“Công dân đặc biệt” và dư luận xã hội

(Dân trí) - “Thật không thể chấp nhận được những người thầy như vậy” - độc giả từ địa chỉ email <i>thaolinh0907@</i>... lên tiếng. Và đây cũng là ý kiến của đông đảo bạn đọc sau bài viết <i>Công dân đặc biệt</i> đề cập đến một hiệu phó đã ép nữ sinh quan hệ.

“Một công dân bình thường có hành vi vi phạm pháp luật thì pháp luật sẽ xử lý tùy theo mức độ phạm tội. Nhưng đối với người thầy, không phải xử lý theo pháp luật là xong, mà nó gây nhiều hệ lụy khác. Bởi vì người thầy là một công dân đặc biệt, được giao nhiệm vụ giáo dục các công dân khác. Cho nên người thầy không chỉ sống theo pháp luật mà còn vì sứ vụ giáo dục rất thiêng liêng của mình” (trích bài viết Công dân đặc biệt - tác giả Lê Chân Nhân) - với lời lẽ xác đáng, hàm chứa nhiều suy ngẫm, bài viết nhận được sự hưởng ứng, góp ý của đông đảo bạn đọc. Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến của độc giả:

 

 

Đỗ Thanh Tuấn

(12/11/2010 11:05:00 AM)

iceblink74@yahoo.com

Những sự việc như vậy thật làm tôi thất vọng vô cùng.Hình ảnh của người giáo viên đã bị hoen ố bởi " con sâu làm rầu nồi canh ". Thật đáng căm phẫn

le thanh tung

(12/11/2010 10:37:00 AM)

tungtrocbg@gmail.com

Đây là thực tế đáng báo động cho ngành giáo dục nước ta. Là những người đáng tuổi cha, tuổi chú, hơn hết là những người thầy mà lại làm được những chuyện phi lí đến vậy. Bộ giáo dục cần xử nghiêm khác để cho các bậc thầy khác noi theo.

phạm anh nguyên

(12/11/2010 10:02:00 AM)

anhnguyen101087@yahoo.com.vn

Kính gửi quý vị độc giả.Tôi cũng là người Thầy, tôi nghĩ rằng mỗi một chúng ta đều là con người cả, mỗi một con người đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau, cách sống khác nhau, đừng áp đặt và thần tượng hóa hình ảnh của người Thầy. Thầy là ai? không phải là con người sao?Có chắc rằng bạn hay tôi trong cuộc sống có những giây phút không làm chủ được mình, không vượt qua khỏi bản năng của con người (một động vật bậc cao) khi gặp một hoàn cảnh đưa đẩy. Tất nhiên sẽ có người hỏi tôi rằng "nếu con tôi gặp phải trường hợp như vậy thì sao?" việc này để Pháp luật của Nhà nước xét xử ... chúng ta không có quyền phán xét. Nếu chúng ta cảm thấy việc làm đó chưa tốt thì chúng ta cần phải gần gũi, dạy dỗ con cái của chúng ta hơn là đi phán xét người này xấu, người kia chưa tốt, vì chúng là thế hệ tương lai của đất nước.Đất nước Việt Nam có bao nhiêu Thầy-Cô giáo, các bạn có thống kê được chính xác hay không? Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không nhỏ, thậm chí là lớn hơn rất rất nhiều so với số người mà mọi người cho là xấu cần phải loại bỏ ... Họ không làm cho đất nước chúng ta bị ảnh hưởng lớn lắm đâu (thử nhìn xem về Kinh tế, Giáo dục, Quốc phòng ... đâu có dừng lại hoặc thụt lùi).Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng làm những gì mình cho là tốt. Sống có ích cho Xã Hội là được rồi. Những việc khác đã có Nhà nước có Chính Quyền và Pháp Luật..

toan

(12/11/2010 9:34:00 AM)

vungôctan89@gmail.com

tôi nghĩ tuy thầy làm thế la rất sai. nhưng những chuyện tế nhị như thế này ít người biết thì sẽ tốt hơn.vì như thế sẽ ảnh hương nhiều tới các thầy cô có phẩm chất tốt

toan

(12/11/2010 9:27:00 AM)

vungôctan89@gmail.com

Tôi nghĩ tuy thầy làm thế la rất sai. nhưng những chuyện tế nhị như thế này ít người biết thì sẽ tốt hơn vì như thế sẽ ảnh hưởng nhiều tới các thầy cô có phẩm chất tốt.

phan kim tu

(12/11/2010 9:14:00 AM)

maimailaem832001@yahoo.com

Tôi đồng ý với những ý kiến trên , bên cạnh đó cũng có 50% lỗi của nữ sinh . chúng ta tự đặt câu hỏi " nếu học sinh đó nghiêm túc như các hs khác, không lẳng lơ thì thầy có dám không ?" tôi nghĩ hs này tự nguyện. cái kim mà không đứng yên thì không thể xâu được chỉ. mèo hay ăn mỡ, nhưng nếu mỡ treo cao thì thôi. thầy đưa hs vào nhà nghỉ thầy còn phải đi gửi xe, sao hs này lại đứng chờ thầy đưa lên phòng???? đúng là.....

Toàn Lê

(12/11/2010 9:13:00 AM)

toansvic78@yahoo.com.vn

Thật đáng buồn cho Ngành Giáo Dục, Những người được gọi là Giáo Viênchỉ khi họ đầy đủ nhân cánh và tư cách.Không biết nói làm sao cho nên lời!

Lê Thị Kim Cúc

(12/11/2010 9:04:00 AM)

kimcuc1003@yahoo.com

Thầy Cô có nhiệm vụ thiêng liêng và cao quý. Trách nhiệm "Trồng Người" của Thầy Cô nặng lắm. Vì những suy nghĩ "lệch" mà những Người Thầy này đã làm ảnh hưởng chung cả một nền giáo dục. Đúng là sẽ xảy ra một "hệ lụy của xã hội" nếu như những vụ việc như thế này hoặc tương tự xảy ra. Hình ảnh của mái trường, của Thầy Cô sẽ bị hoen ố sẽ không còn là ký ức đẹp để khi rời xa mọi người lại tự hào nhắc đến. Mong tất cả các bạn khi quyết định chọn vào con đường Sư Phạm đều được hiểu rõ trách nhiệm cao nặng của mình đối với xã hội nói chung và với nền giáo dục nói riêng. Chúc tất cả Các Thầy Cô giáo sức khỏe và có nhiều niềm vui cao đẹp với vai trò thiêng liêng của mình. Thân gởi.

nguyen van vuong

(12/11/2010 8:28:00 AM)

nguyenhieu@yahoo.com

Một người như vậy không thể gọi bằng từ 'THẦY' được mà phải gọi là " THẰNG" thì mới đúng. Con người có học mà lại đi làm những chuyện vô đạo đức mất hết tính ngườ như thế thì để tồn tại trên đời chỉ làm hoen ố xã hội thôi. Những hành động như vậy sẽ làm hình ảnh người thầy giáo trong tâm trí học sinh và phụ huynh nói chung bị mờ nhạt và tầm thường , nó không còn sự kính trọng mà thay vào đó là sự khinh bỉ ,coi thường. Thật đáng buồn cho nghành giáo dục.

Đào Viết Nam

(12/11/2010 7:56:00 AM)

dvnammdf83@gmail.com

Gần đây, những tệ nạn liên quan đến học đường ngày càng gia tăng. Không chỉ là những do những tà áo trắng gây ra mà còn do chính những người hằng ngày đứng trên bục giảng gây nên. Không phải bây giờ khi có những sự việc động trời như trên thì hình ảnh người giáo viên mới bị đem ra bàn tán. Có rất nhiều giáo viên trong giờ lên lớp vẫn phì phèo điếu thuốc, lại có giáo viên lên lớp trong tình trạng hơi men nồng nặc. Còn tình trạng đôitiền lấy điểm thì không phải nói vì đó gần như là chuyện cơm ngày ba bữa. Hết giờ dạy các thầy tụ tập ở trường đánh bài ăn tiền.

Ha trang

(12/11/2010 7:53:00 AM)

Doi_321@yahoo.com.vn

Ngày còn đi dạy, nghe học sinh gọi"Cô ơi" tôi thấy sao mà thân thương và đầy trách nhiệm, làm gì cũng luôn nhắc nhở mình là giáo viên, là tấm gương cho học sinh của mình. Thế mà những ngày này đọc những bài báo viết về sự kiện này sao tôi thấy buồn quá, buôn cho con sâu làm rầu nồi canh. Thật chẳng có gì là hoàn hảo cả nhưng sao lai vậy chứ? Tại sao nghề của mình lại được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý nhất mà ngxng]ời thầy này đã làm đến lãnh đạo vẫn còn chưa hiểu hết lý lẽ ấy thế? Đi cùng với các tệ nạn khác trong xã hội,tệ nạn trong học đường ngày càng nhiều, học sinh ngày càng ngỗ nghịch hơn, nhưng liệu hình ảnh người thầy có cẩn thay đổi đến mức ấy không? tệ thật, cần phải có hình phạt thích đáng đối với những người thầy như thế. Có như vậy mới mới trả lại hình ảnh trong sáng của người thầy.

