“Điểm danh” 5 nhà “leo đỉnh” Olympia trước giờ G

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử 9 năm tổ chức, có đến 5 thí sinh tham gia vào chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến giờ G, nhưng tất cả 5 “vận động viên leo núi” đều đã ở tư thế sẵn sàng.

Trước ngày “leo núi” cận kề, phóng viên Dân trí đã kết nối cùng 5 thí sinh và nhận được rất nhiều thông tin thú vị về các “nhà leo núi” của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2009.

 

Đào Thị Hương (trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa) - thí sinh đầu tiên giành tấm vé chung kết

 

Nhắc đến Hương là người ta nhớ đến một thí sinh leo núi ít nói, trầm tính và dễ xúc động. Trên ánh đèn trường quay, ít thấy Hương cười nhưng gương mặt bình dị, giọng nói chân chất của Hương luôn gây ấn tượng với khán giả truyền hình. Suốt nhiều năm liền Hương là học sinh giỏi toàn diện từ Văn, Toán kể cả môn Công nghệ cũng trên 9,0.
 
“Điểm danh” 5 nhà “leo đỉnh” Olympia trước giờ G - 1

Đào Thị Hương

 

Cô gái xứ Thanh này rất dễ xúc động, bạn đã từng bật khóc ngon lành khi kết thúc phần thi về đích của mình, mặc dù chưa biết kết quả ra sao.

 

Ước mơ của cô gái giàu cảm xúc này chính là trở thành một cô giáo giỏi. Hương đã vượt qua 3 thí sinh nam trong trận quý I với số điểm không phải thấp, 265 điểm, để giành tấm vé đầu tiên vào chung kết.

 

Bùi Tứ Quý (trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG  TPHCM) - thí sinh suýt phá kỷ lục 385 điểm

 

Đến từ trường Phổ thông Năng khiếu (PTNK) - Đại học Quốc gia TPHCM , Bùi Tứ Quý học sinh 12 Chuyên Tin đã xuất sắc giành một tấm vé vào chung kết. Trông dáng hình khá nhỏ nhắn, hay bẽn lẽn vậy nhưng Tứ Quý đang trở thành một hiện tượng ở trường. Đôi khi, những bạn bè của Quý thường chê Quý già trước tuổi nhưng khi gặp Quý có lẽ ai cũng nhận ra ở cậu học sinh này sự tự tin, chững chạc và cả nụ cười đáng mến.

 

Nhiều khán giả truyền hình ấn tượng về khả năng bấm chuột và trả lời câu hỏi nhanh trên máy tính của Quý. Về đích đầu tiên ở quý 2 với 350 điểm, Tứ Quý đã suýt lập được kỉ lục của Đường lên Đỉnh Olympia năm thứ 8 - thí sinh Phạm Vũ Lộc với 385 điểm.

 

Ngay thời điểm trước cuộc thi, thí sinh đang có số điểm cao nhất trong năm 2009 này, cho biết: “Không biết đến ngày thi có hồi hộp không chứ lúc này em cảm thấy rất thoải mái”. Hành trang để Quý cảm thấy tự tin vào lúc này chính là không quá đặt áp lực cho mình và ngoài ra có lẽ chính là sự hỗ trợ rất nhiều từ các bạn cùng lớp. Từ khi biết Quý được vào chung kết năm, các bạn luôn giúp Quý từ việc cho mượn sách, đến giúp đặt câu hỏi.

“Điểm danh” 5 nhà “leo đỉnh” Olympia trước giờ G - 2
 
Bùi Tứ Quý
 

Điều mà Quý cảm thấy thêm tự tin ở trận chung kết này chính là có sự sát cánh của mẹ và thầy hiệu phó. Biết Quý vào đến tận chung kết, họ hàng ở ngoài Bắc cũng đến cổ vũ và đặc biệt hơn nữa là sự ủng hộ của các bạn ở trường PTNK - một trong 5 điểm cầu truyền hình trực tiếp.

