Bức thư viết bằng máu của chiến sĩ gửi đồng đội trước giờ hy sinh

Loan Tô

(Dân trí) - Những lá thư của người lính gửi gia đình, người thân, đồng đội trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia gây xúc động mạnh cho người dân TPHCM.

Từ ngày 5/12 đến ngày 29/12, Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Miền Đông Nam Bộ (quận Tân Bình, TPHCM) tổ chức triển lãm với chủ đề "Ký ức Thời hoa lửa" nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Quân khu 7.

Bức thư viết bằng máu của chiến sĩ gửi đồng đội trước giờ hy sinh - 1

Triển lãm với chủ đề "Ký ức Thời hoa lửa" nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Quân khu 7.

Bảo tàng trưng bày 200 lá thư, kỷ vật của những người lính miền Đông Nam Bộ gửi cho đồng đội, người thân, gia đình trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Những lá thư là nỗi lòng gửi về hậu phương, lời động viên chiến đấu và quyết tâm chiến thắng quân thù của chiến sĩ. Trong đó, triển lãm cũng trưng bày kỷ vật và bút tích của chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn... gửi cán bộ chiến sĩ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong chiến tranh.

Bức thư viết bằng máu của chiến sĩ gửi đồng đội trước giờ hy sinh - 2

Trong ảnh là trang nhật ký của đồng chí Nguyễn Văn Quyền và 9 bức ảnh chụp cùng đồng đội và người thân. Mở đầu thư, người chiến sĩ viết: "Chị ơi! Sáu tháng đã trôi đi, giờ ngắn ngủi là ngày sum họp, trôi nhanh là những phút này đây. Xa chị em biết nói gì. Đây chỉ là dòng chữ khi xa chị. Chúc chị khỏe, trẻ, mau tiến bộ".

Bức thư viết bằng máu của chiến sĩ gửi đồng đội trước giờ hy sinh - 3

Trong hàng trăm bức thư, nổi bật nhất có lẽ là bút tích của chiến sĩ thông tin đại đội 7, tiểu đoàn 42 - Hà Văn Năm - hy sinh khi tiêu diệt 6 tên biệt kích. Vào thời khắc trước khi mất, Hà Văn Năm đã dùng máu của bản thân để viết gửi đồng đội rằng: "Tôi vĩnh biệt Đảng và các đồng chí. Chúc các đồng chí tiếp tục chiến đấu. Vĩnh biệt..."

Bức thư viết bằng máu của chiến sĩ gửi đồng đội trước giờ hy sinh - 4

Lá thư nhuốm màu thời gian của đồng chí Bùi Văn Thuyết gửi cho anh trai Bùi Văn Giảng vào năm 1966 trong thời gian huấn luyện tại Thái Nguyên, chuẩn bị hành quân vào chiến trường.

Bức thư viết bằng máu của chiến sĩ gửi đồng đội trước giờ hy sinh - 5

Trong hàng trăm lá thư của tiền tuyến gửi về cho hậu phương, còn có những lá thư của người vợ, người con gửi cho chồng, cha. Hình ảnh trên là lá thư của vợ liệt sĩ Đỗ Văn Khôi.  "Ở nhà dạo này cũng êm anh đừng lo ngại gì cho em hết nghe anh! Lo cho em và con không có bữa nào vui hết", mặc dù khó khăn nhưng người vợ lúc nào cũng động viên đồng chí Khôi an tâm chiến đấu như thế!

Bức thư viết bằng máu của chiến sĩ gửi đồng đội trước giờ hy sinh - 6

Tập thơ và kỷ vật của Thượng tướng Hoàng Cầm (1920 - 2013) về những ký ức của ông với đơn vị Quân khu 4, tình đồng chí, đồng đội trong những năm tháng chiến đấu. Hoàng Cầm tên thật là Đỗ Văn Cẩm, quê quán ở tỉnh Hà Tây. Trong suốt quá trình chiến đấu của mình, ông đã giữ các chức Tổng Thanh tra Quân đội, Tham mưu trưởng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam kiêm Tư lệnh Đoàn 301, Phó Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, Tư lệnh Quân đoàn 4...

Bức thư viết bằng máu của chiến sĩ gửi đồng đội trước giờ hy sinh - 7

Trong ảnh là thư của Bác Hồ khen đồng bào và các chiến sĩ miền Nam vào ngày 19/3/1968.

Bức thư viết bằng máu của chiến sĩ gửi đồng đội trước giờ hy sinh - 8

Bức thư và khăn quàng của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (Nguyên Chính ủy Quân khu 4) gửi cho con gái của mình. Từng câu chữ chứa đầy tình yêu của người bố dành cho đứa con sắp lên 13 tuổi, đồng thời là lời đồng viện con cố gắng khỏe mạnh, học tập.  "Con yêu của Bố! Ở đây lạnh lắm, bố và các chú phải vào rừng lấy củi đốt sưởi. Chú Nhũ, chú Linh gửi lời thăm con. Bố nhớ con nhiều và hôn con. Bố Thiện", vị Thiếu tướng kết thúc lá thư như vậy.

Bức thư viết bằng máu của chiến sĩ gửi đồng đội trước giờ hy sinh - 9

Bên cạnh lá thư, kỷ vật, triển lãm còn trưng bày các tập thơ, nhật ký đầy tâm tình của các chiến sĩ trong giai đoạn chiến đấu khó khăn nhất. Trong ảnh là quyển số tay tuyển tập các bài thơ, lời dạy của các nhà thơ, nhà chính trị, lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam.