Một SV gửi thư đề xuất với Thủ tướng về việc vay vốn

(Dân trí) - “Bộ Giáo dục nên hợp tác với doanh nghiệp để xây dựng đề án tạo việc làm bán thời gian cho sinh viên vừa giúp sinh viên năng động hơn khi ra trường, vừa giúp sinh viên nghèo có thể nuôi mình mà không cần phải vay vốn”.

Đây là một ý tưởng khá thú vị của Vũ Thị Nhung, sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội khi gửi ý kiến của mình lên website của Bộ GD-ĐT về vấn đề Chính phủ cho sinh viên vay vốn với hi vọng ý kiến của mình sẽ được chuyển đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trong ý kiến này Vũ Thị Nhung đã được ra một câu chuyện thú vị nhưng bao hàm trong nó lại là một câu hỏi khá lớn đối với giới sinh viên.

Cháu nghĩ tại sao lại phải cho sinh viên vay trong khi họ có thể kiếm được tiền?

Một người anh đã hỏi cháu:

Em có khoẻ hơn bố mẹ em không? Tất nhiên cháu trả lời là có.

Anh ấy hỏi tiếp:

Em có giỏi hơn bố mẹ em không? - Có, vì em là sinh viên ĐH cơ mà, cháu đã trả lời như vậy.

Anh ấy bảo rằng: Vậy tại sao em lại để bố mẹ em nuôi em. Trong khi em giỏi hơn, khoẻ hơn, có trình độ hơn?

Cháu trả lời: Vì em không có thời gian kiếm tiền, em phải đi học.

Sau này cháu mới biết anh ấy nói đúng, lí do cháu đưa ra chỉ là ngụy biện.

Theo cháu, việc cho sinh viên vay vốn là cần thiết, là chủ trương rất đúng đắn của Nhà nước nhưng nếu cho sinh viên vay trong suốt toàn bộ quá trình học là không cần thiết. Năm đầu sinh viên nghèo đi học còn nhiều khó khăn bỡ ngỡ thì cho sinh viên vay là hết sức cần thiết nhưng từ năm thứ 2 trở đi cháu nghĩ nên khuyến khích họ "tự lực cánh sinh".

Chúng ta đang sống trong thời "cơ chế thị trường" chứ không phải thời bao cấp như ngày xưa nữa. Sinh viên cần phải năng động, không nên dựa dẫm vào Nhà nước.

Nhà nước chỉ nên giúp đỡ khi họ không có khả năng chi trả cho việc học tập nhưng theo cháu trên thực tế rất ít người rơi vào trường hợp này. Chỉ là vì chúng ta quen dựa dẫm vào người khác, nên không chịu cố gắng. Hoặc bởi vì "đã có nhà nước lo" chỉ cần sau này ta trả nợ là được. Cháu đã từng đặt câu hỏi: Tại sao không phải là bây giờ mà lại là sau này?

Sẽ có nhiều bạn sinh viên cho rằng: "Bây giờ chưa phải lúc tôi đi làm, việc học là quan trọng hơn" hay "tôi không có thời gian đi làm, tôi phải học"... cháu nghĩ tất cả chỉ là lí do ngụy biện. Sinh viên hoàn toàn có thể vừa học vừa làm được một phần nào đó thậm chí nuôi được cả bản thân.

Việc học là quan trọng, không ai phủ nhận điều đó nhưng không phải là không có thời gian đi làm, mà việc học suốt ngày cũng không tốt cơ mà.

Cháu lấy ví dụ: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được xếp vào trường học khá vất vả nhưng chúng cháu học chưa hết 5 buổi sáng /tuần... như vậy thời gian không phải là vấn đề cản trở bạn kiếm tiền.

Thêm nữa chúng ta cũng biết rất nhiều bạn sinh viên nghèo nhưng vẫn vừa làm thêm nhưng vẫn học tốt.

Bạn cháu tên là V là sinh viên năm 3 trường ĐH Y Thái Bình, gia đình cũng không khó khăn lắm nhưng bạn ấy đã tự nuôi mình học, bạn ấy rất vất vả nhưng lúc nào cũng vui vì đã làm bớt đi gánh nặng vốn đã quá sức của cha mẹ, đó là một người bạn năng động và rất dễ mến....

Theo cháu thì Bộ Giáo dục nên hợp tác với doanh nghiệp để xây dựng đề án tạo việc làm bán thời gian cho sinh viên vừa giúp sinh viên năng động hơn khi ra trường vừa giúp sinh viên nghèo có thể nuôi mình mà không cần phải vay vốn nhà nước. Cháu cũng biết việc này rất khó nhưng với cố gắng của toàn xã hội chúng ta sẽ làm được”.

N.H (ghi)
Nguồn: Bộ GD-ĐT