Hoa khôi đất Cảng giành Huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế: “Không có gì để tiếc nuối”

(Dân trí) - Trong cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm nay, Minh Anh về đích ở vị trí thứ 9 trên tổng số 261 thí sinh, đến từ 71 quốc gia tham dự tranh tài. Minh Anh cho biết, “với kết quả này, em không có gì để tiếc nuối”

“Con được Huy chương vàng rồi bố mẹ ơi!”

Trong tiếng hò reo của bạn bè, gia đình, một nữ sinh bước ra từ cửa sân bay với tà áo dài trắng thướt tha, nụ cười tươi, ánh mắt long lanh luôn hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Cô gái đó chính là Trần Thị Minh Anh, học sinh trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng).


Minh Anh trong vòng tay chào đón của gia đình khi xuống sân bay từ cuộc thi trở về

Minh Anh trong vòng tay chào đón của gia đình khi xuống sân bay từ cuộc thi trở về

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp Minh Anh, một cô gái thân thiện, cởi mở, xứng với biệt danh đặc biệt “ Hoa khôi đất cảng” mà bạn bè đặt cho em.

Ngay khi bước chân ra khỏi máy bay, mẹ của Minh Anh đã không giấu nổi cảm xúc mà chạy tới thật nhanh ôm choàng lấy con ngay giữa đám đông.

“Tôi không quan trọng cháu được huy chương gì, điều tôi lo nhất là sức khỏe của con gái sau những ngày xa nhà, vất vả trên đấu trường tranh tài trí tuệ cam go ấy. Thấy con có vẻ gầy đi, tôi xót lắm, nhưng vẫn phải dấu nước mắt vào trong để cùng chia sẻ khoảng khắc hạnh phúc ấy với con”, chị Lê Thị Ngọc Hà, mẹ của Minh Anh nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Hà vui mừng tả lại cảm xúc khi biết tin con được giải, “Tám ngày con đi thi là tám ngày bố mẹ lo lắng từng giờ, từng khắc. Gần ngày cuối cùng, gia đình đang xem tivi, bỗng nhận được tin nhắn của con gái, chỉ vỏn vẹn “con được Huy chương vàng rồi bố mẹ ơi !”. Cả hai vợ chồng hò hét ầm lên như những đứa trẻ con, cầm điện thoại lên và gọi thông báo cho mọi người thân trong gia đình cùng biết tin”.


Minh Anh chụp ảnh cùng bố mẹ và chị gái tại sân bay.

Minh Anh chụp ảnh cùng bố mẹ và chị gái tại sân bay.

Trong cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm nay, Minh Anh về đích ở vị trí thứ 9 trên tổng số 261 thí sinh, đến từ 71 quốc gia tham dự tranh tài. Chia sẻ về kết quả, Minh Anh kể lại “ Khi ngồi ở dưới nghe công bố kết quả, em hồi hộp nín thở. Nghe ban tổ chức công bố hết số lượng huy chương Bạc, không thấy tên mình, em đã nhắm nghiền mắt thầm cầu nguyện ông trời rồi. Bất ngờ ngay sau đó, tên em được xướng lên ở mục Huy chương vàng, tất cả cảm xúc như nổ tung, em chỉ muốn chia sẻ ngay cho bố mẹ tin vui lúc đó”.

Giải thưởng ý nghĩa với em vô cùng, tuy lần đầu tiên tham gia tranh tài ở đấu trường này, nhưng để có được ngày hôm nay, em đã trải qua rất nhiều các cuộc thi lớn nhỏ. Có nhiều khi em thất bại, giận chính bản thân mình sao không cố gắng hết sức. Cứ mỗi lần vấp ngã đi qua, em lại tự đặt mục tiêu cao hơn cho mình để chinh phục. Cứ thế em thấy yêu môn Sinh học từ khi nào mà không hay biết”, Minh Anh cười tươi nói.

Luôn tạo áp lực cho mình

Để có được tấm Huy chương vàng sáng chói, những giọt mồ hôi đã đổ xuống nhòa những trang giấy.

Cô giáo Kim Thị Hường, người sát cánh cùng Minh Anh từ khi bắt đầu ôn thi cho đến khi đêm được huy chương về cho Tổ quốc cho hay, “Để chuẩn bị cho kì thi Olympic Sinh học năm 2018, Minh Anh đã phải dành thời gian ôn luyện hơn 10 tiếng/ ngày suốt hơn 1 năm qua.