NVT

(12/11/2010 5:04:00 AM)

Nguyenvantien26081984@gmail.com

Đúng là ngành giáo dục đang xuống cấp trầm trọng,từ trung ương đến địa phương!Không xảy ra vấn đề này thì lại vấn đề khác!Nhưng đúng là con sâu làm dầu nồi canh nhưng nồi canh bây giờ đúng là nhiều sâu thật !Những nơi đào tạo ra những giáo viên kiểu này thì cũng không biết đào tạo những gì nữa?Phải chăng những giáo viên này được đào tạo như vậy?Hay những giáo viên này lại được học từ chính nơi mình được đào tạo? Những giáo viên như thế này mà cũng được các trường đại học,cao đẳng cho tốt nghiệp là sao?Cụ thể hơn đây lại là Phó hiệu trưởng mà như thế này thì giáo viên bình thường thì sẽ thế nào?Ngành giáo dục nên loại bỏ những con sâu này ra càng nhanh càng tốt?Đặc biệt là những con yêu râu xanh như thế này!CHÁN QUÁ!

HTT

(12/10/2010 10:29:00 PM)

Htt@yahoo.com

Tôi cũng là giáo sinh thực tập ở ngôi trường Bến tre ấy chỉ với thời gian chưa đầy 2 tháng, nhưng cho đến tận bây giờ, cứ mỗi khi nghĩ lại những cử chỉ hành động của những NGƯỜI THẦY ấy (ông Huân HP và cả ông Thanh HT) thì tôi lại sở cả da gà. Thì vẫn cái bài hát karaoke, liên hoan uống rượu...vô tình vuốt ve, sờ nắn...phát kinh. Tôi, bạn tôi và tất cả mọi người đều hiểu rõ họ đang nghĩ gì và muốn gì. Tuy nhiên, bởi chúng tôi là SV đã năm cuối ở chốn đô thành, cũng đã hiểu hơn về xã hội và con người...Vậy nên đã tránh được những gì mà em H hôm nay phải chịu. Thiết nghĩ, nếu ông ta có bị tù đầy thì cũng là điều dễ hiểu thôi vì ở đời đi đêm lắm ắt có ngày gặp phải ma, ăn mặ ắt sẽ phải khát nước, gieo nhân nào thì ắt sẽ gặp quẻ ấy...Mấy hôm rồi mấy đứa tụi tôi (cùng là giáo sinh thực tập ở trường Bến tre hồi ấy) có điện thoại cho nhau và cùng có chung suy nghĩ ấy. Và ôn lại câu nói của 1 người bạn khi ấy đã nói: Kệ hắn ta, rồi sẽ có ngày quả báo! Và rồi hôm nay đây......!

hải đăng

(12/10/2010 10:19:00 PM)

haidang0001@yahoo.com

thật là bệnh hoạn!không thể chấp nhận được loại thầy như thế này trong nền giáo dục việt nam!nền giáo dục việt nam thời xưa có thế này đâu!nếu cứ cái đà này thì việt nam mình sẽ có một nền giáo dục lạc hậu so với khu vực!!!!!!!

h.t.d

(12/10/2010 10:06:00 PM)

hathidieu_xt@yahoo.com

đó là một thực tế rat đáng báo động, thực tế qua cuộc sống sung quanh tôi cũng đã nghe và chứng kiến, có 1 lần còn bị dụ dỗ. tôi không việc gì nhưng nghĩ lại thấy thật sự sợ và xấu hổ về 1 số ít thầy có tính như thế.

