Chuyện thấp thỏm bên ngoài phòng thi

(Dân trí) – Khi thí sinh bước chân vào phòng thi cũng là lúc các bậc phụ huynh lại “vạ vật” ngồi chờ đợi với tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Không ngại nắng mưa, phụ huynh chỉ mong muốn một điều con mình sẽ làm bài tốt để có thể đến được cánh cửa giảng đường đại học.




Chiều 9/7, tại Hội đồng thi trường ĐH Công Đoàn nhiều bậc phụ huynh vạ vật trước cổng trường với tâm trạng lo lắng. Mặc dù phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Tất cả đều dõi đôi mắt vào trong, nơi mà những đưa con của họ đang phải cạnh tranh một cách quyết liệt để đến được với giảng đường đại học. Dưới đây là tâm sự của các bậc phụ huynh được phóng viên Dân trí ghi lại.
Trọng Trinh - Nguyễn Hùng