Thương cô bé đan nón bị cha ruồng bỏ, Trấn Thành-Hari Won tài trợ học bổng

Băng Châu

(Dân trí) - Thương bé gái 13 tuổi - nghệ nhân nhỏ tuổi đan nón lá làng Chuông bị cha ruột ruồng bỏ vì sinh ra là con gái, Trấn Thành, Hari Won đã quyết định tài trợ toàn bộ học phí cho bé học đến hết cấp 3.

Xuất hiện trong chương trình Siêu tài năng nhí lên sóng tối ngày 30/7, câu chuyện của em Phạm Thị Hoàn khiến tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình và khán giả đều rơi nước mắt vì thương cảm. 

Thương bé gái đan nón bị cha ruồng bỏ, Trấn Thành-Hari Won tài trợ học bổng
Thương cô bé đan nón bị cha ruồng bỏ, Trấn Thành-Hari Won tài trợ học bổng - 1

Sinh ra và lớn lên tại làng Chuông, năm nay chỉ mới 13 tuổi nhưng Phạm Hoàn đã sớm cùng mẹ và bà mưu sinh bằng nghề truyền thống đan nón lá và trở thành nghệ nhân nhỏ tuổi xuất sắc nhất. 

Khác với những chiếc nón thông thường, nón lá làng Chuông được tỉ mẩn tạo nên từ nhiều công đoạn thủ công phức tạp. Bà, mẹ và em phải cùng nhau làm vất vả suốt một ngày mới hoàn tất một chiếc nón. Cầm chiếc nón lá do em Hoàn cùng mẹ và bà tạo nên, Trấn Thành không khỏi trầm trồ vì độ tinh xảo dù tất cả đều làm bằng tay. 

Kỳ công, vất và như thế nhưng mỗi thành phẩm chỉ mang về 50 ngàn đồng lời. Khi được Hari Won hỏi “Làm sao con sống được với 1 triệu rưỡi tiền lời mỗi tháng?”, em Hoàn chia sẻ: “Dạ nếu mua 30 ngàn thịt thì nhà con sẽ chia ra ăn trong 2 ngày”. Câu nói của em khiến tất cả mọi người ở trường quay đều xúc động đến rơi nước mắt.

Thương cô bé đan nón bị cha ruồng bỏ, Trấn Thành-Hari Won tài trợ học bổng - 2

Để ủng hộ và nhằm động viên cho công sức gia đình đã kỳ công làm ra chiếc nói, Trấn Thành khởi xướng mua lại chiếc nón mà bé đã tặng anh và vợ với giá 1,5 triệu một chiếc.

Ngô Kiến Huy và Gil Lê cũng rất đồng cảm với hành động đẹp của Trấn Thanh nên với 4 chiếc nón mà em tặng, các nghệ sĩ mua lại với tổng trị giá 6 triệu. 

Thương cô bé đan nón bị cha ruồng bỏ, Trấn Thành-Hari Won tài trợ học bổng - 3

Cùng xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ con gái thực hiện thử thách của chương trình, nhưng mẹ bé Hoàn không trò chuyện khi được Trấn Thành hỏi han.

Thương cô bé đan nón bị cha ruồng bỏ, Trấn Thành-Hari Won tài trợ học bổng - 4

Bất ngờ khi em Hoàn cho biết mẹ không nghe và nói được. Năm 10 tuổi, mẹ bé Hoàn bị câm và điếc do trúng gió và không thể khỏi dù được bà đưa đi chữa trị khắp nơi. Hằng ngày, để giao tiếp với mẹ, em Hoàn phải nói rõ khẩu hình hoặc dùng dấu hiệu. 

Để ủng hộ cho 2 mẹ con, Ngô Kiến Huy đã chạy khắp phim trường để giúp 2 mẹ con bán thêm số nón đã mang đến chương trình.

Thương cô bé đan nón bị cha ruồng bỏ, Trấn Thành-Hari Won tài trợ học bổng - 5

Trước đó trong phần chào khán giả, khi được hỏi về ba, bé Hoàn đã bật khóc trên sân khấu: "Con không có ba". Cô bé khiến cả trường quay lặng người.

Thương cô bé đan nón bị cha ruồng bỏ, Trấn Thành-Hari Won tài trợ học bổng - 6

Trấn Thành hỏi han về hoàn cảnh không có cha, Phạm Hoàn đã chia sẻ câu chuyện về người bố mà em không muốn nhắc đến. Ngay từ lúc nhỏ, cha của Phạm Thị Hoàn đã tuyên bố: “Nếu đẻ con trai thì thương chứ con gái thì tự nuôi” và mặc mẹ con em nương tựa bà ngoại. 

Thế nhưng, bà cũng đã già và bị viêm tuyến sữa, lở loét trên da nhưng không có tiền chữa trị. Bà phải chịu đau đớn khi bệnh tình nặng mà không có tiền chạy chữa. Bà cũng không dám đi mổ vì sợ mổ không thành công sẽ bỏ lại cháu gái không ai chăm lo...

Thương cô bé đan nón bị cha ruồng bỏ, Trấn Thành-Hari Won tài trợ học bổng - 7

Khi nghe bé Hoàn chia sẻ về bệnh tình của bà ngoại Trấn Thành mắt đỏ hoe, còn vợ anh - Hari Won phải quay mặt đi lau nước mắt vì thương và xúc động.

Cứ thế, ba người phụ nữ đan nón, cậy nhờ nhau mà sống. Em Hoàn chia sẻ: “Có lần bố đến hỏi đi chơi không nhưng cháu nói chú về đi thì không còn đến nữa.”

Tuy cuộc sống của cả gia đình 3 thế hệ vất vả với cuộc sống mưu sinh nhưng bé Hoàn vẫn rất chăm chỉ học tập và đạt thành tích nhiều năm liền là học sinh giỏi. Em chia sẻ ước mơ của mình: “Con muốn sau này trở thành bác sĩ để chữa cho những người như bà và mẹ của con”. 

Thương cô bé đan nón bị cha ruồng bỏ, Trấn Thành-Hari Won tài trợ học bổng - 8

Xúc động và nể phục với tinh thần không ngừng vươn lên trong cuộc sống dù trong hoàn cảnh nào, Trấn Thành và Hari Won quyết định tài trợ toàn bộ học phí cho em từ nay cho đến khi học hết cấp 3 với số tiền trị giá 30 triệu đồng.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy cũng gửi tặng 10 triệu nhằm giúp em đến gần với ngưỡng cửa đại học. Bên cạnh việc học, Phạm Thị Hoàn cũng được Gil Lê tặng 10 triệu để mua thuốc tốt cho bà và thịt ngon để có những bữa cơm sung túc hơn bên bà và mẹ.

Trấn Thành nhắn nhủ đến cô gái nhỏ 13 tuổi đầy nghị lực: “Ghét những ngày cực khổ, con phải học thật giỏi để thoát nghèo chứ không mãi oán giận cuộc đời nhé”. Nam MC cũng hẹn gặp lại em trong tương lai với ước mơ thành hiện thực.