Hà Tĩnh:

Bố mẹ cắm sổ đỏ để con thực hiện giấc mơ trở thành luật sư

(Dân trí) - Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã nhiều lần em Trần Văn Tiến ở Hà Tĩnh nghĩ đến chuyện nghỉ học. Nhưng sợ phụ lòng bố mẹ, em đã không ngừng cố gắng. Giờ đây em đã bước đầu thực hiện được giấc mơ của mình khi trúng tuyển ngành Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những ngày vừa qua, người thân, láng giềng vui mừng khi em Trần Văn Tiến (SN 2001, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn), trú tại thôn Tân Hương, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa trúng tuyển ngành Luật học, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Bố mẹ cắm sổ đỏ để con thực hiện giấc mơ trở thành luật sư - 1

Em Trần Văn Tiến bên góc học tập.

Tiến sinh ra trong một gia đình bần nông. Bố bị dị tật bẩm sinh, sức khỏe yếu. Gánh nặng gia đình đè lên vai người mẹ với vài ba sào ruộng nuôi ba anh em Tiến ăn học.

Lúc nhỏ Tiến ít nói và hay bị mặc cảm khi bị bạn bè trêu ghẹo là bố bị di tật, nhà lại nghèo.

Có nhiều lúc em đã nghĩ đến chuyện nghỉ học để đi làm thêm phụ giúp bố mẹ, tập trung chuyện học cho hai đứa em.

“Mỗi lúc em có ý định nghỉ học là bố mẹ lại khóc. Bố mẹ nói cuộc đời bố mẹ đã thiệt thòi khi không được học hành đến nơi đến chốn thì giờ bằng giá nào các con cũng phải học”, Tiến chia sẻ.

Hình ảnh người bố đội nắng, mưa với đôi chân trần bước đi tập tễnh cứ khiến Tiến không cầm được nước mắt.

“Em muốn dành một món quà và muốn làm một cái gì đó để động viên bố mẹ. Em đã cố gắng học tập, thời gian rảnh rỗi thì em đi làm thêm”, Tiến chia sẻ thêm.

Bố mẹ cắm sổ đỏ để con thực hiện giấc mơ trở thành luật sư - 2

Tiến cùng người bố của mình

Mỗi kỳ nghỉ hè, Tiến lại đạp xe ra TP. Hà Tĩnh tìm việc làm thuê để kiếm tiền trang trải cho việc học. Tiến lên kế hoạch cụ thể cho từng công việc để vừa không ảnh hưởng đến việc học lại có thể kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Bằng chứng là từ cấp 1 đến cấp 3, Tiến đều đạt học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Trong kỳ thi THPT quốc gia, em đạt 25 điểm khối C (Sử 9, Địa 9, Văn 7). Với số điểm này cộng với điểm ưu tiên vùng, Tiến đã trở thành tân sinh viên ngành Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Song song với niềm vui ấy, Tiến vẫn không thể giấu nỗi lo về những ngày sắp tới.

“Nhà không có trâu bò để bán nên bố mẹ em vừa phải cắm sổ đỏ để cho em có kinh phí nhập học và trang trải trong năm học đầu. Em thương bố mẹ nhưng không biết phải làm gì cả”, Tiến tâm sự.

Tiến cũng cho biết, sau khi nhập học sẽ tính đến việc đi làm thêm để trang trải cuộc sống.

“Em muốn sau này trở thành một luật sư. Nhưng kinh phí ăn học cho chặng đường sắp tới khiến em hết sức lo lắng. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Càng khó khăn thì mình phải cố gắng hơn. Em chỉ mong có thật nhiều sức khỏe thôi”, Tiến cười đầy quyết tâm.

Ông Nguyễn Văn Xin - bố em Tiến chia sẻ:“Chuẩn bị con nhập học không biết tiền lấy đâu ra nữa. Trước đây hai vợ chồng tích góp được ít tiền xây dựng nhà trên đất của ông bà ở lại. Nay khó khăn, con lại đậu đại học, nên tôi cầm sổ đỏ lấy ít tiền cho con học. Tôi không tiếc gì cả chỉ mong các con học nên người”.

Nhận xét về cậu học trò của mình, cô Nguyễn Thị Liên, giáo viên chủ nhiệm cho biết, Tiến là một học sinh có nghị lực vươn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, chăm chỉ, ngoan ngoãn học giỏi và được sự tin yêu của bạn bè.

“Khi Tiến nói em thích học ngành Luật, tôi cũng đã hướng dẫn em đăng ký vào các trường để thi. Tiến là cậu bé rất có nghị lực, luôn sống tích cực và hướng đến những điều tốt đẹp. Dù khó khăn nhưng tôi tin Tiến sẽ vượt qua được tất cả”, cô Liên nói.

Xuân Sinh