Hồng Nhung bật khóc khi hát “Nhớ về Hà Nội”

(Dân trí) -Sau gần 13 năm, trở lại Hà Nội với năng lượng tràn đầy của một Diva vừa bước sang trang mới của cuộc đời, cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn của một người phụ nữ và tự hào với thiên chức làm mẹ; “Bống” Hồng Nhung đã không kìm nén được cảm xúc, đã bật khóc…

“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ/ Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu/ Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội…”, Hồng Nhung xuất hiện trong tà áo dài tinh khôi của thiếu nữ tuổi đôi mươi và chọn Nhớ mùa thu Hà Nội để mở màn show diễn lớn và giản dị diễn ra tối ngày 4/10 tại nơi cô sinh ra và lớn lên với biết bao kỷ niệm.

Đúng như lời chia sẻ của Hồng Nhung: “Sau nhiều năm mong đợi, đến nay tôi mới cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn của một người phụ nữ. Tôi nhìn lại những gì đã qua trong cuộc đời với một cái nhìn mới mẻ hơn, và cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi đẹp hơn”; tại liveshow Có phải em mùa thu Hà Nội, khán giả cũng như bạn bè đã được gặp lại cô “Bống” dễ thương với sự tinh tế, lãng mạn và tao nhã trong cả cách hát, lối dẫn chuyện.
 
Hồng Nhung bật khóc khi hát “Nhớ về Hà Nội”


Hồng Nhung bật khóc khi hát “Nhớ về Hà Nội”
Hồng Nhung xuất hiện trong tà áo dài tinh khôi của thiếu nữ Hà Thành với "Nhớ mùa thu Hà Nội", "Phố mùa đông"

Hồng Nhung nói, sân khấu Cung Hữu nghị Việt Xô đối với mình có quá nhiều cảm xúc,  hơn 20 năm trước cũng tại sân khấu này chị đã hát những ca khúc tuổi thơ, được bay bổng, được yêu mến,  giờ đây cũng trên sân khấu này chị trở về và được đón nhận. Thỏa nỗi nhớ với 3 ca khúc đặc trưng về Hà Nội: Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Có phải em mùa thu Hà Nội (Trần Quang Lộc), Phố mùa đông (Dương Thụ) ái nữ của dịch giả Lê Văn Viện nhớ lại ký ức tuổi thơ sống trong căn nhà số 11 Điện Biên Phủ.

“Những buổi trưa hè nắng chói chang, tôi thường không ngủ, chơi với lũ trẻ trong ngõ với nhiều trò như nhảy ngựa, nhưng chẳng có một trò chơi nào là không gây ra tiếng ồn khiến người lớn mắng.

Không có trò chơi gì, vậy là tôi nghĩ ra một trò mà chẳng đứa trẻ nào nghĩ đến đó là nghịch nắng. Đó cũng là khi tâm hồn biết cất lên những rung động đầu tiên”, Hồng Nhung kể. Nữ ca sĩ vẽ nhí nhảnh vẽ lại khung trời tuổi thơ bằng ca khúc được nhạc sĩ Lưu Hà Anh sáng tác riêng, Nghịch nắng.

“Bống” tiếp tục tung tẩy với những ngõ nhỏ, phố nhỏ, của những cơn mưa phùn rả rích chạy trên những ô tường rêu, hòa mình vào dòng chảy của những người lao động cùng với ca khúc Phố cổ của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Hùng. Sự cộng hưởng của những cột đèn Hà Nội xưa được tạo dựng trên sân khấu, giọng hát trong trẻo của chị dẫn dắt người Hà Nội trở lại một lát cắt cuộc sống thường nhật, giản dị và không kém phần lãng mạn một thời.
 
Hồng Nhung nhí nhảnh, nhảy điệu nghệ với Bống không là bống


Hồng Nhung nhí nhảnh, nhảy điệu nghệ với Bống không là bống
Hồng Nhung nhí nhảnh, nhảy điệu nghệ với "Bống không là bống"

Hà Nội tuổi thơ của nữ ca sĩ lập nghiệp tại Sài Gòn không chỉ là căn nhà nhỏ số 11 Điện Biên Phủ, không chỉ là những con đường rợp bóng cây, những mái ngói nâu thẫm và trò chơi nghịch nắng…, kỷ niệm ngày xưa ùa về trong trí nhớ khi tại đêm nhạc tối qua, Hồng Nhung gặp lại thầy giáo chủ nhiệm 3 năm cấp ba trường Hoàng Diệu, những bạn bè chung lớp…

