Cần Thơ:

Gặp lại nữ sinh 16 tuổi là trụ cột gia đình

(Dân trí) - Từ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, em Trần Thị Trang - nhân vật trong bài viết "Nữ sinh 16 tuổi là trụ cột gia đình” đã chuyên tâm học hành và thi đỗ ngành Hướng dẫn viên du lịch, Trường ĐH Cần Thơ.

Khi chúng tôi trở lại thăm gia đình em Trang lần này, căn nhà thấp, nhỏ của bà cháu Trang không có gì thay đổi ngoài niềm vui của các thành viên trong gia đình khi hương vị ngày Tết còn vấn vương. Bà Nguyễn Thị Canh - bà nội em Trang vui vẻ cho biết: “Tết này gia đình ăn Tết cũng như mọi năm nhưng vui nhất là cháu Trang đã vào đại học. Thành tích đó cũng nhờ sự giúp đỡ, động viên của rất nhiều bạn đọc báo Dân trí nên dịp này cho tôi gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn đọc và quý báo”.

Nhìn vườn rau ít hơn mọi khi, chúng tôi hỏi thăm bà Canh cho biết, sức khỏe bây giờ yếu hơn trước nên chỉ đủ sức trồng được mấy luống rau. Hơn nữa từ lúc cháu Trang đi học, bà vừa chăm sóc cho ông nhà bị tai biến nằm một chỗ và đứa cháu nội (em của Trang) nên không còn nhiều thời gian để chăm sóc cũng như mang rau ra chợ bán. Số rau bà trồng được trong vườn chỉ bán nhiều cho bà con trong xóm, khi nào không hết, bà mới mang ra chợ bán.

Bà Canh cho biết, Tết năm nay gia đình vui nhất là cháu Trang đã vào học đại học.
Bà Canh cho biết, Tết năm nay gia đình vui nhất là cháu Trang đã vào học đại học.

Ngồi bên đứa em trai 5 tuổi mà vẫn chưa được đi học mẫu giáo, Trang chia sẻ: “Em đi học, bà nội ở nhà vất vả lắm, vì một mình phải chăm sóc ông rồi còn lo cho đứa em… nên khi nào không có lịch học hay những dịp nghỉ lễ, tết là em về nhà, phụ giúp để bà nội bớt vất vả hơn”.

Riêng về công việc học hành của mình, Trang cho biết, em vừa hoàn thành xong học kỳ 1 năm nhất, kết quả học tập đạt loại khá. Để có tiền chi xài cá nhân, em lập facebook rồi tham gia bán hàng trên mạng. Theo Trang, công việc này không đòi hỏi vốn nhiều và thời gian cũng linh hoạt nên rất thuận lợi cho em cũng như các bạn sinh viên muốn có thêm thu nhập.

Cũng do gia đình còn nhiều khó khăn nên khi thi đỗ vào ngành Hướng dẫn viên du lịch, Trang quyết định làm hồ sơ nhập học, từ bỏ ước mơ trở thành nữ cảnh sát nhân dân.
Cũng do gia đình còn nhiều khó khăn nên khi thi đỗ vào ngành Hướng dẫn viên du lịch, Trang quyết định làm hồ sơ nhập học, từ bỏ ước mơ trở thành nữ cảnh sát nhân dân.

Kể về chuyện ăn Tết, Trang cười nhẹ rồi cho biết, Tết năm nay cha em có về ăn Tết với gia đình nên đây là điều Trang vui nhất. Trong đêm giao thừa, cả nhà Trang thức đón giao thừa và Trang cùng đứa em của mình mừng tuổi ông bà nội và cha. Sang mồng 1, mồng 2 Trang ở nhà với ông bà và đến mồng 3 Trang cùng các bạn đến thăm và chúc Tết các thầy cô giáo cũ… Những ngày Tết còn lại, Trang ở nhà ôn bài và chăm sóc vườn rau với bà nội.

Biết bà nội ở nhà vất vả nên mỗi khi không có lịch học là Trang về nhà, phụ giúp bà nội chăm sóc đứa em, vườn rau... cho bà nội đỡ vất vả.
Biết bà nội ở nhà vất vả nên mỗi khi không có lịch học là Trang về nhà, phụ giúp bà nội chăm sóc đứa em, vườn rau... cho bà nội đỡ vất vả.

Nói về nỗi lo của mình trong những ngày đầu năm mới, Trang chia sẻ: “Ông bà nội già yếu lại sống một mình nên khi đi học em chẳng thể yên tâm. Và đứa em năm nay đã 5 tuổi rồi mà vẫn chưa đi học mẫu giáo, vì em nó đi lại thêm gánh nặng cho ông bà về chuyện tiền nong và cái khó hơn là bà không thể đưa em đi học… Còn chi phí sách vở đã có bạn đọc giúp đỡ, còn tiền sinh hoạt thì thì em tự xoay xở được từ công việc bán hàng online”.

Vẫn như mọi khi, ông Trần Văn Họt - ông nội em Trang vẫn nằm ở nhà sau và mỗi khi ai đến thăm, hỏi chuyện là ông Họt khóc mếu máo như một đứa trẻ. Trang đang tưới mấy luống rau, nghe ông nội khóc, Trang chạy vào rồi dỗ dành ông nội bằng những câu nói ngọt ngào mà chúng tôi đã từng nghe cách đây hơn một năm…

Nguyễn Hành