Bạn đọc viết:

Bàn về đồng phục học sinh

(Dân trí) - Đồng phục chỉ là hình thức bên ngoài, không nhất thiết phải bắt buộc cha mẹ và các em học sinh tuân theo trong khi đó vào đầu năm học vô số các khoản chi đang làm “bù đầu” các bậc phụ huynh.

Bước vào năm học mới, mỗi phụ huynh có con em trong độ tuổi đến trường có vô vàn các khoản nộp. Mỗi thứ một ít, từ hàng trăm ngàn cho đến vài ba triệu đồng là chuyện đương nhiên. Đối với các gia đình khá giả, các khoản nộp cho con đi học này là không đáng kể, nhưng đa phần người dân ta còn nghèo, mỗi gia đình bình quân có đến hai con trong độ tuổi đi học thì các khoản nộp này không hề nhỏ chút nào.

Chính vì thế, trong mỗi đơn vị trường học nên giảm được các khoản gì thì giảm để trên đôi vai gầy của những ông bố bà mẹ lam lũ nhẹ bớt gánh nặng. Theo tôi, trong những khoản cần giảm trước tiên, nhà trường nên nghĩ ngay đến việc không để khoản thu đồng phục và các khoản “ lặt vặt” khác trong danh mục phụ huynh cần nộp.

Những năm trở lại đây, các trường từ Mầm non cho đến THPT đều quy định cho học sinh trường mình mang đồng phục đến trường trong những ngày nhất định của tuần học. Những bộ đồng phục mang màu sắc, kí hiệu, logo, kiểu cách… rất riêng mang dấu ấn đậm nét của ngôi trường nơi các em theo học. Và qua thực tế, không ai phủ nhận “ cái được” mà bộ đồng phục học sinh mang lại vì khi người ngoài nhìn vào bộ đồng phục sẽ biết được tên trường các em theo học, bộ đồng phục còn tạo nên sự hài hòa cho các học sinh trong cùng trường, tạo nên sự nhất quán trong tập thể…

Hòa trong xu thế đó, bộ đồng phục đã trở nên một vật dụng không thể thiếu đối với mỗi học sinh. Và tất nhiên, khi nhà trường quy định đồng phục thì mỗi bậc cha mẹ răm rắp tuân theo mặc cho “kinh tế gia đình” eo hẹp.

Là cha mẹ ai cũng mong con em mình đến trường trong bộ áo quần sạch sẽ, gọn gàng, đa số phụ huynh ngay từ đầu năm học đã chọn vải và may cho con em mình những chiếc quần xanh áo trắng. Thế nhưng, bây giờ phụ huynh phải thêm một khoản đóng vào cho nhà trường nữa là khoản tiền may đồng phục. Tôi đã từng nghe tiếng than của một phụ huynh khi có con em trong độ tuổi đi học. Chị ấy bảo rằng: “Đã tốn rất nhiều tiền may quần xanh áo trắng, rồi khi vào năm học phải đóng thêm tiền vào để tiếp tục mua đồng phục cho con nữa.”

Mặc dù khoản tiền cho bộ đồng phục này không nhỏ, xong không phải không lo nghĩ đối với những gia đình đông con. Cùng với khoản đồng phục là các khoản kèm theo như đồng phục môn Thể dục, ghế ngồi chào cờ…

Bàn về đồng phục, tôi vẫn nhớ như in câu nói của người hiệu trưởng nơi tôi công tác khi giáo viên đề nghị may đồng phục cho học sinh. Thầy bảo rằng :“Không có bộ đồng phục nào đẹp hơn quần xanh áo trắng cả”. Tôi cũng nghĩ như vậy, quần xanh áo trắng chính là đồng phục đẹp nhất cho bậc học từ Tiểu học đến THPT. Bao thế hệ đi qua vẫn gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất đó thôi.

Còn nếu muốn khẳng định “dấu ấn cá nhân riêng” của một ngôi trường nào đó, chỉ cần may thêm logo ở một góc áo trắng của học sinh là đủ, không cần tốn kém tiền bạc của phụ huynh.

Chúng ta nên biết rằng, đồng phục chỉ là hình thức bên ngoài, không nhất thiết phải bắt buộc cha mẹ và các em học sinh tuân theo trong khi đó vào đầu năm học vô số các khoản chi đang làm “bù đầu” các bậc phụ huynh. Ngành giáo dục cần hiểu điều đó và nên tập trung vào việc trọng tâm là làm sao để đào tạo ra những con người “đủ đức đủ tài” cho đất nước.

Năm học mới đã khởi động, cần chú trọng hơn về mắt chất lượng giáo dục, làm sao để “ chiếc cầu nối” gia đình - nhà trường - xã hội được vững chắc. Để làm được điều này, mỗi trường học cần đơn giản hóa các khoản thu trong đó có khoản thu đồng phục học sinh.

Thanh Thanh

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn .

Xin trân trọng cảm ơn!