Nhiều giáo viên Cần Thơ bỏ tiền túi đi Đà Nẵng học cách dạy bơi?

(Dân trí) - Một trường tiểu học ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ có 18 cán bộ đang công tác, nhưng từ ngày 23/10 (tức thứ 2) đến nay có 12 cán bộ tổ chức đi du lịch tại Đà Nẵng, bỏ lại 6 lớp học cho 3 giáo viên phụ trách. Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng Giáo dục cho rằng không phải đi du lịch mà thực tế là đi Đà Nẵng học xóa mù bơi.

Trường tiểu học Giai Xuân 3, nơi có nhiều giáo viên đang đi Đà Nẵng học xoá mù bơi
Trường tiểu học Giai Xuân 3, nơi có nhiều giáo viên đang đi Đà Nẵng học xoá mù bơi

Ngày 26/10, bạn đọc của Dân trí phản ánh, mấy ngày gần đây nhiều giáo viên của trường tiểu học Giai Xuân 3, thuộc huyện Phong Điền nghỉ dạy để đi du lịch khiến nhiều người dân và phụ huynh bức xúc.

Người này cũng cho biết, trường có 18 cán bộ trong đó gồm hiệu trưởng, một hiệu phó, 7 giáo viên đứng lớp, giáo viên bộ môn, bảo vệ… 5 ngày qua thì có tới 12 người đang đi du lịch tại Đà Nẵng. Còn lại 6 lại người, trong đó 2 giáo viên đứng lớp, một giáo viên bộ môn, một kế toán, tổng phụ trách đội và bảo vệ.

Sau khi nhận được phản ánh của bạn đọc, phóng viên Dân trí đã đến trường tiểu học Giai Xuân 3 tìm hiểu. Tại đây, một số em học sinh cho biết, đúng là mấy ngày qua cô giáo chủ nhiệm của các em bận đi du lịch nên lớp của các em được bố trí cô giáo khác giảng dạy.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong thời gian các thầy cô đi du lịch, học sinh tại trường chỉ học một buổi trong ngày. Trong thời gian này, 6 nhân viên, giáo viên còn lại của trường đảm nhiệm việc quản lý, dạy học cho 6 lớp với 143 học sinh.

Một cán bộ Phòng Giáo dục cho biết: “Do có 4 giáo viên đảm nhiệm 6 lớp (hai lớp 5) nên thời gian học được rút xuống còn một buổi/ ngày, cơ bản đảm bảo chương trình; khi đoàn đi Đà Nẵng về sẽ sắp xếp dạy bù cho các em”.

Các em học sinh của trường Tiểu học Giai Xuân 3 trong giờ học
Các em học sinh của trường Tiểu học Giai Xuân 3 trong giờ học

Còn ông Nguyễn Văn Sang - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Phong Điền cho biết: “Chuyện này tôi vừa nắm sáng nay. Tôi đã báo cáo lãnh đạo sở. Chuyện các thầy cô đi Đà Nẵng là có thật, nhưng chuyên môn vẫn đảm bảo, vẫn có giáo viên đứng lớp và học sinh không phải nghỉ học”.

Ông Sang cũng cho biết: “Các thầy cô ở trường tiểu học Giai Xuân 3 đi tham quan học tập mô hình xóa mù bơi ở Đà Nẵng. Thầy hiệu trưởng có báo cáo bằng điện thoại với tôi rằng, những năm trước thầy cô và học sinh được nghỉ giữa kỳ nên từ 6 tháng trước, nhà trường các giáo viên lỡ bỏ tiền đăng ký mua vé may bay đi Đà Nẵng. Năm nay, không được nghỉ giữa kỳ, nếu không đi phải bỏ vé thì uổng tiền nên nhà trường đã phân công một số giáo viên ở nhà đảm bảo công tác giảng dạy”.

Vẫn theo lời ông Sang: Trong số 12 người đi, chỉ có 3 giáo viên, còn lại là ban giám hiệu, nhân viên, phục vụ, trong đó có cả giáo viên đang chờ quyết định nghỉ hưu.

PV cũng nêu câu hỏi, trường tổng cộng có 18 cán bộ nhân viên, nhưng có đến 12 cán bộ, giáo viên đi du lịch một tuần, vậy trước khi đi có xin phép lãnh đạo Phòng không? Ông Sang cho biết, việc các giáo viên của trường Giai Xuân 3 tổ chức đi du lịch hoàn không xin phép ông và trước đó ông Sang cũng không biết, chỉ đến khi nắm thông tin từ bên ngoài thì ông gọi điện thoại trực tiếp cho hiệu trưởng thì hiệu trưởng mới báo cáo.

“Sau khi nghe thông tin, tôi đã cử cán bộ xuống nắm tình hình. Đây là việc làm sai. Khi đoàn về, hiệu trưởng nhà trường phải báo cáo vụ việc và Phòng Giáo dục có hướng xử lý”, ông Sang nói.

Phạm Tâm