“Em phải cố gắng vì thi tới nơi rồi”

(Dân trí) - Chỉ vài ngày nữa là diễn ra đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Trong những ngày kề cận kỳ thi, nhiều sĩ tử miệt mài ôn luyện mong chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, không khí ôn luyện của thí sinh trước giờ G tại TP Quy Nhơn (Bình Định) trở nên gấp rút. Từ lò luyện thi cho đến thư viện, trường học, công viên…, sĩ tử chăm chú dùi mài kinh sử.

Tại các trung tâm luyện thi, dù không “nóng” như ở các thành phố lớn nhưng những thí sinh chọn các trung tâm luyện thi để “tu” bài thì các bạn phải học đến 6 ngày trên tuần, mỗi ngày 3 ca (sáng, chiều, tối). Trong khi, thời tiết những ngày qua tại Quy Nhơn khá nóng bức, phòng học chật chội, các sĩ tử dù khá mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đến lò luyện thi.

Buổi thi cuối cùng tại c
Buổi thi cuối cùng tại các lò luyện thi.

Em Phạm Văn Tuấn, đến từ Tuy Phước, đang luyện thi tại Trung tâm luyện thi A. (TP Quy Nhơn) cho biết: “Em luyện thi cả 3 môn khối A, môn Toán em học 6 buổi/tuần, môn Lý học 5 buổi, riêng môn Hóa phải học cả tuần. Lịch học kín mít, suốt ngày ở trên lớp, trời thì nắng nóng rất mệt mỏi nên hầu như về nhà em ít có thời gian ôn lại kiến thức nhưng em phải cố gắng vì thi tới nơi rồi”.

Không chỉ riêng Tuấn, nhiều sĩ tử khác đến lò luyện thi với vẻ mặt mệt mỏi và đôi khi “chợp mắt” ngay tại lớp nhưng vẫn gắng theo ôn tới cùng.

Nếu không ôn thi ở lò luyện hay ở trường, sĩ tử tự ôn ở nhà hoặc đi thư viện
Nếu không ôn thi ở lò luyện hay ở trường, sĩ tử tự ôn ở nhà hoặc đi thư viện ôn thi.

Em Nguyễn Thị Vy, đang ôn thi một lớp cấp tốc môn Toán cho biết: “Mặc dù đã khá mệt mỏi với lịch học các môn dày đặc nhưng em vẫn đến lớp học bữa cuối. Thường thì buổi học cuối, cô giáo sẽ dành thời gian củng cố lại hệ thống kiến thức. Nhưng điều quan trọng khiến lớp đi học đầy đủ là để được cô giáo chỉ “mẹo’ làm bài thi dễ dàng, đạt điểm cao”.

Không đông đúc như các lò luyện thi, không khí ôn thi ở các trường THPT khá khẩn trương. Tại trường THPT Trần Cao Vân, mặc dù trời nắng oi ả nhưng học sinh vẫn đạp xe đến lớp ôn thi buổi cuối. Bạn Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ: "Hôm nay là buổi học cuối cùng nên cô trò chỉ hệ thống lại kiến thức quan trọng đã ôn và chia sẻ kinh nghiệm phòng thi. Em nghĩ để làm tốt ngoài có kiến thức thì khi vào phòng thi phải thật bình tĩnh, đọc kỹ đề, câu nào dễ làm trước, làm chắc ăn luôn...".

Còn tại thư viện tỉnh Bình Định, không khí sĩ tử luyện thi khá nghiêm túc, khoảng 7 giờ sáng, nhiều sĩ tử đã có mặt tại sân thư viện. Ngoài sách vở và các dụng cụ cần thiết, nhiều bạn mang theo đồ ăn thức uống dự trữ. Chẳng mấy chốc, sĩ tử đã ngồi kín các phòng đọc thư viện. Các bạn đến đây một mình tự học hoặc đi theo nhóm. Nhiều bạn đến muộn không có chỗ ngồi, đành chịu khó ngồi ngoài hành lang, góc cầu thang ôn bài.

Em Lê Đình Văn, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi vào ngành Kinh tế Luật TPHCM đang tự ôn thi tại thư viện chia sẻ: “Mặc dù các bạn đến đây rất đông nhưng phòng học khá im lặng và thoải mái. Mọi người đều có ý thức và tập trung vào việc học nên học ở đây em không bị ảnh hưởng gì. Bây giờ em không còn làm đề mà hệ thống lại kiến thức các môn”.

Ghi nhận chung, dù đến cận ngày thi nhưng các sĩ tử chưa hề nghĩ đến việc thư giãn, nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần thi mà vẫn gắng ôn luyện tiếp thu càng nhiều kiến thức càng tốt.  

Chăm chú ôn thi.
Chăm chú ôn thi.
Chỗ nào khó hiểu thì hỏi bạn cùng tìm ra cách gi
Chỗ nào khó hiểu thì hỏi bạn cùng tìm ra cách giải.
Mỗi bạn chọn cho mình một nơi ôn thi yên tĩnh.
Mỗi bạn chọn cho mình một nơi ôn thi yên tĩnh.

Mỗi bạn chọn cho mình một nơi ôn thi yên tĩnh.
Cặm cụi ôn bài cho đến phút chót.
Cặm cụi ôn bài cho đến phút chót.
Ôn luyện hết mình cho kỳ vượt vũ môn sắp tới.

Ôn luyện hết mình cho kỳ vượt vũ môn sắp tới.
Ôn luyện hết mình cho kỳ vượt vũ môn sắp tới.

     

                                                          Đ. Nguyễn - D. Công