Nguyenvankhanh

(12/10/2010 10:04:00 PM)

ncan64@gmail.com

Những hành vi vi phạm này, đối với người giáo viên (Đặc biệt là Hiệu trưởng và hiệu phó) đây là một hành vi không thể chấp nhận được mà đang được mọi bậc phụ huynh, nhân dân trong cả nước đang lên án. Một hành vi trái với luân thường đạo lý, mất hết tính cách của con người, của người giáo viên mà lâu nay các bậc phụ huynh tin tưởng. Những hành vi này còn thực hiện được , thì các việc tham nhũng, lợi dụng...xem như "nhỏ" . Vì vậy đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh tránh những hiện tượng tái phát vô lương tâm này.

linh

(12/10/2010 9:32:00 PM)

linhtsd@gmail.com

Trong thời gian gần đây tôi đọc rất nhiều bài báo viết về những kẻ mất nhân tính con người, những kẻ coi thường luật pháp có lẽ luật pháp Việt Nam còn quá nhẹ không đủ dăn đe với những kẽ chuyên hãm hiếp phụ nữ đặc biệt là những em gái còn quá trẻ thật là một hành động tồi tệ. Tôi cũng như hàng triệu con người Việt Nam chỉ mong pháp luật hãy tăng hình phạt với những kẻ coi thường pháp luật này.

Tư cách người thầy

(12/10/2010 9:18:00 PM)

maylinh55@yahoo.com

Hình ảnh người thầy giáo cô giáo luôn đọng lại trong ký ức học sinh có khi đến hết cuộc đời. Nhưng là phụ huynh học sinh tôi được biết có những thầy cô ngay cả lời ăn tiếng nói cũng không xứng làm thầy, ngay trước mặt học sinh còn to tiếng với nhau, còn xưng hô mày tao với đồng nghiệp ở mọi nơi mọi lúc, trong cuộc họp hoặc trong tiết học...những người thầy như vậy cần loại khỏi ngành giáo dục, những trường để giáo viên lộng ngôn ( dù là với đồng nghiệp ít tuổi hơn ) thì Hiệu trưởng phải bị khiển trách. Có như vậy mới mới trả lại hình ảnh trong sáng của người thầy.Những thấy cô vi phạm pháp luật phải xử nặng hơn người thường.

(12/10/2010 8:48:00 PM)

hoang.saodo@gmail.com

ko pải bây giờ mới xảy ra đâu . năm tôi học 12 _ cách đây 14 năm cũng đã từng xảy ra những vụ như vậy rồi . nhưng cơ bản là người ta có đủ dũng cảm đứng lên tố cáo những người đáng kính như vậy hay không thôi . gần đây nhất tôi đi tiếp mấy thầy là hiệu trưởng và phó của mấy trường , sau hội họp , ăn uống , đến khoản các thầy thích nhất vẫn là mấy em học sinh phục vụ thầy đến ...z . thật ko tin được .

T.H

(12/10/2010 8:47:00 PM)

aikev5284@yahoo.com

Bài viết rất hay, sự băng hoại của môt tầng lớp đáng được kính trọng nhất thật là đáng buồn. Theo tôi, nên có một mức phạt riêng dành cho những người trong ngành giáo dục mà phạm tội như thế này, vì bản thân họ là tấm gương trước mất của các em học sinh, cứ như thế này thì còn ai dám tin vào những người thầy, người cô nữa. Mà như thế thì thật đáng sợ. Mong pháp luật hãy trừng trị thật mạnh tay với những người "thầy" vô đạo đức này. Cần thiết hãy tử hình ngay những kẻ băng hoại này, xã hội mất một người nhưng cả trăm em học sinh sẽ được cứu.

Vũ Tiến Dũng

(12/10/2010 8:38:00 PM)

dungbaoke@gmail.com

Đi cùng với các tệ nạn khác trong xã hội,tệ nạn trong học đường ngày càng nhiều. Đến những người đáng kính trọng như thầy cô giáo còn có những sai phạm thì còn nói gì đến lớp học trò. Để giải quyết vấn nạn này thì ngay trong mỗi chúng ta phải biết cách ngăn chặn,khuyên bảo gia đình,bạn bè đừng để mất nhân cách của con người. Chúng ta phải biểt đâu là điểm dừng,đừng để nhân cách con người ngày một xuống cấp.

Thao Linh

(12/10/2010 8:30:00 PM)

Thaolinh0907@gmail.com

Thật không thể chấp nhận được những người thầy như vậy. Họ đã làm hoen ố hình ảnh nhà giáo trong con mắt mọi người. Với danh nghĩa là giáo viên, tôi đề nghị cần phải có hình phạt thích đáng đối với những người thầy như vậy,chứ không phải chỉ nhận khuyết điểm rồi cảnh cáo là xong.

le van dung

(12/10/2010 8:24:00 PM)

ledungtanphong@gmail.com

Chỉ nói một câu đơn giản :Hiện nay có nhiều người làm công tác giáo dục nhưng không phải là nhà sư phạm ,thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó kia là trong số đó!Một phạm nhân khi ra khỏi tù có thể hòa nhập vào xã hội để làm lại cuộc đời,nhưng những người nói trên đừng bao giờ bước chân vào môi trường sư phạm nữa,vì sẽ làm hỏng bao nhiêu thế hệ nữa!