Người thầy giáo già ở cái tuổi thất thập cổ lai hy ngồi hàng ghế đầu chăm chú lắng nghe và dành cái ôm thật chặt cho cô học trò nhỏ bé. Mấy chục năm trôi qua, họ vẫn giữ liên lạc. Với Hồng Nhung, dù đã 70 tuổi, tóc bạc trắng, dáng đi không còn nhanh nhẹn nhưng đôi mắt thầy vẫn sáng long lanh dõi theo từng bước đi của học trò. Còn trong mắt thầy, Hồng Nhung là cô học trò nhỏ bé, học giỏi và sống rất tình cảm. Hai thầy trò rưng rưng, không kìm nén được cảm xúc, Hồng Nhung đã rơi nước mắt vì xúc động…

“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”, vừa hát Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Hồng Nhung vừa quyệt nước mắt vì hạnh phúc…
 
Hồng Nhung khóc khi cảm xúc dâng trào trước tình cảm của khán giả...
Hồng Nhung khóc khi cảm xúc dâng trào trước tình cảm của khán giả...

và xúc động gặp lại người thầy giáo năm xưa dưới mái trường Hoàng Diệu

và xúc động gặp lại người thầy giáo năm xưa dưới mái trường Hoàng Diệu

Càng về cuối, cảm xúc càng được đẩy lên cao trào, vẫn là sự chau chuốt, tiết chế và tinh tế trong cách xử lý các ca khúc nhưng Hồng Nhung hát tình cảm và dạt dào hơn. Những tràng pháo tay ròn rã dành cho Bống mỗi lúc một nồng nhiệt…

Hồng Nhung trở lại Hà Nội lần này với hình ảnh vừa thân thuộc vừa mới mẻ qua hàng loạt ca khúc cũ mới đan xen. Đó là những ca khúc kinh điển, tạo nên tên tuổi của Hồng Nhung như Hương xưa (Cung Tiến), Cho em một ngày, Vẫn hát lời tình yêu, Họa mi hót trong mưa (Dương Thụ), Giọt sương trên mi mắt (Thanh Tùng), Lời của gió (Duy Thái); những ca khúc mới, trẻ trung như Papa (viết chung với Thanh Bùi và Dương Khắc Linh), Một ngày mới (Huy Tuấn), Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng)…

Và như lẽ tất nhiên, không thể thiếu những ca khúc của Trịnh Công Sơn như Nhớ mùa thu Hà Nội, Này em có nhớ, Bống không là Bống, Thủa Bống là người… Những ca khúc đã đưa khán giả trở lại thời ký ức đẹp đẽ trong âm nhạc đầy chất thiền của nhạc Trịnh.
 
và xúc động gặp lại người thầy giáo năm xưa dưới mái trường Hoàng Diệu


và xúc động gặp lại người thầy giáo năm xưa dưới mái trường Hoàng Diệu
Mỹ Linh - Hồng Nhung song ca "Trở về", "Lời mẹ ru". Mỹ Linh nói chị như người chủ nhà đón người con xa xứ là Hồng Nhung...

Một điểm nhấn nữa trong show diễn đánh dấu sau gần 13 năm kể từ liveshow xuyên Việt Hồng Nhung – Bài hát ru 99 là sự xuất hiện của người bạn thân thiết, từng chia sẻ nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống với Hồng Nhung là ca sĩ Mỹ Linh. “Diva Tóc ngắn” đã thực sự khiêm nhường trong ứng xử, tôn lên đàn chị Hồng Nhung với những lời khen tặng có cánh và cách hát tiết chế dù vẫn đầy kỹ thuật, mềm mại. Hồng Nhung và Mỹ Linh cùng song ca Lời mẹ ru (Trịnh Công Sơn), Trở về (Dương Thụ) ăn ý, đầy xúc cảm.

Trong cuộc hội ngộ vợ chồng cô em thân thiết Mỹ Linh – Anh Quân trên sân khấu, Hồng Nhung cũng tiết lộ vui đem tiếng cười sảng khoái cho khán giả: “ Anh Quân là ông bố, người chồng tuyệt vời. Giờ tôi thấy anh còn trẻ hơn cả ngày mới học ở Đức về. Ngày đó Hồng Nhung rủ hát song ca thì anh cứ lờ lớ lơ đi, vài tháng sau đã thấy anh song ca cùng…Mỹ Linh!”

Có thể nói, sự khéo léo, tinh tế dù đôi lúc có phần chau chuốt quá trong cách xử lý ca khúc của Hồng Nhung, cách hát được đẩy lên cao trào cả về nội lực lẫn cảm xúc ở phần cuối cùng hiệu ứng nhiệt thành của khán giả; cộng với ánh sáng tuyệt đẹp trên sân khấu đã làm nên ý nghĩa của show diễn này. Chương trình kết thúc mà khán giả vẫn còn ở lại muốn Hồng Nhung hát tiếp…

Nguyễn Hằng
Ảnh: Thế Dương