1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tết buồn của người vợ mất chồng vì Covid-19, chới với nuôi con suy tim

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Anh ấy mất rồi, tôi phải cố cứng rắn hơn, dạy con nghiêm khắc hơn để thay vị trí người cha" - chị Tuyền nghẹn ngào chia sẻ khi sắp đón cái Tết đầu tiên không còn người bạn đời ở bên.

Trưa tháng Chạp, chị Thanh Tuyền (42 tuổi) tranh thủ đút mấy muỗng cơm cho bé Thiên Thanh (13 tuổi) trong căn nhà nhỏ ở phường Long Bình, TP Thủ Đức (TPHCM). Trời nóng, thấy con gái út ngồi bên cạnh nhìn chị cả ú ớ mấy tiếng ngây ngô, nuốt muỗng cơm trong vô thức, lòng người mẹ quặn đau. Năm nay, hai con của chị Tuyền đón cái Tết đầu tiên không có cha.

Vợ chồng chị Tuyền lấy nhau được gần 15 năm. Ngay từ lúc mới sinh, bé Thiên Thanh đã mang bệnh suy tim và trí não chậm phát triển. Chuỗi ngày ngược xuôi đi các Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, rồi Nhi Đồng 2, thậm chí sang BV Tâm thần chữa bệnh cho con, người mẹ dường như đã cạn nước mắt. Sinh hai bé gái năm một, bé lớn lại đau yếu triền miên, chị Tuyền chỉ còn cách ở nhà lo cho con, dồn hết gánh nặng cơm áo mưu sinh cho chồng.

Tết buồn của người vợ mất chồng vì Covid-19, chới với nuôi con suy tim - 1

Chị Tuyền đút cơm cho con gái lớn ăn, bên cạnh là con gái út (Ảnh: NVCC).

Nhưng 5 tháng trước, chồng chị Tuyền đã "không từ mà biệt", bỏ lại người vợ yếu đuối cùng hai bé Thiên Thanh, Thiên Ân giữa cõi đời khắc nghiệt.

"Anh ấy làm nghề lái xe, ít có thời gian về nhà nhưng tiền chu cấp cho mấy mẹ con luôn gửi đều đặn. Hồi tháng 8/2021, trong nhà có người nhiễm Covid-19, bản thân tôi cũng thấy xuất hiện triệu chứng nên rất lo. Tôi có nhắn chồng rằng lỡ mình gặp chuyện gì, anh ráng về nuôi các con. Nhưng anh ấy bất ngờ báo lại, rằng mình cũng đang là F0, đang nằm trong viện. Lúc đó, tôi mới biết chồng đã nhiễm bệnh nhưng giấu gia đình" - chị Tuyền nhớ lại.

Tết buồn của người vợ mất chồng vì Covid-19, chới với nuôi con suy tim - 2

Bé Thiên Ân bên tro cốt của bà nội và cha tại nhà thờ (Ảnh: NVCC).

Đó cũng là lần cuối cùng anh Minh Hoài liên lạc với vợ. Ngày nhận tin chồng mất vì Covid-19 tại BV Nhân dân Gia Định, chị Tuyền suy sụp. Không còn cơ hội tiễn đưa, thứ ba mẹ con chị nhận về là một hũ tro cốt lạnh lẽo. Kể từ lúc ấy, người mẹ biết rằng mình phải thật mạnh mẽ để làm trụ cột gia đình.

Những ngày đầu sau khi chồng mất, chị Tuyền loay hoay không biết làm gì, vì không thể rời Thiên Thanh. Nghe lời bạn bè hướng dẫn, chị đặt chả cá về bán tại nhà. Đến khoảng tháng 10/2021, chị Tuyền tập tành bán hàng online để vừa có thêm thu nhập, vừa linh hoạt chăm sóc các con.

Cộng thêm sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân biết chuyện, 3 mẹ con đã cầm cự qua thời khắc kinh khủng nhất của dịch bệnh. Một trong những đơn vị giúp đỡ mẹ con chị hết mình là phía BV Lê Văn Việt (BV Quận 9 cũ, TP Thủ Đức).

"Mấy tháng trước, các bác sĩ đã đến tận nhà chuyển tiền hỗ trợ, động viên tôi và các con ráng vượt qua. Nay bác sĩ Sang, bác sĩ Hà lại đến nhà tặng quà Tết, tặng cho các bé chiếc xe đạp và hứa sẽ phụ giúp lo cho các con đến năm 18 tuổi. Đó là sự động viên rất lớn với tôi" - chị Tuyền xúc động kể.

Những ngày này, đôi khi Thiên Ân khóc nói nhớ cha, chị Tuyền lại ngậm ngùi đưa con gái út đến nhà thờ, nơi đặt hũ tro cốt chồng, mẹ con ôm nhau khóc cho nguôi ngoai phần nào. Rồi chị nguyện thầm, mong chồng phù hộ để bản thân có đủ sức mạnh, đi tiếp chặng đường, nuôi dưỡng các con trưởng thành.

"Anh ấy mất rồi, tôi phải cố cứng rắn hơn, dạy con nghiêm khắc hơn để thay vị trí người cha. Tôi không muốn các bé sau này sẽ sa ngã" - chị Tuyền nghẹn ngào chia sẻ.

Tết buồn của người vợ mất chồng vì Covid-19, chới với nuôi con suy tim - 3

Các bác sĩ BV Lê Văn Việt đến tặng quà Tết cho gia đình bé Thiên Thanh, Thiên Ân (Ảnh: BSCC).

Bác sĩ Trần Thanh Sang, Phó Giám đốc BV Lê Văn Việt cho biết, Thiên Thanh và Thiên Ân là 2 trong số 5 trường hợp trẻ mồ côi cha, mẹ trong đợt dịch Covid-19 vừa qua mà BV tổ chức hỗ trợ.

"Mục đích của chúng tôi là giúp các gia đình có số tiền kha khá để sử dụng trong dịp Tết đến. Ngoài tiền mặt, Công đoàn, Đoàn thanh niên của BV cũng tặng quà Tết và xe đạp cho bé Thiên Ân, để em có điều kiện đến trường" - bác sĩ Sang thông tin.