NQC

(12/10/2010 8:02:00 PM)

cnttk6b@gmail.com

chúng ta hãy nên có nhiều tiếng nói hơn và nhiều hành động thiết thực hơn nữa để trừng trị và răn đe những trường hợp như thế. thực sự mà nói thì nền giao dục của Việt Nam đang bị thối nát một bộ phân rất lớn. Làm thế nào để ngăn nó...?

trần quang lực

(12/10/2010 7:28:00 PM)

rosenbouer@yahô.com.vn

cái nhìn thật đúng đắn, tôi thiết nghĩ những con người như trên dù vì lý do gì chăng nữa cũng không đủ tư cách đứng trên bục giảng, không đủ nhân cách để cho mọi người gọi bằng tiếng "thầy"... Chúng ta bỏ đi 1 con người như thế không phải là ta khép lại một tương lai mà là ta đã xóa đi một mối nguy hiểm cho xã hội, một con người khi mà phần con lớn hơn phần người thì liệu ta có thể tin tưởng thêm 1 lần nữa để giao cho làm công tác dạy người nữa hay không??

ht

(12/10/2010 7:16:00 PM)

53vfu.ht@gmail.com

cũng hơi bức xúc! việc này lên sử lý để những việc tương tự như vậy sẽ bị hạn chế.

trần khánh hưng

(12/10/2010 7:07:00 PM)

tranhung18x9@gmail.com

đề nghị bộ trưởng giáo dục và nhà nước có những biện pháp sử lý nghiêm vụ việc trên không chỉ trong giáo dục mà còn trong tất cả nghành nghề khác!nếu không mạnh tay thì xã hội không phát triển được,nếu lãnh đạo ngồi trên ghế chỉ vì đồng tiền địa vị ma bỏ qua thi nhục nhã cho xã hội này đã không lựa chọn được người đủ phẩm chất vào lãnh đạo nhà nước!không xứng đáng với học vị và những gì các lãnh đạo đựoc học!đúng là giả dối!

Hoàng Công Thắng

(12/10/2010 7:06:00 PM)

hcthang1988@gmail.com

chán cho ngành giáo dục quá cơ...cô giáo thì chửi, tát học sinh như chợ búa, còn thầy giáo thì thế này đây. học sinh thì đánh nhau như xã hội đen. chẳng hiểu nền giáo dục chúng ta đang đi lên hay là đi xuống về mặt đạo đức, chất lượng nữa...nói thật tôi thấy thế hệ học sinh sinh viên thời trước học hành thiếu thốn nhưng còn có chất lượng và đặc biệt là không bao giờ có truyện mất hết hình ảnh tốt đẹp như giáo dục hiện nay.

Bùi Điệp

(12/10/2010 6:30:00 PM)

jindo172001@yahoo.com

Đạo đức nhà giáo đang xuống cấp trầm trọng ! lỗi 1 phần do cung cách đào tạo và quản lý.

Dương Minh Điệp

(12/10/2010 6:26:00 PM)

duongdiepbg@yahoo.com

Bây giờ mình không biết tin vào ai nữa ?

vì lẽ phải

(12/10/2010 6:18:00 PM)

dieubatngo1987@gmail.com

Phải xử lý nghiêm thầy giáo trên. Thầy giáo mà thế à? như thế mà đủ tư cách làm thầy giáo sao? có vợ con rồi mà còn quan hệ với học sinh...? đạo đức của ông này chỉ bằng loài cầm thú.Được biết cho đến bây giờ ông vẫn đang còn công tác mà chưa ai đình chỉ công tác sao vô lý thế nhỉ, tư cách đâu mà làm thầy giáo.Cũng phải đặt ra một dấu hỏi to lớn là " các em hư hỏng tại ai? ai giạy các em như thế?

