TPHCM:

Đầu năm học đã phải “chạy sô” học thêm

(Dân trí) - Mới đầu năm học nhưng mỗi ngày các học sinh gần như “kín lịch” vì ngoài giờ học chính khóa các em còn phải học thêm tới tận tối. Bên cạnh những trường hợp tự nguyện học thêm để bổ trợ kiến thức thì nhiều học sinh rơi vào tình thế “không học không được”.

Trường ép buộc học thêm?

Nhiều phụ huynh trường THCS Phạm Ngọc Thạch, số 17-19 Âu Cơ (quận Tân Bình, TPHCM) phản ánh ngay từ ngày 7/9 trường bắt buộc toàn bộ học sinh khối lớp 8, 9 (trừ những lớp đã bị buộc học tăng tiết) phải học thêm tối thứ 2, 4, 6 từ 5g chiều đến tận 7g30 tối.


Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (quận Tân Bình, TPHCM) có đông học sinh học thêm buổi tối.

Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (quận Tân Bình, TPHCM) có đông học sinh học thêm buổi tối.

Một phụ huynh cho biết việc học này suốt 8 tháng, kể cả thời điểm thi học kì. Học phí cả năm là 2.160.000 đồng. Theo phụ huynh này thì “Nhà tôi đã có người kèm cho cháu, phải đến xin ban giám hiệu trường cho nghỉ nhưng vẫn không được. Có khá nhiều phụ huynh rất bức xúc nhưng chỉ còn cách đóng đủ tiền rồi tự nghỉ để con mình khỏi bị phiền hà”.

Theo phụ huynh thì việc bắt buộc học thêm và  thời gian học liên tục làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển trí lực của học sinh (học 3 tiết, nghỉ 30 phút, tiếp tục học 2 tiết, nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục học 3 tiết).

Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được trường THCS Phạm Ngọc Thạch tổ chức học thêm buổi tối cho tất cả học sinh các khối: 6,7,8,9. Anh Ng. T., phụ huynh một học sinh lớp 9 chia sẻ: “Năm nay là năm đầu tiên nhà trường tổ chức học thêm buổi tối. Là học sinh cuối cấp, con trai tôi phải học liên tục không có thời gian nghỉ ngơi. Nào là học ở trường, học thêm tại nhà rồi cả học thêm buổi tối tại trường nữa. Nhiều ngày, đi học thêm ở trường về đến nhà tận 8g tối con mới được ăn tối mà thương con. Theo tôi, cho con học thêm như thế nào là quyền của phụ huynh, nhà trường không nên bắt buộc như vậy.”

Một học sinh lớp 9 cũng cho biết: “Sau khi học cả ngày ở trường, con chạy ra tiệm tạp hóa mua tạm cái bánh mì ăn cho đỡ đói rồi ở lại học thêm buổi tối luôn. Một tuần con học ở trường buổi tối vào các thứ 2,4,6. Mỗi ngày như vậy khi về đến nhà con phải tắm rồi ăn tối nữa mãi đến 20g30 mới ôn bài được. Đêm nào cũng ngủ muộn nên khi đến lớp con rất buồn ngủ. Nhưng vì nhà trường bắt buộc học buổi tối nên con không thể không thực hiện.”

Chị N.H, phụ huynh một học sinh lớp 7 cho biết: “Lúc nhà trường phổ biến học thêm buổi tối, dù không bắt buộc với khối lớp 7 nhưng tôi vẫn cho đi học để được thầy bổ trợ thêm kiến thức như nhà trường đã thông báo.”

Trong khi đó, anh P.V. - phụ huynh học sinh một trường THCS ở quận 7 cũng phản ánh đến Dân trí rằng giáo viên nhiều môn: Văn, Toán, Vật lý, tiếng Anh rất tinh vi cưỡng ép các em học sinh tham gia học thêm.

Trên lớp, giáo viên thẳng thừng hạ điểm các em học sinh chưa tham gia học thêm hoặc không giảng đầy đủ nội dung môn học tại lớp mà thay vào đó: "Tôi sẽ giảng kĩ hơn ở lớp học thêm". Thậm chí, bài kiểm tra trên lớp cũng được cung cấp trước ở lớp học thêm. Anh V. than rằng “mình cũng như nhiều phụ huynh khác phải bấm bụng cho con học thêm dù biết rằng lịch học dầy khiến con cũng mệt mỏi”.

 “Trường chỉ vận động”

Trước phản ánh của phụ huynh trường THCS Phạm Ngọc Thạch rằng học sinh lớp 9 bị ép học thêm ở trường buổi tối, chúng tôi đến trường tìm hiểu. Thế nhưng ông Nguyễn Đình Hùng, hiệu trưởng trường THCS Phạm Ngọc Thạch từ chối gặp trực tiếp trao đổi với lí do bận họp liên tục, chỉ trả lời qua điện thoại.

Ông Hùng khẳng định rằng không có chuyện ép buộc học sinh học thêm. “Trường vận động các em đi học, cũng có nhiều em không đi học chứ trường không bắt buộc. Việc học này chủ yếu để thầy cô ôn luyện cho các em thêm kiến thức. Ở đây khu vực này khó khăn, nhiều em nhà không có điều kiện nên trường cũng động viên các em đến trường để thầy cô ôn luyện”.

Ông Hùng cho rằng thậm chí học sinh học đến cuối năm mà vẫn không chịu đóng tiền.“Học sinh nào muốn học thì học chứ trường không ép buộc. Trường cũng không ép buộc phải đóng tiền học ngay từ đầu năm thậm chí đến giờ học cả tháng mà hơn một nửa vẫn chưa đóng tiền. Có em học cả năm còn chưa đóng tiền cho trường”, ông Hùng nói.

Theo hiệu trưởng trường THCS Phạm Ngọc Thạch thì “việc tổ chức học ở trường này chủ yếu để ôn luyện cho các em, nhiều gia đình cha mẹ bận đi làm không có thời gian quan tâm đến học sinh thì các em đến trường học được thầy cô quan tâm, tránh tình trạng các em đi chơi bời liêu lỏng”. Ông Hùng cũng cho rằng nếu phụ huynh có vấn đề gì thắc mắc hoặc không hài lòng có thể trao đổi lại với ông.

Hà Minh - Lê Thương