Hà Anh Tuấn: Sống thẳng và thật

Hà Anh Tuấn xuất hiện trong trang phục quần shorts, áo sơ mi dài tay, trông chàng ca sĩ trẻ này toát lên một dáng vẻ khá "quấy" nhưng rất dễ mến. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Tuấn lại mang đến sự chân thật mà không giả tạo.

Thử hình dung nếu không có Sao Mai Điểm Hẹn thì bây giờ Hà Anh Tuấn đang đứng ở đâu?

Nếu không có chương trình này chắc tôi sẽ phải cân nhắc khó khăn hơn khi chọn nghề ca sĩ, Sao Mai Điểm hẹn là bệ phóng rất tốt để tôi vững tin bước vào nghệ thuật. Tôi cũng đang chờ lấy bằng tốt nghiệp kỹ sư Hóa ở Đức. Nói chung đến thời điểm này tôi thấy mình khá may mắn trong mọi việc.

Chọn thể loại aucoustic làm hướng đi cho mình, liệu có quá mạo hiểm khi anh không có một chất giọng nổi trội và đặc biệt?

Tôi không cho đó là sự mạo hiểm, mỗi người có một quan điểm về aucoustic. Với tôi, aucoustic là cái gì đó mộc mạc và giản dị và quan trọng là tôi yêu nó và hát bằng cảm xúc thật. Còn nói hát aucoustic phải có một chất giọng đặc biệt thì cũng không hẳn đúng, chẳng hạn như Anh Khoa có chất giọng đặc biệt và hát rock rất hay nhưng hát sang aucoustic thì chắc chắn không thể được.

Anh được gọi là "cơn gió lạ" nhưng yếu tố "lạ" rồi cũng qua đi. Anh nghĩ sao về điều đó?

Đã gọi là "cơn gió" thì nó chỉ thoáng qua mà thôi, tôi ý thức được điều đó và cố gắng luôn tạo ra cái mới trước khán giả để thời gian hình ảnh của mình quen thuộc và "ngấm" dần trước công chúng, và khi đã quen thuộc thì sẽ được khán giả yêu thương.

Anh nghĩ sao khi mọi người có thành kiến mình là người "ngoại đạo"?

Tôi chẳng suy nghĩ nhiều về nhận xét đó. Tôi luôn biết mình thiếu điều gì và cần học hỏi cái gì. Tôi nhớ trong một lần hát chung với ca sĩ Trần Thu Hà ở một phòng trà tại TPHCM. Chị ấy là một người được đào tạo rất chính quy và bài bản nhưng sau khi hát xong, chị ấy đã nói với tôi: "Em hát rất tốt, em sẽ còn tiến xa". Tôi đã nói với chị rằng; "Nhưng em vẫn bị chê là người không chuyên nghiệp chị ạ". Chị ấy nói: "Kỹ thuật của em chẳng kém gì dân chuyên nghiệp, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó". Đó là lời động viên rất lớn cho tôi và tôi tin trong tương lai những cố gắng của tôi sẽ được công nhận.

Bước vào nghề ca sĩ tức là phải đối mặt với những mặt trái của giới showbiz, anh có lường trước được những điều đó?

Nghề nào cũng có sự cạnh tranh và bon chen và tôi cứ sống thẳng và sống thật mọi người dần hiểu ra tính cách thì sẽ quý mến mình. Tôi không thích phải sống theo kiểu xã giao, rất mệt mỏi.

Nhưng vì thế mà mọi người nói anh chảnh, anh thấy sao?

Bản thân tôi rất ghét người chảnh thì sao mà chảnh được. Có thể do tôi thích nói thẳng, không vòng vo nên bị hiểu lầm. Ngay cả các fan dù họ rất yêu thương mình nhưng cũng nhận xét là tôi "chảnh". Bản tính của tôi là không vồ vập, không tự động bắt chuyện với người khác nhưng khi đã gặp và làm bạn thì chắc chắn người đối diện sẽ có cảm giác dễ chịu và gần gũi nhất.

Khi trả lời báo giới, có cảm giác là anh khéo léo trong từng câu, từng chữ, có sự sắp xếp nào trong đó?

Thời học phổ thông, tôi học chuyên Hóa nhưng lại học Văn khá tốt. Tôi nhớ cô giáo dạy Văn hay nói rằng cô rất thích đọc văn của học sinh khối tự nhiên vì nó rõ ràng. Thực ra tôi không có sự chuẩn bị hay sắp xếp lời nói của mình mà do thói quen trình bày trước người khác là thẳng thắn và dễ hiểu, luôn luôn phải nói có chủ - vị đàng hoàng. Trên sân khấu mình đã quá áp lực rồi nên về với đời thường mình phải thoải mái nhất, diễn làm gì cho mệt.

Nghệ sĩ thường có tâm hồn lãng mạn, còn anh thì sao?

Có lúc tôi rất lãng mạn nhưng cũng có lúc tôi rất thực tế. Sự lãng mạn cũng ở trong một chừng mực nào đó thì sẽ hay còn nếu đến mức trở thành khác người thì tôi không thích.

Anh có bao giờ đặt ra tiêu chuẩn cho người con gái mình yêu?

Không bao giờ, khi yêu thì không bao giờ lại đặt câu hỏi tại sao mình yêu người ta, cứ làm theo những điều mà con tim mình mách bảo.

Nhưng ở Sao Mai Điểm hẹn thì các fan thấy anh và Phương Linh trông rất đẹp đôi và tình tứ?

Phương Linh đi với những người đàn ông khác còn đẹp đôi hơn với tôi và tôi đứng chung với các cô gái cũng đẹp đôi hơn Phương Linh đấy (cười). Tôi không phủ nhận mình rất mến Linh, tôi thích sự thẳng thắn của cô ấy mặc dù đôi khi điều đó làm người khác khó chịu nhưng đó là đức tính tốt. Khi diễn ra Sao Mai Điểm hẹn chúng tôi gặp nhau thường xuyên còn bây giờ thì mỗi người một nơi và không thể nói trước được điều gì ngoài tình bạn và những kỷ niệm giữa hai người.

Từ một chàng trai "chưa là gì" đến mình đến một Hà Anh Tuấn cũng đã chạm đến sự nổi tiếng, cảm giác của anh thế nào khi được nhiều người biết đến mình?

Hồi diễn ra Sao Mai Điểm hẹn, ra ngoài đường nhiều người biết mặt, như vậy cũng tạm được gọi là mình nổi tiếng và tôi thấy vui vì điều đó. Tuy vậy, tôi lại muốn khán giả hãy luôn nghĩ mình là một ca sĩ của sinh viên và dù ở đâu, tôi vẫn mong được là chính mình. Nhiều người khi đã nổi tiếng thì sợ mất hình ảnh còn bản thân tôi thì khác, bước xuống sân khấu là trở về với đời thường không chải chuốt mà chỉ muốn được thoải mái và thư giãn nhất.

Hình ảnh thường ngày của anh luôn là chiếc quần shorts và áo sơ mi dài tay. Tại sao lại có cách phục trang rất mâu thuẫn như vậy?

Trái ngược nhưng có người bảo tôi đang tạo một xu hướng thời trang mới đấy (cười). Đơn giản là tôi thích mặc như vậy và nó trở thành thói quen rồi. Cách ăn mặc như vậy đôi khi rất tiện, chẳng hạn như gặp nhà báo nào muốn chụp ảnh thì chỉ cần chụp nửa trên là rất đẹp và lịch sự rồi (cười).

Theo Huyền My
Ngôi Sao