phuong

(12/10/2010 6:09:00 PM)

xuanquy86@yahoo.com

Dù có ngụy biện cách nào đi nữa cũng không thể chấp nhận thầy giáo này; chẳng lẽ tự dưng cô bé đi tự tử, chẳng lẽ tự nhiên gia đình người ta đi cưởng bứt thầy (nếu thầy không làm bậy: khói đâu ra, khi không có lửa). Còn nói bằng chứng, thì ăn vụng làm gì để có bằng chứng(trời cũng chịu). Nếu không thực hiện, thì người hăm dọa có hành vi gì đi nữa cũng không bao giờ ký bút (do có chứng cứ rõ ràng, nên buộc phải ký mà thôi). Vả lại, cứ bút sa thì phải chấp nhận(vì thầy là người hiểu pháp luật)

tran thu hang

(12/10/2010 6:08:00 PM)

vỉctoia_lien_56@yahô.com

tuyển sinh vào đại học sư phạm nên có sự lựa chọn ,sự yêu cầu cho phù hợp với nghành nghề ,

VN in my heart

(12/10/2010 6:04:00 PM)

tinhcau79@yahoo.com

Biết giải thích sao đây khi mà nhiều trường Tại chức quá. Cái khẩu hiệu mà ngày nào tôi cũng đc đọc ngày còn bé đi học "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo" kia giờ đi đâu mất rồi

nguyễn quốc hùng

(12/10/2010 5:49:00 PM)

dnquochung72@yaoo.com

qua những sai phạm trầm trọng vừa qua của một số quan chức cho thấy sự xuống cấp trầm trọng của ngành giáo dục của việt nam ! tăng thêm sự lo ngại lớn cho các bậc phụ huynh có con đi học . vậy làm thế nào để được yên tâm khi có con đi học ? ....................

phan van hien

(12/10/2010 5:46:00 PM)

minhhien271280@yahoo.com

có lẽ chúng ta ko nên bình luận quá nhiều về những người thầy như vậy.mình nghĩ với những người thầy đó họ biết quá rõ về luật pháp.chính vì vậy theo tôi họ không nên hay đúng hơn họ không xứng đang được gọi là người thầy và tôt nhất là làm đơn tư bỏ nghề nhà giáo.

duy chiu

(12/10/2010 5:42:00 PM)

vinhpcb@gmail.com

Tôi k nghĩ rằng đây là hành động của một thầy giáo. Thật đáng buồn. Chắc hẳn nhiều lần rồi chứ k phải đây là lần đầu tiên. Cẩu đầu trảm chờ lệnh.

Tạ Minh Chuẩn

(12/10/2010 5:21:00 PM)

taminhchuan.hy@gmail.com

Thầy trò cùng đi hát karaoke là bình thường,nếu không có nhưng hành vi đồi bại.Xã hội ngày càng phát triển,nhu cầu về giao lưu và giải trí ngày càng cao.Chuyện thầy mời trò đi hát hay trò mời thầy đi hát sẽ chẳng có gì nếu người thầy thể hiện đúng đạo đức và chuẩn mực.Mình đang là SV ĐH,chuyện SV mời thầy cô đi ăn uống,hát hò là bình thường.Tuy nhiên phải nghiêm túc xem xét tư cách đạo đức của thầy hiệu phó này,nếu có chuyện như vậy thật thì phải xử lý thật nghiêm.

Ngọc Thỏ

(12/10/2010 5:21:00 PM)

ngoctho16c6@yahoo.com

Thật đáng lo lắng khi gần đây liên tiếp xảy ra những hành vi đi ngược với luân thường đạo lý. Hai chữ "thầy giáo" thiêng liêng mà dùng tiền cũng thể mua được mà sao các thầy không trân trọng, giữ gìn??? Tuy nhiên, đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh thôi các bạn ah. Giờ đây, sau hơn 10 năm rời ghế nhà trường, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của thầy cô tôi, họ cần mẫn, lo lắng cho chúng tôi nhiều lắm!!! Thời tiểu học, THCS là lứa tuổi chúng tôi chưa ý thức được nhiều việc, thầy chỉ bảo,căn dặn chúng tôi từng tý một.....Trời mùa hè, thấy đứa sau khi đạp xe đến lớp cũng mướt mải mồ hôi, thầy tôi đã nhiều tuổi, trước khi vào bài, thầy còn dặn:" Nếu các em muốn tắm xong không nóng nữa thì trước khi đi học, thay vì tắm nước lạnh, các em nên tắm bằng nước nóng, sau khi tắm sẽ rất mát....." Lời của thầy cùng với ánh mắt trìu mến đến giờ tôi vẫn ghi trong lòng. Đọc bài này, tôi lại nhớ thầy cô tôi nhiều hơn. Chỉ tiếc là cuộc sống bận rộn không cho phép tôi được về thăm thầy cô nhiều nhưng trong lòng tôi, lúc nào thầy cô cũng là tấm gương sáng về nhân cách đạo đức mà suốt đời này tôi mang theo bên mình. Tôi hy vọng, những thầy cô khác cũng sẽ như thầy cô của tôi, không giàu sang về tiền bạc nhưng đều là tỷ phú về lòng nhân ái và đức làm người!

