Chùm ảnh: Niềm vui ngày tốt nghiệp của các tân thạc sĩ FSB

Ngày 11/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), các tân thạc sĩ của Viện Quản trị kinh doanh FSB đã cùng nhau chia sẻ niềm vui ngày tốt nghiệp.


Từng người đã được bước trên thảm đỏ, xướng tên trên sân khấu để thực hiện nghi lễ trao bằng, vắt dải mũ… trước sự chứng kiến của các thầy cô và gia đình. Họ cũng đã có những giây phút rưng rưng xúc động trong nghi lễ tri ân, cảm tạ thầy cô, cảm tạ gia đình vì đã sát cánh, đồng hành cùng họ mỗi ngày…

Từng người đã được bước trên thảm đỏ, xướng tên trên sân khấu để thực hiện nghi lễ trao bằng, vắt dải mũ… trước sự chứng kiến của các thầy cô và gia đình. Họ cũng đã có những giây phút rưng rưng xúc động trong nghi lễ tri ân, cảm tạ thầy cô, cảm tạ gia đình vì đã sát cánh, đồng hành cùng họ mỗi ngày…


Trước đó, họ đã có một buổi sáng tung tăng ngoài trời để chụp ảnh lưu niệm. Niềm vui đong đầy trên từng gương mặt. Số phận run rủi họ gặp nhau tại chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của FSB, đẩy họ phải làm bài tập nhóm cùng nhau, lập các phương án tác chiến với nhau… để rồi trở nên thân thiết như anh chị em ruột. Họ đến với FSB một mình nhưng giờ đây họ đã có rất nhiều bờ vai để khoác vào. Bên cạnh mỗi người đã có rất nhiều các thầy và bạn bè, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, hỗ trợ nhau cùng phát triển trong cộng đồng chung mang tên Cộng đồng Doanh nhân Fbiz.

Trước đó, họ đã có một buổi sáng tung tăng ngoài trời để chụp ảnh lưu niệm. Niềm vui đong đầy trên từng gương mặt. Số phận run rủi họ gặp nhau tại chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của FSB, đẩy họ phải làm bài tập nhóm cùng nhau, lập các phương án tác chiến với nhau… để rồi trở nên thân thiết như anh chị em ruột. Họ đến với FSB một mình nhưng giờ đây họ đã có rất nhiều bờ vai để khoác vào. Bên cạnh mỗi người đã có rất nhiều các thầy và bạn bè, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, hỗ trợ nhau cùng phát triển trong cộng đồng chung mang tên Cộng đồng Doanh nhân Fbiz.


Sau gần 2 năm “tíu tíu” giữa công việc và học hành, gần như chẳng có những ngày cuối tuần đi chơi cùng với gia đình, thì giờ đây, họ đã có thể giơ cao tấm biển “I’m Done” bởi hôm nay là Graduation Day (Ngày tốt nghiệp).

Sau gần 2 năm “tíu tíu” giữa công việc và học hành, gần như chẳng có những ngày cuối tuần đi chơi cùng với gia đình, thì giờ đây, họ đã có thể giơ cao tấm biển “I’m Done” bởi hôm nay là Graduation Day (Ngày tốt nghiệp).


Trong giờ phút nhận bằng, các học viên bồi hồi nhớ lai những ngày miệt mài học tập tại chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh FeMBA.  Ở đó, họ đã có những buổi học tập sôi nổi theo phương pháp Kiến tạo của người Do Thái thông minh. Họ được kiến tạo tri thức, được tư duy sáng tạo dưới sự dẫn dắt của các thầy. Họ cũng được kết hơp giữa những buổi học trong nhà và những buổi học dã ngoại để không gian học tập được rộng mở.

Trong giờ phút nhận bằng, các học viên bồi hồi nhớ lai những ngày miệt mài học tập tại chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh FeMBA.  Ở đó, họ đã có những buổi học tập sôi nổi theo phương pháp Kiến tạo của người Do Thái thông minh. Họ được kiến tạo tri thức, được tư duy sáng tạo dưới sự dẫn dắt của các thầy. Họ cũng được kết hơp giữa những buổi học trong nhà và những buổi học dã ngoại để không gian học tập được rộng mở.


