Mang gương sáng đến học đường

(Dân trí) - Tại buổi giao lưu “Mang gương sáng đến học đường” sáng 6/10, các em học sinh trường THPT Bình Khánh (Cần Giờ - TPHCM) nhận được sự chia sẻ từ hai nhân vật tiêu biểu cho tinh thần vượt khó trong học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Đó là anh Nguyễn Văn Cải, hiện là giáo viên trường THPT Quang Trung, Củ Chi. Lúc còn nhỏ, mẹ anh Cải mắc bệnh tâm thần. Cha mất lúc Cải chưa lọt lòng mẹ. Suốt những tháng ngày đi học Cải đã làm tất cả mọi việc từ chăn trâu, cấy mướn… để lấy tiền tự nuôi mình ăn học. Tuy vậy, Cải vẫn đậu thủ khoa Tốt nghiệp Trung học cơ sở và được tuyển thẳng vào lớp 10. Anh thi đỗ vào khoa Văn trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Là chị Võ Thị Hoàng Yến, Giảng viên khoa xã hội học ĐH mở TPHCM, giám đốc chương trình khuyết tật và phát triển.

Năm lên 3 tuổi, chị Yến bị một cơn sốt bại liệt. Chị phải ngồi xe lăn và đi lại bằng nạng gỗ. Dù vậy chị vẫn theo đuổi việc học và học rất giỏi.

Tháng 6/2003, chị được học bổng toàn phần của Quỹ Ford. Chị theo học ngành phát triển con người tại Đại học Kansas - Mỹ. Tại đây, chị được nhận là trợ giảng cho giáo sư Glen White.

Tháng 12/2004, chị được Trường Đại học Đà Lạt mời về làm công tác giảng dạy. Sau đó, chị về là giảng viên khoa xã hội học trường Đại học Mở TP HCM. Bên cạnh việc gaỉng dạy, chị còn tích cực tham gia nghiên cứu và ứng dụng kiến thức vào các chương trình phát triển cộng đồng và công tác xã  hội. 

Chương trình giao lưu “Mang gương sáng đến học đường” sẽ diễn ra từ ngày 6/10/2007 đến ngày 1/8/2008 tại 9 trường THPT và THCS ở các quận huyện ngoại thành của TPHCM.

Tại mỗi buổi giao lưu, Ban tổ chức sẽ trao 10 suất học bổng “Kết nối niềm tin” cho học sinh nghèo, có học lực khá giỏi của từng trường. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. 

         Công Quang