Vân Navy: “Tuyết Mai vừa đáng thương, lại vừa đáng trách”

(Dân trí)- “Nhìn bề ngoài trông cô ấy có vẻ rất già dặn nhưng thực chất lại quá trẻ con. Dù sao trong cái rủi cũng có cái may, qua “sự cố” này, tôi tin Mai sẽ có cái nhìn và cách sống đúng đắn hơn…”, Miss 1 Audition 2007 chia sẻ với “sự cố” của Tuyết Mai.

Sinh năm 1990, Vân Navy (Lê Thuý Vân) nổi bật trong giới teen với gương mặt “tây tây” và “diễn trước ống kính cực siêu”. Lấy nick name “Navy”, Vân nói đó là từ viết tắt, ngược của “Vân yêu”. Ý cô muốn mình và mọi người được gần gũi hơn khi gọi tên “Vân Navy”.
 
Đang theo học khoa thanh nhạc, Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, cô gái thuộc thế hệ 9X tỏ ra rất bản lĩnh và năng động khi thử sức vào các lĩnh vực như: đóng phim (vai Hằng trong phim Nhật ký Vàng Anh), MC của VTC5, làm người mẫu ảnh, ca hát, sáng tác…

Người đẹp tuổi teen này vừa mới “rinh” giải Miss 1 Audition trong cuộc thi Miss Audition 2007 tháng 12 vừa rồi. Cô cũng là người thể hiện cùng Hoàng Hải ca khúc Nỗi nhớ mùa đông - ca khúc “dấy” lên tin đồn về “mối quan hệ” giữa hai người.

Tự nhiên, dễ gần, Vân trả lời một cách thẳng thắn những câu hỏi liên quan tới phim Nhật ký Vàng Anh, Miss Fashion - Trương Thị Tuyết Mai và mối quan hệ với “hoàng tử V-pop”…
 
Vân Navy: “Tuyết Mai vừa đáng thương, lại vừa đáng trách” - 1

Được biết, Vân có tham gia phần II phim Nhật ký Vàng Anh (NKVA) với vai Hằng. Về sau này, nhân vật Hằng “bỗng dưng” không thấy xuất hiện nữa. Khán giả có cảm giác “hẫng” khi Hằng “biến” đi… du học. Đó là theo ý đồ của kịch bản hay vì một lý do riêng tư nào khác?

Lúc này, tôi cũng nói thật về “sự cố” của nhân vật Hằng trong phim NKVA. Sau khi quay xong các tập cần thiết để cho các diễn viên nghỉ 1-2 tuần, tôi có về quê để thăm gia đình. Trước khi về, tôi đã hỏi ý kiến các anh chị trong đoàn làm phim rằng công việc của tôi đã xong chưa, nếu xong rồi thì tôi có thể về thăm nhà. Tôi nghĩ việc mình hỏi cặn kẽ là điều cần thiết.

Thế nhưng, khi tôi vừa về đến nhà được khoảng vài tiếng thì nhận được điện thoại của đoàn phim, nói tôi phải về Hà Nội quay tiếp. Tôi đã hỏi ý kiến trước lúc về nhà, nhà tôi lại có việc, tôi không thể trở ra Hà Nội ngay được.

Khi tôi về Hà Nội thì nhận được kịch bản như thế và được biết nhân vật Hằng sẽ tạm thời “nghỉ” một thời gian để thay đổi kịch bản cho phù hợp với nội dung phim. Đúng thời gian này, tôi cũng phải đi tập quân sự tại Hoà Bình nên vui vẻ nhận lời.

Dù sao thì NKVA cũng là một kỷ niệm đối với tôi. Dù buồn, dù vui nhưng nếu có một cơ hội, tôi vẫn muốn được thể hiện hết mình với vai Hằng. Kịch bản đó càng đọc, càng hay và nếu thể hiện thành công vai Hằng thì giờ tên của tôi có thể được khán giả nhắc đến nhiều hơn.

Việc đạo diễn “thay đổi” kịch bản, phải chăng vì nhân vật Hằng do Vân thủ vai chưa ổn?

