Cuộc đua vào... lớp 1

(Dân trí) - Dù chưa biết một con chữ, nhưng các em cũng đã phải tranh đua quyết liệt không khác gì học sinh trước khi thi đại học.

Để vào bằng được trường tiểu học Q., mà phải vào bằng được trường này vì trước hết đó là trường điểm và còn nghe đâu trường này có chế độ dạy dỗ tốt cho con em chúng ta lắm, nên không ít phụ huynh đã đến nhà một cô giáo của trường đó nì nèo, để các em nhỏ được học phụ đạo.

 

Cầu kỳ hơn, có vị muốn cho con học trường điểm, vì trái tuyến mà “cửa” lại không ăn thua nên buộc phải chuyển hộ khẩu con sang ông chú bà dì nào đó ở địa bàn có trường điểm đó để cho đúng tuyến rồi mới yên tâm khởi động “chạy”!

 

Trong khi đó, một vị trưởng phòng giáo dục ở quân B. lại phàn nàn: “Khổ quá, tớ cũng muốn cho một vài đứa cháu học trường điểm. Thiên hạ họ chạy chọt ào ào, chẳng lẽ mình biết mà lại đứng ngoài! Thế là muốn được việc của mình thì đành chịu danh sách của hiệu trưởng đưa lên. Mình muốn thông thì phải thông cho người chứ cũng biết thừa người ta đang làm giàu từ danh sách trái tuyến trường điểm!”(?)

 

Còn bà hiệu trưởng V. thì quán triệt quan điểm: “Chẳng lẽ lại để chuyện trẻ con làm mếch lòng người lớn, mà người lớn này lại là cấp trên. Hơn nữa, cũng có ai điều tra đó có phải là con cháu của các vị ấy đâu!”

 

Trên ấn xuống, dưới dồn lên theo thế cài răng lược và những người ấn, người dồn này đều nghĩ: chuyện tế nhị. Chuyện tế nhị này được lọt ra ngoài với thông tin là dưới 10 triệu đồng để xin được vào lớp 1 trái tuyến là giá cực rẻ đấy!

 

Từ năm năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội không cho phép thu 500.000 đồng tiền trái tuyến của mỗi học sinh nhưng quy định này hiển nhiên chẳng có tác dụng gì ngoài sự mặc nhiên công nhận: học sinh trái tuyến vẫn được học truờng trái tuyến, vấn đề là phụ huynh có “nhạy cảm” hay không chứ nửa triệu là chuyện vặt!

 

Được biết, năm học 2004-2005, theo dự kiến tuyển sinh của các trường tiểu học gửi về phòng GD các quận thì mỗi trường sẽ được tuyển từ 5-10 lớp với tối đa mỗi lớp là 40 học sinh. Dự kiến là vậy nhưng theo truyền thống từ nhiều năm nay ở những trường điểm, sĩ số lớp 1 ít khi dưới 50 em. Có trường tiểu học chỉ được tuyển 8 lớp với 320 học sinh nhưng quá tải vì toàn vướng phải những chỗ bỏ thì tiếc nên phải tách ra thành 10 lớp rồi tận dụng cả phòng chức năng làm phòng học cho các em. Cấp trên thì vẫn biết thế là trái quy định nhưng vướng toàn người nhà cả, ai nỡ xuống tay!

 

Hiện, mỗi quận của Hà Nội thường có từ 1 đến 2 trường tiểu học nằm trong “tầm ngắm” của phụ huynh trong cuộc đua trường điểm. Có trường được ngắm vì chất lượng dạy học cao, điều kiện cơ sở vật chất tốt nhưng cũng có trường do phản ứng dây chuyền của các vị phụ huynh nên họ nhắm mắt và đổ xô đến với một tâm lý quen thuộc là …nghe đồn! Đã đành việc dạy dỗ cho trẻ từ lớp 1 là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển tư duy của trẻ nhưng sự sốt sắng quá mức của các ông bố bà mẹ như thế có là cần thiết?

 

Mai Minh