Sĩ tử tranh thủ ôn bài trước giờ “xung trận”

(Dân trí) - Lo lắng, hồi hộp vì tất cả tương lai cho 12 năm đèn sách chỉ quyết định trong vài giờ, các sĩ tử tranh thủ xem lại bài vở trước khi bước vào buổi thi đầu tiên sáng mai.

Sĩ tử tranh thủ ôn thi trước giờ “xung trận”
Lo lắng vì 12 năm đèn sách chỉ quyết định trong vài giờ nên hầu như tất cả các thí sinh đều lo lắng, tranh thủ ôn bài để trấn an mình trước ngày mai "xung trận".
 
Sáng mai 9/7, hơn 800.000 thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi ĐH năm 2013. Tuy thời gian chỉ còn tính bằng giờ đồng hồ để bước vào môn thi đầu tiên, nhưng nhiều sĩ tử vẫn cố gắng tranh thủ ôn bài để chuẩn bị cho buổi thi quan trọng của mình.
 
“Sáng mai thi môn đầu tiên rồi nên giờ em thấy lo lo. Sáng nay đi làm thủ tục xong em về phòng phải tranh thủ ôn bài liền cho nhớ chứ không sáng mai đi thi lo quá em sợ quên hết kiến thức. Bố cứ sợ em lo ôn thi lại không có sức nên cứ nói em ngủ cho khỏe nhưng em không học, em nằm cũng không ngủ được lại dậy đưa sách ra ôn bài” - em Mai Văn Mạnh (quê Thanh Hóa) thi khối C vào khoa Sư phạm Lịch Sử Trường ĐH Vinh chia sẻ.
 
Cùng chung nỗi lo như Mạnh, em Nguyễn Thị Nga (quê Thanh Hóa) thi khối D vào khoa Ngôn Ngữ Anh Trường ĐH Vinh chia sẻ: “Từ hôm mồng 5 em đã xuống trường để thuê phòng trọ trước cho ổn định để ôn thi. 12 năm cố gắng học, cả gia đình, họ hàng đều mong chờ ở em mà ngày mai đi thi có chút “trục trặc” gì thì em hối hận lắm nên giờ em phải tranh thủ học. Em cũng ôn kỹ lắm rồi nhưng sợ ngày mai bước vào phòng thi run quá em lại quên hết kiến thức”.
 
Với các thí sinh, lo lắng, hồi hộp vì ngày mai là ngày quyết định cho 12 năm rèn luyện và cố gắng, nhưng nhiều phụ huynh đưa con mình đi thi cũng lo lắng và “đứng ngồi không yên”. Chú Hơ Văn Pó, người dân tộc H’mông đưa con mình là Hơ Thị Lâu đi thi vào Trường ĐH Vinh lo lắng chia sẻ: “Thấy con nó cứ lo rồi ngày đêm ôn thi ta cũng thấy lo lắm. Sợ mai nó không làm được bài thì buồn lắm. 12 năm cố gắng cho nó ăn học, cả gia đình, cả bản ta đều mong cho nó đỗ để đi học thôi”.
 
Dưới đây là hình ảnh các thí sinh tranh thủ ôn thi trước khi bước vào buổi thi đầu tiên sáng mai:
  
Sĩ tử tranh thủ ôn thi trước giờ “xung trận”
Em Nguyễn Thị Mai (Thanh Hóa) lo lắng nên đến trường từ hôm mồng 5 để ôn thi được nhiều hơn mà có sức khỏe cho những buổi thi.
 
Nhiều em lo lắng nên đọc lại để không quên những kiến thức đã học.
Nhiều em lo lắng nên đọc lại để không quên những kiến thức đã học.
 
Nhiều em lo lắng nên đọc lại để không quên những kiến thức đã học.
Nhiều em lo lắng nên đọc lại để không quên những kiến thức đã học.

Ngọc Tú - Lany Nguyễn