Đề thi quốc tế mỗi năm một khác. Không có đề mẫu, không có đề tham khảo nên cả cô và trò đều phải tự mày mò, nghiên cứu, ôn luyện tất cả mọi vấn đề, không dám bỏ sót một phần nào, dù là nhỏ nhất.


Mẹ của Minh Anh hạnh phúc ôm con sau những ngày thi vất vả.

Mẹ của Minh Anh hạnh phúc ôm con sau những ngày thi vất vả.

Cô học trò nhỏ luôn tự tạo áp lực cho mình, đưa ra cách học riêng, hệ thống kiến thức lí thuyết và thực hành cũng rất đặc biệt, cũng chính vì thế mà em đã khắc sâu tất cả nội dung của môn sinh học từ lớp 10 đến lớp 12.

Nhiều hôm quá nhiều bài tập, cả cô và trò cứ miệt mài trao đổi tìm kiếm hướng giải, ngoảnh lại đã 2 – 3 giờ sáng, càng thương trò vất vả thì cô cũng lại tự đặt mục tiêu dốc toàn sức cho Minh Anh được học mọi thứ cần thiết trên đấu trường quốc tế. Cả hai cô trò đều xác định, đây là cơ hội cả đời mới có một lần duy nhất, không được quyền thất bại hay tiếc nuối ở bất cứ điều gì”, cô Hường cười nói.

Trong những ngày thi, cô trò phải cách ly, không được bước sang ranh giới giữa hai khách sạn dù nửa bước. Khi kết thúc môn thi, ban tổ chức mới cho cả đoàn gặp nhau, tôi chỉ hỏi học trò của mình rằng, “ Con có gì tiếc nuối không?”. Minh Anh vẫn cười tươi đáp “Con không còn gì phải tiếc nuối cả!”. Chỉ nghe vậy thôi là tôi thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời của cô học cưng.

Từ giải phẫu búp bê, tới ước mơ làm Bác sĩ

Quay lại câu chuyện của Minh Anh, chị Ngọc Hà kể, ngay từ khi còn bé, Minh Anh đã rất thích “giải phẫu” búp bê, cứ mua cho con nào về nhà chỉ được vài hôm, y rằng lại thấy cháu tách từng bộ phận, tò mò hỏi mẹ bên trong búp bê có gì? Minh Anh là cô bé điệu đà, rất thích hoa lá, từ ép hoa, ép lá vào quyển sổ tay, trồng cây con… mọi thứ xung quang tưởng chừng đều có thể trở thành nguồn cảm hứng vô tận”.

Không biết ai định hướng mà từ nhỏ, Minh Anh luôn ước mơ trở thành bác sĩ. Lúc nào cũng tíu tít “ lớn lên con làm bác sĩ”, “ lớn lên con làm cô y tá”. Ước mơ cứ thế theo cháu lớn dần. Rồi tới cuối cấp 2, cháu bắt đầu được cô giáo thấy có năng lực với môn Sinh học, nên gia đình hoàn toàn ủng hộ cháu, toàn lực đi theo con đường cháu yêu thích. Nghĩ lại cũng thật tình cờ với những câu chuyện từ tấm bé”,chị cười đầy hạnh phúc.

Chị Hà nhớ lại, “Đêm trước ngày con lên đường bay sang Iran để thi, hai mẹ con gần như không ngủ, nằm ôm con trên chiếc giường tầng tập thể bé xíu. Tôi nhắc lại những kỉ niệm hồi bé, động viên con phải thoải mái, không được quá áp lực về thành tích. Dù con có thi như thế nào thì trong lòng mẹ con cũng là người giỏi nhất. Ấy thế nhưng vẫn cứ nghe tiếng thở dài, trằn trọc quay bên nọ, quay bên kia thấp thỏm không ngủ được, mà thương con lắm.”

Khi được hỏi về dự định sắp tới, Minh Anh tự hào, ước mơ của em theo ngành Y để được làm bác sĩ. Em không bao giờ hối hận với ước mơ này, tấm huy chương hôm nay là kết quả khẳng định hướng đi đúng đắn của mình.

Với giải Nhất Sinh học quốc gia 2018; Huy chương vàng sinh học quốc tế, em đã chính thức được tuyển thẳng ngành Y Đa khoa, trường Đại học Y Hà Nội theo đúng ước nguyện của mình từ nhỏ”.

Hà Cường

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục