ngày nhận giấy báo nhập học xa và hẹn ngày trở về. Cô chị ngày ngày ngóng đợi và nhung nhớ lại về những kỉ niệm ngày xưa. Rồi một ngày chàng trai trở về và hai người hạnh phúc bên nhau…

Hà Thanh