Bạn đọc viết:

Đi tìm hương sắc tháng Năm

(Dân trí) - Dẫu tháng Năm, năm nào cũng vậy, không hẹn mà gặp lại, nhưng ta vẫn như thể chưa hiểu hết được hết tháng Năm. Và hôm nay trong nắng vàng rực rỡ, ta lại muốn hòa vào nắng, vào gió để đi tìm lại, để có những cảm nhận mới về hương sắc tháng Năm...

Ruộng bậc thang Sapa (ảnh minh họa: Phạm Ngọc Triển)

Ruộng bậc thang Sapa (ảnh minh họa: Phạm Ngọc Triển)

Đã qua rồi những ngày mưa dầm ẩm ướt và đỏng đảnh, tháng Năm mỉm cười với đất trời bằng cái nắng hè bỏng rát và những cơm mưa rào bất chợt như muốn cuốn trôi đi cho hết bụi trần. Ta gặp lại tháng Năm đều đặn theo vòng quay chu kỳ của thời gian, nhưng sao vẫn bất chợt thấy lòng rưng rưng xúc cảm. Cái cảm xúc đầu tiên của một cái gì đó mà đến giờ chưa gọi được tên, nhưng cũng đủ mong manh khiến lòng ta xao xuyến…

Phải chăng tháng Năm chất chứa những nỗi niềm thầm kín. Tháng có cái nắng cứ buông dài những ngày vàng rực rỡ. Tháng có những cơn gió thốc làm không gian phảng phất bao hương hoa hòa quyện. Tháng có tiếng dế, tiếng ve sầu mỏi râm ran mải miết, làm không gian ngập tràn những thanh âm bình dị giống như một bản nhạc giàu xúc cảm. Khiến những sắc màu chói lọi bỗng trở nên ấm áp và ngập tràn hoài niệm. Nhất là những cơn mưa rào bất chất làm dịu cái nắng hè oi ả, làm lòng người như cũng muốn tan chảy cùng thiên nhiên bỗng dịu mát như đem lại món quà quý giá bất ngờ qua bao chờ, bao đợi ...

Người ta bảo tháng Năm mang đậm sắc màu hơn tất thảy các tháng khác. Trời tháng Năm như cao hơn, trong xanh hơn. Nắng cũng như vàng hơn, lung linh hơn xuyên qua màn mây trắng.... Dẫu cái nắng hè có bỏng rát và những cơm mưa rào xối xả, nhưng nó lại như tôi luyện lòng người và cho cây cỏ sức chịu đựng mạnh mẽ... Cũng như thể tiếp thêm cho con người chúng ta nguồn sức sống dồi dào hơn,  mạnh mẽ hơn...

Vì thế tháng Năm về không đơn thuần là khoảnh khắc giao mùa, không đơn giản là giây phút chuyển giao thời tiết của đất trời...

Tháng Năm còn là những trang nhật ký dài của cảm xúc. Là tháng để những cô cậu học trò tấp nập bước vào mùa thi. Là tháng để những trang lưu bút ngập tràn cảm xúc. Là tháng để nhớ thương những hoàng hôn màu tím, khi các cô cậu học trò rủ nhau đi tìm “chiếc lá tương tư”.  Là tháng để màu áo xanh tình nguyện rực lên dưới ánh nắng vàng trên khắp các nẻo đường xuôi ngược. Đèn vàng, đèn đỏ, những tiếng còi náo nhiệt cùng lớp lớp thanh niên lên đường cùng “Mùa hè xanh” tình nguyện. Là tháng thúc giục mọi người tự tin bước vào cuộc hành trình mới, kiếm tìm những giá trị đích thực về những cái đẹp của cuộc sống muôn vẻ muôn màu.

Ôi lại tháng Năm rồi đó, mà có lẽ không ở đâu trên thế giới này lại như Việt Nam chúng ta có 1 tháng Năm với nhiều kỷ niệm đến thế. Sau ngày 30/4 kỷ niệm  miền Nam hoàn toàn giải phóng, tới mồng 1/5 ngày Quốc tế Lao động, lại tiếp đến 7/5, kỷ niệm trận Điện Biên chấn động địa cầu, ngày 19/5 cho lòng ta thêm thương nhớ Bác biết bao  nhiêu...

Minh Tư: mtu.tdh@moet.edu.vn