Những em bé được đẻ thuê "mắc kẹt", trốn bom đạn dưới hầm ở Ukraine

Tuệ Minh

(Dân trí) - Trong tình cảnh chiến sự, những đứa trẻ được sinh ra nhờ dịch vụ mang thai hộ đang phải sống dưới tầng hầm, chờ ngày được bố mẹ từ nước ngoài đến đón.

Xuống một cầu thang đầy bụi, trốn khỏi tiếng pháo kích ở thủ đô Kiev (Ukraine), bảo mẫu Ludmila Yashenko bận rộn chăm sóc những em bé mới sinh.

Các bảo mẫu ôm em bé vào lòng, sửa yếm trong lúc chúng đang mở to mắt nhìn vào màn hình tivi phát tin tức mới nhất về chiến sự.

Đây là những đứa trẻ được sinh ra nhờ dịch vụ mang thai hộ, cha mẹ của chúng vẫn đang ở nước ngoài. Trong lúc chiến sự, những người mang thai hộ bị mắc kẹt, còn các cặp vợ chồng ở nước ngoài không có cách nào tới đón các bé.

Những em bé được đẻ thuê

Nữ bảo mẫu ở lại Kiev chăm sóc cho các em bé (Ảnh: NY Times).

"Chúng tôi không thể bỏ rơi các bé. Chồng và 2 con trai tôi đều là binh sĩ trong quân đội Ukraine thúc giục mẹ rời Kiev. Họ muốn tôi rời đi, nhưng tôi không thể bỏ rơi đồng nghiệp, công việc và những đứa trẻ này. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường", bảo mẫu Yashenko, 51 tuổi bày tỏ.

Tại nơi chăm sóc dưới tầng hầm này, không gian sạch sẽ, đủ ánh sáng, những đứa trẻ nằm trong cũi được đánh số, bác sĩ thường xuyên đến kiểm tra tình hình.

"Các bậc cha mẹ rất lo lắng về tình hình ở Ukraine. Họ chờ đợi chiến sự kết thúc", bảo mẫu Yashenko bày tỏ.

Dịch vụ mang thai hộ kiếm tiền

Ukraine là một trong số tương đối ít quốc gia trên thế giới cung cấp dịch vụ mang thai hộ cho người nước ngoài. Có khoảng 500 phụ nữ mang thai hộ cho các khách nước ngoài ở Ukraine.

Các cặp vợ chồng ở Mỹ, châu Âu, khu vực Nam Mỹ và Trung Quốc không thể sinh con đã tìm đến Ukraine. Những người ủng hộ cho rằng, dịch vụ mang thai hộ là an toàn, giúp hỗ trợ các vợ chồng không thể sinh con.

Những em bé được đẻ thuê

Các bé được chăm sóc dưới tầng hầm (Ảnh: NY Times).

Phụ nữ làm công việc này có thể kiếm được 15.000 USD/lần mang thai. Luật Ukraine quy định, không cho phép mang thai hộ cho các cặp đôi đồng tính hoặc các cặp vợ chồng muốn lựa chọn giới tính của con.

Những em bé được đẻ thuê

Những đứa trẻ được sinh ra từ mang thai hộ đang chờ bố mẹ đến đón (Ảnh: NY Times).

Có 14 công ty cung cấp dịch vụ này ở Ukraine, trong đó BioTexCom - công ty lớn nhất đang điều hành khu chăm sóc các em bé sơ sinh dưới tầng hầm. Albert Tochylovsky - chủ công ty cam kết sẽ chăm sóc cho các em. Nếu tình hình tồi tệ hơn, ông sẽ đóng cửa khu chăm sóc dưới tầng hầm và sơ tán các bé đi nơi khác.

Tuy nhiên, cũng có người chọn giải pháp đến nơi ở an toàn hơn. Svitlana Burkovsa, người sắp xếp dịch vụ mang thai hộ cho các cặp vợ chồng cho hay, cô đã đưa 2 đứa trẻ sơ sinh đến Uzhhorod, khu vực gần biên giới với Slovakia. "Các bé đều khỏe. Một bảo mẫu mà tôi thuê và tôi chăm sóc các bé rất tốt. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chăm sóc chúng", người phụ nữ này cho hay.

Ngoài ra, Burkovsa còn đang theo dõi tình hình của 2 phụ nữ mang thai hộ cho khách thuê. Mặc dù đã gần đến ngày sinh nhưng họ đang bị mắc kẹt ở Kiev. Hiện, Burkovsa cố gắng chuyển 2 thai phụ tới cơ sở sinh đẻ ở phía tây Ukraine cho kịp lúc lâm bồn.

Những em bé được đẻ thuê

Một phụ nữ mang thai hộ ở tuần 28 của thai kỳ sống tại Kiev (Ảnh: NY Times).

Anna - một người phụ nữ mang thai hộ cho biết, cô không rời thủ đô vì chồng đang ở trong quân ngũ và muốn ở gần anh. Hiện, cô đang mang thai hộ con của một cặp vợ chồng người Trung Quốc. "Tôi hy vọng chiến sự sẽ kết thúc vào thời điểm tôi cần sinh em bé", Anna bày tỏ.

Còn Ania, 26 tuổi đã có 2 con và đang mang thai hộ lần thứ 2 cho khách ở tuần 31. Khách của Ania muốn cô đi tới Tây Âu. Song nếu muốn rời khỏi Ukraine, cô phải đứng tên là người giám hộ của 2 đứa bé.

Fredric - cha ruột của 2 đứa trẻ mà Ania đang mang thai hộ cùng chung nỗi lo lắng về vấn đề pháp lý nếu làm như vậy. Cho nên, hồi tháng 11, khi có khả năng xảy ra chiến sự, vợ chồng Fredric tới sống gần Ania, chồng và gia đình cô.

Giữa lúc chiến sự chưa dừng lại, các bảo mẫu như Yashenko vẫn thầm lặng chăm sóc các em bé. Người phụ nữ 51 tuổi này cảm thấy như đang trong một giấc ngủ và muốn khi thức dậy sẽ tới Ukraine trước khi có chiến sự.

"Chúng được chăm sóc, được cho ăn, được yêu thương. Chúng tôi có tất cả những gì chúng tôi cần", nữ bảo mẫu muốn gửi gắm tới cha mẹ của các em bé sơ sinh để họ yên tâm hơn.