Nếu nói việc tôi thủ vai Hằng chưa tốt vì thế đạo diễn thay đổi kịch bản thì tôi nghĩ việc để tôi thể hiện và đảm nhiệm tiếp vai Hằng với hoàn cảnh đòi hỏi độ “khó” như thế (Sau này nhân vật Hằng gặp rắc rối về quan hệ giới tính. Chuyện đã qua, Hằng thay đổi suy nghĩ, sống tích cực hơn, không còn nhõng nhẽo, tiểu thư như trước…) thì chắc không một đạo diễn chuyên nghiệp nào muốn.

Tôi cảm thấy tự tin về vai Hằng. Tôi đã cố gắng hết sức và nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như yêu mến của tất cả khán giả. Đó là một vai diễn ấn tượng, thuyết phục nếu tôi được thể hiện hết vai này.

Dù không đi gần hết con đường phần II phim NKVA như các diễn viên khác nhưng đã từng tiếp xúc, quen biết và đóng phim cùng nhau. Trước “sự cố” bị phát tán cảnh phòng the của diễn viên Hoàng Thuỳ Linh, Vân có thể nói điều gì?
 
Tôi không có ý kiến về chuyện này!
 
Vân Navy: “Tuyết Mai vừa đáng thương, lại vừa đáng trách” - 2

Vậy, việc Miss Fashion Trương Thị Tuyết Mai - người cùng tham gia cuộc thi Miss Audition 2007 với Vân bị người yêu cũ tung tin xấu lên mạng, rùm beng trên báo chí thời gian này, Vân có thể nói điều gì?

Với danh hiệu của Mai, tôi chỉ có thể nhận xét trong quá trình luyện tập cũng như qua các vòng thi. Mai đã rất nỗ lực, rất nghiêm túc và nhiệt tình - thể hiện cô ấy rất yêu thích và quan tâm tới cuộc thi Miss Audition. Tôi nghĩ điều đó thì tôi và các anh chị trong Ban tổ chức đều nhận ra. Còn chuyện về người yêu cô ấy thì tôi không muốn xen vào chuyện riêng của người khác.
 
Không phải xen vào chuyện riêng của người khác, mà chỉ muốn Vân nói lên suy nghĩ của mình khi một bạn gái cùng lứa tuổi, cùng tham gia cuộc thi Miss Audition bị chính người yêu cũ “bôi nhọ”?

Cuộc sống luôn có hai mặt và con người cũng thế. Với tư cách một người bạn, dù không thân nhưng đã gắn bó cùng nhau qua cuộc thi Miss Aidition, tôi thấy Mai đáng thương một thì cũng đáng trách mười. Nhìn bề ngoài trông cô ấy có vẻ rất già dặn nhưng thực chất lại quá trẻ con.

Dù sao trong cái rủi cũng có cái may. Qua sự việc này, tôi tin Mai sẽ có cái nhìn và cách sống đúng đắn hơn. Để những gì cô ấy đã làm được nhận một kết quả xứng đáng với nỗ lực cô ấy bỏ ra.

Từ sự cố của Hoàng Thuỳ Linh, Trương Thị Tuyết Mai…, Vân rút ra được điều gì cho việc gìn giữ hình ảnh Miss 1 Audition của mình?

Tôi không lấy sự việc của Linh hay Mai ra làm cơ sở để từ đó rút ra bài học hay suy xét mọi việc. Với riêng tôi, một người bình thường nhất thì cũng phải giữ hình ảnh của mình chứ đừng nói đến chuyện mình đã có hình ảnh hay danh tiếng.

 
Vân Navy: “Tuyết Mai vừa đáng thương, lại vừa đáng trách” - 3

Sau khi đoạt giải Miss 1 cuộc thi Miss Audition 2007, cuộc sống của Vân có nhiều đổi khác?

Trước và sau khi đoạt giải, cuộc sống của tôi cũng không có nhiều thay đổi lắm. Chỉ có điều được các bạn biết đến nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn và công nhận hình ảnh của mình hơn trước.

Nhưng chính vì những cơ hội và tình cảm mọi người dành cho mình khiến tôi phải suy nghĩ kỹ càng, chắc chắn hơn trước những dự định tiếp theo. Tôi muốn sự cố gắng của mình được công nhận bằng trái tim của mọi người. Nhất là để bố mẹ được vui, được tự hào về tôi.