Nguyen Vinh Giang

(12/10/2010 5:18:00 PM)

gianggs@gmail.com

Thầy giáo mà thế này thì phải xử phạt thật nghiêm thắc. Vì thầy giáo ngoài chức năng giảng dạy ở trường còn phải là một tấm gương để cho học sinh, để cho mõi người noi theo. Thầy giáo mà làm cái trò ngu ngốc này thì nói được ai nữa, thì xã hội sẽ trông chờ ở ai nữa.Theo tôi trước tiên phải cho ông thầy này nghỉ việc sau đó phải đưa lên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng để giữ kỹ cương pháp luật, hạn chế tình trạng suy thoái về giáo dục,về đạo đức. Để khi mõi người nhìn vào ông thầy có thiện cảm hơn, tin tưởng ông thầy hơn ... và khi đó xã hội mới dám gửi gắm vấn đề giáo dục cho người thầy được

Trần Đức Hiện

(12/10/2010 5:13:00 PM)

TDH1102@gmail.com

Những người mang danh hiệu cao quý như thế, khi phạm tội thì càng phải xử theo hình phạt nặng, nếu đúng tội thì không có bất kỳ lý do gì để bào chữa cho tội danh của mình. Thiết nghĩ cần phải có hình phạt riêng cho những phạm nhân như thế.

Nguyễn Tiến Thắng

(12/10/2010 5:02:00 PM)

thangnt2@fpt.edu.vn

Đó là một nghề cao quý, nghề trồng người. Ai đó đã từng nói nếu một người thợ làm ra một sản phẩm không tốt thì nó có nhiều cách xử lý cùng làm thì vứt bỏ và làm lại còn sản phẩm của người thầy là con người thì dù thế nào đi nữa không thể nào vứt bỏ đi được. Tôi nghĩ đã đến lúc có một cuộc cải cách đội ngũ thầy cô giáo nếu không sản phẩm mà các thầy cô giáo hiện tại cho tương lại toàn là các em hư hỏng và có hại cho xã hội chúng ta.

Nguyễn Đức Thành

(12/10/2010 4:53:00 PM)

thnhnguuyenduc@yahoo.com

Đọc bài xong. Mình Thấy Ông Hiệu Phó này Mất tư cách quá.Nếu Xã hội mà còn những người thầy như thế này thì sao nhỉ?Mình nghĩ phải làm điều gì đó để nền giáo dục, hơn nữa là nề nếp đạo đức trong học đường. Theo mình thì không thể làm ngơ trước một người thầy mất nhân cách như thế. Dạy dỗ học sinh nơi quán nhậu và nhà nghỉ đó là tư cách cao cả lắm sao. Ước mong những người thầy đang đua theo thói đời này xem lại mình để xã hội Việt Nam bớt đi những tệ nạn xã hội do học trò học được.

Phạm Thế Tùng

(12/10/2010 4:33:00 PM)

p2t2002@yahoo.com

Tất cả đều là con người. Họ có quyền Yêu, ghét, giận hờn...Tôi nghĩ pháp luật sẽ bênh vực người đúng. Nếu cô gái đó đủ tuổi trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Thầy giáo cũng là 1 con người. Họ vẫn có quyền đi chơi, đi hát và làm những gì họ muốn nều không phạm pháp. Cũng có thể là tình thầy trò, cũng có thể là tình yêu. Mọi người đừng nên khắt khe quá và cũng đừng chê bai người khác, chắc gì các bạn đã tốt hơn họ. Hãy chờ pháp luật phán xét.

