Bạn đọc viết:

Bài học về sự thất bại

(Dân trí) - Gần 12h trưa, chuông điện thoại nhà tôi đổ dồn. Đầu dây bên kia chị dâu tôi thảng thốt cho biết cháu tôi đã bỏ nhà đi từ sáng. Cháu buồn vì có nguy cơ bị rớt đại học. Cả nhà được phen náo loạn vì thằng cháu đích tôn này...

Cháu tôi là đứa trẻ rất chăm ngoan. Cháu học khá ở tất cả các môn. Năm nào cháu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cả nhà ai cũng tự hào về cháu.

Năm nay cháu đi thi trong tâm trạng vô cùng háo hức. Cả nhà đặt rất nhiều kì vọng vào cháu, nhất là chị dâu tôi. Buổi thi đầu tiên cháu khá tự tin. Vậy mà đến khi thi môn Toán về mặt cháu buồn so. Cháu bảo đề môn Toán khó. Bên cạnh đó cháu lại mất bình tĩnh nên làm bài chưa tốt. Mặc dầu vậy, cả nhà vẫn động viên cháu cố gắng để hoàn thành các bài thi. Ngày kết thúc cháu tất bật mở mạng xem đáp án. Rồi cháu buồn bã thông báo chỉ làm bài đạt khoảng 60%.

Mặc dù cả nhà không ai trách cứ nhưng cháu vẫn rất buồn. Trên facebook cháu để trạng thái đang cảm thấy tuyệt vọng. Cháu ăn uống rất ít và thường nằm một mình trong phòng. Rồi cháu bỏ nhà đi khiến cả nhà được phen náo loạn vì lo sợ. Mẹ cháu khóc hết nước mắt vì lo lắng. Mẹ cháu còn sợ chỉ cháu nghĩ quẩn rồi gây ra những sự việc đau lòng.

Thí sinh bàn luận sau buổi thi Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2018. (Ảnh: Trung Thi)
Thí sinh bàn luận sau buổi thi Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2018. (Ảnh: Trung Thi)

Sau gần một ngày tìm kiếm, cả nhà mới tìm thấy cháu đang ngồi một mình trong công viên với khuôn mặt hốc hác. Cháu chẳng nói năng gì. Cháu xin phép được nghỉ ngơi rồi lại nhốt mình trong phòng. Nhìn cháu như vậy, cả nhà đều đứng ngồi không yên.

Suốt nửa tiếng đứng gõ cửa phòng, cháu mới mở cửa tiếp tôi trong trạng thái mệt mỏi. Cháu cho biết mình rất buồn vì kết quả không được như ý. Cháu đang cảm thấy chán nản vô cùng. Cháu rất xấu hổ với bạn bè, thầy cô. Rằng thầy giáo chủ nhiệm, và cũng là thầy giáo dạy Toán của cháu đã đặt rất nhiều kì vọng vào cháu. Vậy mà cháu đã phụ lòng thầy. Bây giờ cháu còn mặt mũi nào nhìn thầy nữa. Nói xong cháu lại nằm vật ra giường và thở dài thườn thượt.

Ngồi bên cháu, tôi đã nắm tay cháu và động viên cháu rất nhiều. Rằng đã có kết quả chính thức đâu. Nếu cháu không đậu được nguyện vọng 1 thì vẫn còn cơ hội 2 và 3. Cánh cửa này đóng, cánh cửa khác sẽ mở ra. Cháu cứ vui vẻ lên. Cả nhà luôn bên cháu và mong cháu hạnh phúc. Nếu cháu vẫn thích trường ấy, ngành học ấy, cháu có thể ôn thi lại một năm rồi thi lại. Quan trọng là cháu phải có ý chí và niềm tin. Trong thi cử, thắng thua là chuyện bình thường. Cháu không đậu đại học này thì sẽ vào đại học khác. Tại sao cháu lại bi quan như thế. Tôi khuyên cháu hãy coi đây là thử thách đầu tiên của mình. Vượt qua nó, cháu sẽ trưởng thành lên rất nhiều.

Dường như cháu đã hiểu ra phần nào. Nhìn cháu gạt nước mắt xin lỗi cả nhà mà tôi thương đứt ruột. Tôi biết cháu vẫn buồn về kì thi vừa rồi. Cầu mong cháu mạnh mẽ để nhìn về tương lai còn đang rất dài ở phía trước.

Có lẽ sau mỗi kì thi, tâm trạng thất vọng chán chường là tâm trạng chung của rất nhiều sĩ tử. Nhiều em học khá nhưng khi thi kết quả lại không như ý. Vì vậy mà nhiều em đã bị sốc khi biết kết quả thi. Có em còn phát điên và phải nhập viện điều trị vì quá sốc.

Thực ra bản thân tôi cũng từng trải qua tâm trạng này. Cách đây hơn 20 năm tôi cũng hăm hở khi đi thi đại học. Ngày ấy thi đại học khó hơn bây giờ nhiều. Chúng tôi thường tự luyện qua những cuốn ôn luyện thi đại học bán sẵn. Mặc dầu đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn thiếu 1 điểm. Khỏi phải nói khi đó tôi buồn thế nào. Suốt ngày tôi chẳng ăn uống gì và chỉ biết nằm khóc một mình. Cảm giác hụt hẫng, đau buồn luôn bao trùm lấy tôi. Tôi cứ thế mà âm thầm ôm nỗi đau rớt đại học. Thật may, những ngày ấy, mẹ đã ở bên động viên rồi kéo tôi ra khỏi những ngày đen tối. Nhờ vậy mà năm sau thần may mắn đã mỉm cười với tôi.

Ngày thông báo kết quả đại học sắp đến, hy vọng các bậc phụ huynh hãy là điểm tựa của con trên mỗi chặng đường. Hãy luôn đồng hành cùng con ngay cả khi các em có thất bại cha mẹ nhé.

Loát Trần

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn .

Xin trân trọng cảm ơn!