Vân từng nói rằng “sợ nhất là cái gì cũng biết nhàng nhàng”. Nhưng hiện tại, với công việc đóng phim, làm người mẫu ảnh, MC, ca hát… công việc nào cũng có bóng dáng Vân Navy nhưng chưa tạo được dấu ấn đậm nét ở một lĩnh vực nào nhất định. Vân nghĩ sao?

Nếu chỉ biết đứng một chỗ và nói mồm rằng, tôi thích thời trang, tôi thích hát, tôi thích làm MC… thì mới đáng buồn cười. Còn tôi, tôi dám nắm bắt cơ hội, tham gia một cách thoải mái, tự tin. Chuyện có nhàng nhàng hay không hãy để thời gian chứng minh. Tôi tin một ngày, tôi sẽ bước sâu vào con đường tôi đam mê nhất và chắc chắn đó là con đường thuộc lĩnh vực nghệ thuật.

Cũng trong thời gian này, khi ca khúc Nỗi nhớ mùa đông (Hoàng Hải viết lời) do Hoàng Hải và Vân Navy cùng thể hiện rất tình tứ được tung lên mạng thì những lời đồn thổi về “mối quan hệ” giữa hai người ngày càng ồn ào. Vân phản ứng thế nào trước tin đồn này?

Thật ra, tôi và ca sĩ Hoàng Hải rất có duyên với nhau. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại quán café khi anh đang họp FC. Lần thứ hai là cùng tham gia trong bộ phim NKVA. Và sau đó “tương ngộ” tại cuộc thi Miss Audition 2007.

Anh Hải là một ca sĩ năng động, nhanh nhạy và dễ gần. Khi người quản lý của anh Hải có ý mời tôi kết hợp với anh Hải trong ca khúc Nỗi nhớ mùa đông, tôi vui vẻ nhận lời và cố gắng để ca khúc đạt hiệu quả. Ngoài những điều đó, tôi và anh chỉ là quan hệ bạn bè.
 
Vân Navy: “Tuyết Mai vừa đáng thương, lại vừa đáng trách” - 4

Một là “hoàng tử V- pop” đẹp trai, một là Miss Audition dễ thương. Nếu cả hai có kế hoạch kết hợp với nhau lâu dài trong công việc, biết đâu tạo được hiệu ứng mạnh đối với các fan tuổi teen?

Nếu có sự hợp tác giữa Hoàng Hải và Vân Navy thành công thì điều đó là chắc chắn. Nhưng dù là một mình hay hai mình thì cũng phải bắt đầu từ sự nỗ lực mới mong có kết quả. Tôi còn phải học hỏi các anh chị đi trước rất nhiều.

Vậy một dự định, một kế hoạch riêng của Vân trong năm mới này thì sao?

Tôi còn trẻ và cũng chưa làm được gì nhiều. Dự định, bắt đầu từ 2008 tôi sẽ đi học vũ đạo, tập sáng tác nhiều ca khúc mới và học thêm ngoại ngữ.

Trong năm mới này, tôi cũng hi vọng sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi, thể hiện bản thân hơn trong lĩnh vực nghệ thuật. Đặc biệt, hi vọng được sự giúp đỡ cặn kẽ của một ai đó (người này bí mật nhé).
 
Mời độc giả chiêm ngưỡng chùm ảnh Vân Navy trong vai trò người mẫu:
 
Vân Navy: “Tuyết Mai vừa đáng thương, lại vừa đáng trách” - 5


Vân Navy: “Tuyết Mai vừa đáng thương, lại vừa đáng trách” - 6


Vân Navy: “Tuyết Mai vừa đáng thương, lại vừa đáng trách” - 7


Vân Navy: “Tuyết Mai vừa đáng thương, lại vừa đáng trách” - 8


Vân Navy: “Tuyết Mai vừa đáng thương, lại vừa đáng trách” - 9


Vân Navy: “Tuyết Mai vừa đáng thương, lại vừa đáng trách” - 10

 

Bài: Hàn Nguyệt
Ảnh: Việt Anh