Con vào thi, mẹ đi cấp cứu

Sau khi thí sinh vào thi môn Sử được một giờ thì trước cổng Trường ĐH Bách khoa TPHCM (điểm thi của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM), cô Phùng Thị Nụ ở Krong Bong - Đắc Lắc bị hoa mắt, chóng mặt, xuất huyết ở bụng dưới đến ngất đi.

Ngay lập tức các tài xế xe ôm ở khu vực này liền đưa cô vào Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương.

 

Tại bệnh viện, cô cho biết cô đưa hai con Lê Thị Ngọc Ánh thi ĐH KHXH&NV và Lê Hữu Anh thi ĐH Sư phạm TPHCM từ ngày 1/7 đến nay. 10 ngày liền cô không ngủ được vì lo lắng cho con.

 

Đợt thi lần hai này, do hai chị em Ánh và Anh thi cùng lúc, sợ con trai tủi thân cô bảo hôm nay đi cùng Ngọc Ánh và ngày mai sẽ đưa Hữu Anh đi cho Hữu Anh đỡ tủi thân. Ngồi trước cổng trường thi từ 6 giờ sáng, đến chiều thì mệt quá, cô ngất đi.  

Theo Văn Cường
Tuổi Trẻ