19h00 sân Mỹ Đình, Chung kết lượt về: Việt Nam - Thái Lan

Hoàn thành sứ mệnh lịch sử!

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Kể từ năm 1998, đến tối nay người hâm mộ mới lại được sống trong không khí chờ đợi ĐT Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> bước lên ngôi “vua” khu vực. Thời cơ làm nên lịch sử đã rộng mở, nhưng nửa chặng đường đua cuối cùng với người Thái chẳng hề dễ thở đối với thầy trò ông Calisto.</P>

Suốt cả tuần qua, cả nước đều sống trong không khí bóng đá. Từ quán cà phê, đến công sở, bến xe bus…đâu đâu cũng bàn tán về cái ngày ĐT Việt Nam sẽ lần đầu đăng quang. Tại sao người hâm mộ quan tâm nhiều như vậy? Đơn giản vì, giấc mộng một lần được nhìn thấy ĐT Việt Nam được đứng ngang hàng với Thái Lan, Singapore đã vắt dài qua 2 thế kỷ, nay họ mới nhìn thấy “cửa sáng” để giấc mơ mòn mỏi thành hiện thực.

 

Chiến thắng ấn tượng ngay trên “thánh địa” Rajamangala của người Thái đã thuyết phục được tất cả những khán giả khó tính nhất. Chắc chắn tối nay sẽ có hơn 4 vạn khán giả trên sân, cùng hàng triệu trái tim sẽ đồng hành cùng ĐT Việt Nam. Các CĐV sẽ tạo ra áp lực lớn đối với người Thái, bù lại những gì mà ĐT Việt Nam đã phải hứng chịu ở trận chung kết lượt đi ở Bangkok.

 

Thêm một thuận lợi nữa dành cho HLV Calisto đó là yếu tố tự tin của các cầu thủ, trước giờ bóng lăn rất nhiều tuyển thủ đã khẳng định. Tâm lý e ngại như hồi đá T&T Cup không còn xuất hiện, coi như ‘bóng ma” quá khứ đã tạm rời xa ít nhất là ở trận đấu quan trọng này. ĐT Việt Nam đang rất hưng phấn, cộng với sự tự tin các cầu thủ đang có, một điều kiện đủ cho ĐT Việt Nam thực hiện giấc mơ “vàng”.

 

Hoàn thành sứ mệnh lịch sử! - 1

ĐT Việt Nam đang có nhiều thuận lợi để lần đầu đăng quang

 

Mỗi khi đối đầu Thái Lan, bao giờ ĐT Việt Nam cũng bị xếp vào hàng “chiếu dưới”. Nhưng thời thế đã đổi, hôm nay lần đầu tiên người Thái phải đóng vai của một kẻ rượt đuổi. Áp lực đang đè nặng trên vai HLV Peter Reid và các cầu thủ Thái, họ chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là thắng.

 

Trong khi đó, ĐT Việt Nam chỉ cần hòa là có thể đăng quang. Lợi thế dẫn trước 1 bàn thắng chưa thực sự an toàn, nhưng mặt nào đó cũng đủ để thầy “Tô” nắm giữ thế chủ động trong việc lựa chọn chiến thuật cho phù hợp với thời cuộc.

 

Trước giờ bóng lăn, ông “Tô” khẳng định: ĐT Việt Nam không thể chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số…Đây là một sự lựa chọn rất hợp lý, chơi tấn công cũng là cách để giảm bớt áp lực trên phần sân nhà và mở ra thời cơ phản công để nới rộng khoảng cách. Tất nhiên, trước khi chờ đợi những tình huống ghi bàn đến với mình, thầy trò ông Calisto phải đảm bảo cho được sự chắc chắn trên phần sân nhà.

 

Phong độ của bộ 3 Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh đang rất tốt, hôm nay thêm Việt Cường trở lại, đó sẽ là điều kiện quan trọng cho thầy “Tô” xây dựng được một bức tường vững chắc, để ngăn chặn khát vọng chiến thắng đang lên cao của người Thái.

 

Cả 3 yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” đều đã nghiêng về cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, thầy trò ông Calisto cũng phải hết sức cẩn trọng với sức mạnh của “kẻ cùng đường”. ĐT Việt Nam vừa đánh bại Thái Lan ngay tại Bangkok, nhưng khách quan nhìn nhận đội bóng của HLV Peter Reid vẫn nhỉnh hơn về đẳng cấp và bản lĩnh so với ĐT Việt Nam.

 

Hoàn thành sứ mệnh lịch sử! - 2

Vũ Phong sẽ tiếp tục buộc người Thái nuốt "trái đắng"?

 

Ngày hôm nay, tiền vệ Suchao (8) người đã từng góp công đưa Thái Lan đoạt cúp T&T ở Mỹ Đình hồi tháng 11 vừa qua sẽ trở lại. Trong thời điểm này, chỉ cần có thêm một cầu thủ trong đội hình, có thể cũng đủ thay đổi cục diện trên sân. Ngoài ra còn phải kể đến 3 gương mặt khác luôn biết khai thông thế bế tắc cho người Thái là Thonglao, Suksomkit và Dangda.

 

Sức mạnh của những kẻ “cùng đường” bao giờ cũng rất khó lường. Thi đấu tập trung, hỗ trợ cho nhau hợp lý khi phòng ngự lẫn tấn công vẫn là điều kiện “cần và đủ” cho ĐT Việt Nam có thể mơ tới chức Vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

 

Chưa bao giờ thời cơ nâng cao chiếc Cup AFF lại rộng mở cho ĐT Việt Nam như lúc này. Nhưng cũng cần phải nhớ, không bao giờ được coi thường đối thủ. Hãy cứ nhìn Thái Lan mà rút ra bài học kinh nghiệm, người Thái đã thua Việt Nam ở thời điểm tưởng như họ không thể gục ngã, nhưng cuối cùng ý nghĩ chủ quan đã khiến thầy trò ông Peter Reid phải trả giá đắt.

 

Cup AFF sẽ ở lại Hà Nội, khi các tuyển thủ biết cách đi dưới “mặt đất” và giữ được cái đầu “lạnh” trong suốt nửa cuối chặng đua nước rút!

 

Đội hình dự kiến

 

Thủ môn: Dương Hồng Sơn

 

Hậu vệ: Như Thành - Phước Tứ, Quang Thanh, Việt Cường

 

Tiền vệ: Minh Châu - Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong

 

Tiền đạo: Việt Thắng - Công Vinh

 

Bài: Ngọc Cương

Ảnh:  Bách Nhật