 

Quý cũng chia sẻ, cậu cảm thấy rất tự tin ở phần Tăng tốc trong mỗi vòng thi trước. Tuy nhiên, theo thông báo của ban tổ chức, phần thi này ở chung kết vào ngày 17/5 sắp tới sẽ thay đổi luật chơi với chênh lệch chỉ 5 điểm. Dù vậy, Quý cũng sẽ cố gắng hết sức ở vòng bứt phá này. 

 

Hồ Ngọc Hân (THPT Quốc học Huế) - mê nhất xương rồng

 

Có rất nhiều điều đặc biệt trong trận chung kết năm nay: cả 5 thí sinh cùng tranh tài; 2 thí sinh đến từ 2 ngôi trường năm ngoái cũng có cầu truyền hình. Nhà của Hân chỉ cách nhà của Mạnh Tấn (thí sinh giành giải 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8) vài bước chân. Tiếp theo chương trình “Tiếp lửa tài năng” do trường THPT Quốc học Huế tổ chức, cậu học sinh lớp không chuyên giành cú đúp được 275 điểm trận thi quý và hơn 300 điểm trận thi tuần, tháng và đã trở thành 1 trong 5 ứng cử viên cho vòng chung kết sắp diễn ra.
 
“Điểm danh” 5 nhà “leo đỉnh” Olympia trước giờ G - 3

Hồ Ngọc Hân

 

Một điều đặc biệt ở Hân là rất mê cây cảnh, nhất là xương rồng. Vì vậy ở nhà Hân, có cả một khu vườn đầy đủ các loại cây mà Hân chăm sóc, nuôi dưỡng. Ngọc Hân chia sẻ, bạn có khả năng “bắt hình dong” thông qua nụ cười. Hân có thể nhìn nụ cười của bạn và đoán được người đó có hiền hay tính cách như thế nào. 

 

Bạch Đình Thắng (THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội) - thí sinh cực đặc biệt của năm nay

 

Là “học trò” của Lê Duy (thí sinh giành giải II của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8), Thắng có vẻ rất tự tin và sẵn sàng cho trận chung kết sắp diễn ra này. Đến từ ngôi trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Thắng mang theo cho mình nhiều thành tích của các thế hệ anh chị đi trước, đồng thời cũng tích cực tham gia đội tuyển học sinh giỏi nhưng với Thắng thì… môn nào cũng giỏi hết.
 
“Điểm danh” 5 nhà “leo đỉnh” Olympia trước giờ G - 4

Bạch Đình Thắng
 
Khi được tự nói về bản thân, Thắng tếu táo: “Kể về ưu điểm thì nhiều đến nỗi không kể hết được, còn nhược điểm thì… không thể”.

 

Nguyễn Thị Thu Trang (THPT Bảo Lộc - Lâm Đồng) - ứng cử viên cuối cùng

 

Là thí sinh cuối cùng vào chung kết, nhưng có lẽ Thu Trang đã sẵn sàng cho vòng chung kết được ghi hình trực tiếp tại trường quay S9 (Đài Truyền hình Việt Nam). Có mặt tại Hà Nội sớm vào ngày 12/5, Thu Trang đang ôn luyện và cố gắng hết hình cho ngày thi 17/5. Giành được vòng nguyệt quế 3 lần đồng thời là thí sinh cuối cùng mang tấm vé vào chung kết nhưng Thu Trang khá bình tĩnh. Điều đặc biệt ở Trang là thế mạnh “cướp điểm” các thí sinh khác trong phần thi Về đích rất tài tình.

“Điểm danh” 5 nhà “leo đỉnh” Olympia trước giờ G - 5

Nguyễn Thị Thu Trang

 

Tham gia vòng chung kết là món quà sinh nhật thú vị nhất mà Trang tự tặng cho mình vì đợt ghi hình quý 4 nằm gần ngày sinh nhật của cô học trò đến từ Bảo Lộc này. Chia sẻ với Dân trí trước giờ G, Thu Trang tâm sự : “Em hơi hồi hộp và lo lắng nhưng em không bị bất kì áp lực nào nên sẽ cố gắng hết sức mình. Thôi, tới đâu thì tới!”.

 

***

 

Như vậy cả 5 thí sinh đều đã rất sẵn sàng và hứa hẹn có nhiều “gay cấn” ở trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9” ngày 17/5 sắp tới.

 

Lê Phương - Tùng Nam