Mèo hoang được "thuê" làm nhân viên bảo vệ ở Philippines

Viên Minh

(Dân trí) - Chú mèo mặc áo bảo hộ màu đen và vàng "thờ ơ" đi ngang qua các nhân viên bảo vệ đang xếp hàng chờ nhận chỉ thị về ca trực.

Conan, mèo hoang 6 tháng tuổi, đã gia nhập đội bảo vệ của Trung tâm Doanh nghiệp Toàn cầu ở thủ đô Manila (Philippines) vài tháng trước.

Đây là một trong những chú mèo may mắn được các nhân viên bảo vệ trên toàn thành phố nhận nuôi không chính thức.

So với chó, mèo thiếu kỹ năng canh gác, thường ngủ trong khi "làm việc", nhưng sự dễ thương của nó đã khiến các nhân viên bảo vệ quý mến.

Mèo hoang được thuê làm nhân viên bảo vệ ở Philippines - 1

Chú mèo hoang tên Conan được "thuê" làm nhân viên bảo vệ ở Philippines (Ảnh: AFP).

Conan được giải cứu trong bãi đậu xe của tòa nhà khi mới vài tuần tuổi. Con mèo nhanh chóng "nhận việc" khi Mingming - mèo bảo vệ tiền nhiệm - chết do bệnh nướu răng.

Conan ngay lập tức được chỉ định thay thế Mingming, giúp làm sôi động những ca trực vốn nhàm chán của đội ngũ bảo vệ.

"Nếu Conan không có mặt thì tôi sẽ không có động lực làm việc. Con mèo giúp tôi bớt căng thẳng", Aljon Aquino, 30 tuổi, nói.

Những bức ảnh Conan mặc áo bảo hộ in dòng chữ "nhân viên an ninh" nằm trên chiếc bàn cạnh di ảnh của Mingming đã được chia sẻ "chóng mặt" trên mạng xã hội.

Video: Mèo hoang được "thuê" làm nhân viên bảo vệ ở Philippines (Nguồn: The National News).

Con mèo sống trong tòa nhà thương mại, được phép đi lang thang "tuần tra". Nhân viên tòa nhà sẽ mua đồ ăn cho nó.

Dẫu có cuộc sống tốt đẹp, Conan tỏ ra không mấy quan tâm đến nhiệm vụ, chẳng hạn lục soát túi xách của người mua hàng và công nhân khi họ bước vào tòa nhà.

Thay vào đó, con mèo thích ngủ, thư giãn trước quán cà phê gần đó hoặc đuổi theo những quả bóng trên sàn lát gạch, khiến những người qua đường thích thú.

"Đôi khi mọi người sẽ ngẫu nhiên bế Conan vì nó thực sự thân thiện. Con mèo rất thích công việc này", Aquino nói.