Quảng Nam:

Cô học trò mồ côi giàu lòng nhân ái

(Dân trí) - Nhặt được hơn 14 triệu đồng, em Nguyễn Thị Trang (học sinh lớp 11A5, trường THPT Hoàng Diệu, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đã trả lại cho người đánh rơi. Trang tâm sự: “Em chỉ ước có đủ điều kiện để theo đuổi việc học đến cùng, để sau này còn có thể giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, được suốt đời làm từ thiện…”.

Dọc theo con đường bê tông liên thôn bé nhỏ của xã Điện Hòa, chúng tôi tìm đến nhà em. Theo lời giới thiệu của anh Lê Văn Thái - Bí thư Đoàn xã Điện Hòa, em Trang là đoàn viên rất nhiệt tình trong các công tác đoàn hội. Tuy gia đình thuộc hộ cận nghèo, mẹ đau ốm nặng nhưng em vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Em Nguyễn Thị Trang
Em Nguyễn Thị Trang

Trang có dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, đôi mắt lanh lợi ánh lên vẻ cương nghị. Mẹ em vừa mất sau 2 năm liền chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Căn nhà bé nhỏ đìu hiu hơn khi vắng bàn tay chăm sóc tảo tần của người mẹ.

Hai năm liền chăm lo cho mẹ ở bệnh viện, gia cảnh nhà Trang ngày một sa sút. Các chị gái đều đã có gia đình riêng với trăm mối lo toan, giờ chỉ còn mình em ở với cha. Tất cả tiền trang trải cho việc học, chi phí sinh hoạt hằng ngày của gia đình đều dựa vào vài công việc không ổn định của cha.

Dù vậy, Trang nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi, được thầy yêu, bạn mến. Em chia sẻ: “Em cũng chưa biết mình có theo tiếp việc học được đến cùng hay không, em rất muốn được tiếp tục học nhưng gian nan lắm. Hiện giờ em còn phải đi học nên không làm thêm phụ giúp cha được, chỉ có thể phụ mấy việc lặt vặt trong nhà hay đi làm cỏ đậu... mà thôi. Chỉ có dịp hè là em rảnh để đi làm thêm, hầu như hè nào em cũng đi làm để phụ giúp cha mẹ”.

Khi được hỏi về lần nhặt được của rơi rồi trả lại cho người đánh mất, em cười: “Có gì đâu ạ, chỉ là em thấy người ta đánh rơi nên nhặt lại thôi, nếu ai ở trường hợp này cũng làm như em thôi”.

Trang cho biết, cách đây không lâu trên đường đi đến chùa (hiện em đang là Phật tử ở chùa với pháp danh Quang Thiện) thì nhìn thấy một bọc giấy không biết là gì. Lúc mở ra em thấy toàn là tiền nên hơi sợ, không biết phải làm gì nên em mang đến chùa nơi mình đang tu học để nhờ nhà chùa tìm giúp người thất lạc.

Sau này em mới biết người đánh rơi tiền là cô Thủy cùng xã, làm ở Sài Gòn mới về, số tiền em nhặt được là cô mang về để nộp tiền học cho cô con gái đang học ĐH ở Đà Nẵng.

Khi biết về tấm gương của Trang, đại diện Thị Đoàn thị xã Điện Bàn cũng đã đến chùa để tuyên dương, khen ngợi, tiếp tục là tấm gương sáng cho các bạn đoàn viên khác học tập.

Khi sinh hoạt tại chùa, Trang cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện do nhà chùa tổ chức, hay các hoạt động của đoàn thể địa phương em luôn tham gia tích cực.

Ước mơ là giáo viên mầm non để chăm sóc cho những thế hệ măng non tương lai vẫn còn là điều xa vời phía trước. Nhưng tấm lòng thiện nguyện, luôn hướng về mọi người của Trang vẫn luôn tỏa rạng, là tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ noi theo.

N.Linh - C.Bính