Đà Nẵng: Hàng ngàn sinh viên bỏ học về quê

Không phải dịp nghỉ hè, thậm chí chương trình ôn thi học phần đang cận kề, nhưng hàng ngàn sinh viên vẫn đón xe về quê. Hàng ngàn sinh viên khác bám trụ tại trường, lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”... Đó là toàn cảnh SV Đại học Đà Nẵng sau bão Xangsane.

Về quê vì... trắng tay

Khu nhà trọ sinh viên của chị Phạm Thị Hải Dương (tổ 29, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) có gần 20 SV tạm trú ở đây ăn, ngủ, sinh hoạt và học tập lay lắt ngay dưới khu hành lang được bắc qua bằng mấy tấm tôn.

Nguyễn Thị Khánh Ly (lớp 05 SK2 - khoa Sư phạm kỹ thuật, ĐH Bách khoa) nói: “Nhà em ở Đại Lộc (Quảng Nam) cũng bị sập hoàn toàn, làm sao có tiền để cho em sắm lại những đồ đạc bị mất trong bão?”.

Trần Thị Thùy Nhung (khoa Hóa, ĐH Bách khoa) chán nản: “Học cho có thế thôi, chẳng vào đầu được chút nào”. Gần trưa, nhóm sinh viên trọ ở đây chuẩn bị bữa ăn đạm bạc, chỉ có cơm trắng, nước mắm và rau. Ly cười: “Thế này là sướng lắm rồi, mấy bữa vừa rồi mỳ tôm cũng chẳng có mà ăn”.

Đi sâu vào “xóm nhà trọ” ở phường Hòa Minh, cuốn sổ ghi chép của tôi càng dài ra những hoàn cảnh sinh viên rất đáng thương. Những tân cử nhân ngồi bó gối trong những căn phòng trọ đã toang hoác.

Em Trần Thùy Linh (lớp 05/KNP 04, Đại học Ngoại ngữ) buồn bã: “Nhà em tận Bắc Giang, nếu có tiền thì em cũng về rồi. Ở lại đây đói quá. Bao nhiêu chăn màn, đồ dùng cá nhân bị hư hỏng hết rồi”. 

Theo thống kê của Đại học Đà Nẵng, tài sản lớn nhất của SV bị mất hoặc hư hỏng là máy tính và quần áo, tư trang...

 

Hiện có hơn 17.000 SV ngoại trú trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó, có đến 95% số SV này có máy tính. Vì thế, số máy tính của các em mất trắng không dưới 10.000 máy.

Tại KTX Đại học Bách khoa, hàng trăm SV đều lâm vào cảnh “đứt bữa” vì giá cơm bình dân tăng vọt. Ông Mai Anh Tuấn - Phó Giám đốc quản lý KTX, cho biết: “Hiện mỗi phòng đều tăng thêm khoảng 10 SV ngoại trú vào ở nhờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận SV cho đến lúc nào các em ổn định chỗ ở ngoại trú”.

Trên QL 1A đoạn Hòa Khánh, hàng trăm SV tiếp tục đứng bên đường, bắt xe về quê. Em Nguyễn Chí Bình (quê Quảng Trị, khoa Điện, ĐH Bách khoa), nói: “Chưa biết lúc nào có thể vào học lại”.

Giao Văn Hương (Trường CĐ TDTT TƯ 3), người bị thương trong bão hôm 1/10 vẫn đang cấp cứu tại BV Đà Nẵng, bùi ngùi: “Quá khủng khiếp, giờ đây em chỉ muốn được về nhà”.

Thống kê mới nhất cho biết số SV tử nạn trong bão là 2 em, bị thương khoảng 10 em.

Bao giờ trở lại trường?

Đại học Đà Nẵng có gần 30.000 SV thì có khoảng 10.000 SV gặp cảnh “trắng tay” sau bão. Số bỏ về quê theo ghi nhận của chúng tôi là trên 5.000 SV.

Ông Trần Đình Mai, cho biết: “Số SV bỏ học về quê là do các em không có chỗ ở, bị mất hết đồ dùng cá nhân. Còn một lý do khác nữa là hiện nhiều phòng học của 6 trường ĐH thành viên bị cuốn tốc mái, không thể sử dụng được. Hiện có gần 100 phòng thuộc 6 trường bị hư hỏng hoàn toàn”.

Ông Mai cũng cho biết thêm, lãnh đạo ĐH Đà Nẵng sẽ quyết tâm khôi phục các phòng học trong khoảng thời gian 2 tuần. Bắt đầu từ ngày 6/10.

Hiện nay, số SV bỏ học về quê tập trung chủ yếu ở 2 trường ĐH Bách khoa và ĐH Sư phạm, bởi cơn bão Xangsane hầu như đã quét toàn bộ những khu nhà trọ ở quận Liên Chiểu.

PGS.TS Trần Văn Nam - Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa, cho biết: “Nhà trường đang kêu gọi các em nỗ lực trở lại trường. Những em nào chưa về thì cố gắng ở lại trong KTX”.

Ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, nói: “Chúng tôi luôn coi SV ngoại tỉnh như người dân địa phương. Tất cả những chế độ hỗ trợ sau bão Xangsane của SV và người dân là như nhau. Sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng khuyến khích người dân nhanh chóng sửa lại các khu nhà trọ để đón SV”.

Theo Nam Cường
Tiền Phong