Mới hôm nào ngỡ ngàng gặp nhau, sau gần 2 năm toàn bài tập nhóm và các case study, các học viên đã trở nên vô cùng thân thương trong mắt nhau. Họ cũng đã được đào tạo để trở thành những doanh nhân kỷ nguyên số thực sự, quản lý mọi việc hiệu quả, nhanh chóng qua những cái nhấp chuột. Và tất nhiên, họ cũng không quên chia sẻ vui buồn, ngắm nhìn, dõi theo bạn bè cũng qua… những màn hình phẳng.

Mới hôm nào ngỡ ngàng gặp nhau, sau gần 2 năm toàn bài tập nhóm và các case study, các học viên đã trở nên vô cùng thân thương trong mắt nhau. Họ cũng đã được đào tạo để trở thành những doanh nhân kỷ nguyên số thực sự, quản lý mọi việc hiệu quả, nhanh chóng qua những cái nhấp chuột. Và tất nhiên, họ cũng không quên chia sẻ vui buồn, ngắm nhìn, dõi theo bạn bè cũng qua… những màn hình phẳng.


Điều được các học viên đánh giá cao nhất ở Viện Quản trị Kinh doanh FSB là họ được học với những “người thầy lớn”, là các giáo sư tiến sĩ được yêu thích và các Giám đốc/ Tổng giám đốc giàu trải nghiệm, đặc biệt là các lãnh đạo của Tập đoàn FPT. Chính vì thế, với học viên FSB “học là mê”.

Điều được các học viên đánh giá cao nhất ở Viện Quản trị Kinh doanh FSB là họ được học với những “người thầy lớn”, là các giáo sư tiến sĩ được yêu thích và các Giám đốc/ Tổng giám đốc giàu trải nghiệm, đặc biệt là các lãnh đạo của Tập đoàn FPT. Chính vì thế, với học viên FSB “học là mê”.


Các cô gái trẻ trung xinh đẹp như càng trở nên tự tin và năng động hơn khi cầm trong tay tấm bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Tham gia học tại FSB, họ không những học được từ các thầy mà còn học được rất nhiều từ bạn bè.

Các cô gái trẻ trung xinh đẹp như càng trở nên tự tin và năng động hơn khi cầm trong tay tấm bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Tham gia học tại FSB, họ không những học được từ các thầy mà còn học được rất nhiều từ bạn bè.


Cầm tấm bằng MBA trên tay, các tân thạc sỹ cùng hướng về một tương lai tươi sáng đang chờ đón họ. Họ đã được trang bị đầy đủ tri thức, kỹ năng của một doanh nhân kỷ nguyên số, hiện đại, tự tin để tự đón nhận những cơ hội mới, những trọng trách mới…

Cầm tấm bằng MBA trên tay, các tân thạc sỹ cùng hướng về một tương lai tươi sáng đang chờ đón họ. Họ đã được trang bị đầy đủ tri thức, kỹ năng của một doanh nhân kỷ nguyên số, hiện đại, tự tin để tự đón nhận những cơ hội mới, những trọng trách mới…


Cái bắt tay kết thúc quãng đường dài thầy trò đi cùng nhau để cùng chúc cho một khởi đầu mới sáng lạn hơn với mỗi học viên. Lời chúc mừng cũng đi kèm với lời hẹn ước: “Trường và các thầy cô luôn đồng hành cùng các em, sẵn sàng tư vấn nếu các em cần. FSB luôn là nơi các em có thể quay về bất cứ lúc nào cần lời tư vấn hay đơn giản là nhớ lại những kỷ niệm xưa”.

Cái bắt tay kết thúc quãng đường dài thầy trò đi cùng nhau để cùng chúc cho một khởi đầu mới sáng lạn hơn với mỗi học viên. Lời chúc mừng cũng đi kèm với lời hẹn ước: “Trường và các thầy cô luôn đồng hành cùng các em, sẵn sàng tư vấn nếu các em cần. FSB luôn là nơi các em có thể quay về bất cứ lúc nào cần lời tư vấn hay đơn giản là nhớ lại những kỷ niệm xưa”.


Tất cả cùng sung sướng tung mũ. Chiếc mũ tung cao như chính các tân khoa sẽ thỏa sức vẫy vùng trong bầu trời khát vọng và đam mê phía trước, chấp nhận đương đầu với mọi thử thách, để bay cao bay xa hơn nữa…

Tất cả cùng sung sướng tung mũ. Chiếc mũ tung cao như chính các tân khoa sẽ thỏa sức vẫy vùng trong bầu trời khát vọng và đam mê phía trước, chấp nhận đương đầu với mọi thử thách, để bay cao bay xa hơn nữa…