Nguyễn Thị Thu Hằng

(12/10/2010 4:22:00 PM)

autumnmôn_08914061@yahô.com

Ở trường cấp ba Phúc Yên nay là Cấp ba Bến tre ai cung biết thầy Huân dê từ ngày đầu đến dạy hoc. Đó là cái dớt của trường cấp ba này rồi, thầy hiệu trưởng cũ cũng thế nốt, nên tôi rất ghét về thăm trường cũ. Tất nhiên ở đó cũng có rất nhiều thầy cô giáo tâm huyết với lũ hoc sinh chúng tôi. Riêng về tư cách của em T.H tôi chắc chắn em rất ngoan , hiền, hơi ngố nên mới bị thầy giáo khống chế như vây. Vì tôi đã từng dạy em ý, nhà lại cách có một nhà.Tuy bố mẹ em ly hôn, nhưng hai bên gia đình và mẹ đẻ em, họ hàng rất quan tâm, gia đình thuộc loại khá giả, mẹ em ý cũng ko đi bước nữa nên ko co gì ảnh hưởng đến tâm lý tuổi mới lớn cả, đề nghị pháp luật và báo dân trí đưa tin thật đúng đắn về vấn đề này. để sớm loại bỏ kiểu thầy giáo không có tư cách trên , làm ảnh hưởng xấu đến nghề giáo cao quý này. Chúc Quý báo sức khỏe, luôn mang niềm tin đến bạn đọc cả nước. Thu Hằng 0916306788

mymemory

(12/10/2010 4:21:00 PM)

boytraitimcodonlanhgia@gmail.com

đọc mà thấy bực mình. sao bây giờ xã hội lại xuất hiện những loại người như thế này? hay là những việc như thế này bây giờ mới được phát hiện và đưa ra ánh sáng. 1 người thầy, 1 người chồng , 1 người cha thế mà như vậy. đúng là thú tính. ông ta không nghĩ nếu con gái của ông ta ở trong hoàn cảnh đó thì sao ak? tội gì còn có thể thay đổi chứ cái tội này bỏ tù 10 năm, thì sau khi ra tù vẫn thế. cần xem lại đạo đức của 1 số cán bộ, cần thiết cho đi "giáo dục" lại!

Nguyễn Văn Phương

(12/10/2010 4:07:00 PM)

chividamme_231@yahoo.com

Thầy giáo như thế thỳ dạy bảo được ai? không chấp nhận được

phuonglinh

(12/10/2010 4:07:00 PM)

phuonglinh@yahoo.com

Nói ra thì chẳng tiện .Bố chồng tôi là hiệu trưởng một trường cấp ba .Không thể phủ nhận ông là người có trình độ cao ,công tác lãnh đạo tốt .Nhưng cả ba cô con gái đều đỗ sư phạm hệ "biếu quà"!Thảm nào mà hệ thống giáo dục ngày càng báo động

Già làng

(12/10/2010 4:05:00 PM)

gialang8911@yahô.com

Tôi có đọc đâu đó câu nói thế này: "Rèn luyện một người đàn ông, ta có một công dân. Rèn luyện một người phụ nữ, ta có một gia đình. Rèn luyện một người thầy, ta có cả xã hội." Nhưng đối với những trường hợp "con sâu làm rầu nồi canh" như ông thầy hiệu phó trên thì xã hội sẽ ra sao? Thiết nghĩ câu hỏi này khỏi cần trả lời thì ai cũng biết kết quả và hệ lụy như thế nào. Thật đáng buồn cho nền giáo dục có những "con sâu" như ông hiệu trưởng mua dâm và ông hiệu phó này.

nguoi lam nganh giao duc

(12/10/2010 4:04:00 PM)

pgdvietyenvp@gmail.com

thật không thể nào chấp nhận được. Tôi thật sự bị sốc. Một người thầy sao có thể làm như vậy được. Trời ơi đạo đức của con người đang xuống cấp.đạo đức của một bộ phận nhà giáo lại càng xuống cấp. Cần phải xử lý nghiêm minh.

hama
(12/10/2010 4:03:00 PM)
còn vụ công an đi bắt gái mại dâm quay phim, chỉ hạ cấp thôi có đủ không, khi mà công an là người được cho phải có đạo đức trong sáng, hình phạt như vậy có quá nhẹ không khi mà nhân phẩm của một con người bị chà đạp

abc

(12/10/2010 3:57:00 PM)

vukyvannhi@yahoo.com.vn

Một công dân bình thường có hành vi vi phạm pháp luật thì pháp luật sẽ xử lý tùy theo mức độ phạm tội. Nhưng đối với người thầy, không phải xử lý theo pháp luật là xong, mà nó gây nhiều hệ lụy khác. Bởi vì người thầy là một công dân đặc biệt, được giao nhiệm vụ giáo dục các công dân khác. Cho nên người thầy không chỉ sống theo pháp luật mà còn vì sứ vụ giáo dục rất thiêng liêng của mình.