Sự cố hy hữu của cậu học sinh giỏi quốc gia bị 3 điểm 0 trắc nghiệm

(Dân trí) - Những ngày này, cậu học trò Lê Quang Kỳ, học sinh lớp 12T trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) bỗng nhiên rất "nổi tiếng". Kỳ là một trong số 34 thí sinh ở Tây Ninh có bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia bị điểm 0 và tăng lên 8,5 điểm sau phúc khảo.

Ngay khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh công bố điểm thi ngày 14/7, cả gia đình em Kỳ hết sức bất ngờ. Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên của em là 0 điểm. Với kết quả này, Kỳ là thí sinh duy nhất của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha rớt tốt nghiệp. Tất cả bạn bè, thầy cô đều ngỡ ngàng trước thông tin này.

Sau phút bất ngờ, ba mẹ em - đều là giáo viên, đã động viên con rồi làm đơn xin phúc khảo. Tuy vậy, ba mẹ em vẫn vô cùng lo lắng. Ba em gầy xọp thấy rõ. Cuối cùng chính em đã phải động viên lại ba mẹ của mình.

Suốt gần hai tuần, em sống trong tâm trạng hồi hộp, bất an. Mặc dù bạn bè, thầy cô động viên suốt nhưng em vẫn lo lắng. Kỳ tâm sự rằng mình chưa bao giở phải trải qua những phút giây căng thẳng như thế.

Gần hai tuần chờ đợi cuối cùng cũng đã qua. Nhìn điểm số em rớt nước mắt vì mừng vui. Kết quả cuối cùng là môn Hóa 5;75; Lý 8,5; Sinh 6,25. Điểm số khối A1 của em khá cao (26,1 điểm).

Sự cố hy hữu của cậu học sinh giỏi quốc gia bị 3 điểm 0 trắc nghiệm - 1
Lê Quang Kỳ bên ba mẹ và chị gái.

Những năm đi học, Kỳ học giỏi có tiếng. Suốt 12 năm, em đều đạt học sinh giỏi. Đặc biệt, hai năm liền 2018 và 2019 em đạt giải Khuyến khích môn Tin học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Nói về bí quyết học giỏi, Kỳ cho biết trên lớp thường chú ý nghe thầy cô giảng. Chỗ nào không hiểu, em sẽ gặp thầy cô để hỏi trực tiếp ngay. Bên cạnh đó, em còn mua thêm sách tham khảo về để nghiên cứu thêm.

Ước mơ thuở nhỏ của em là được làm bác sĩ. Em từng mong ước sau này sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành một bác sĩ giỏi. Vậy nhưng tới lớp 11, em lại thay đổi quyết định của mình. Em đặc biệt yêu thích môn Tin học. Càng khám phá môn học này, em càng mê. Em có thể ngồi cả ngày trên máy tính mà không chán.

Vừa qua, em được trường Đại học FPT tuyển thẳng. Với niềm đam mê Tin học, em đã chọn ngành Công nghệ thông tin. Em hy vọng sau này sẽ trở thành một lập trình viên giỏi.

Thầy Lê Quang Diệu, ba của em cho hay: "Chúng tôi thương con và luôn tôn trọng quyết định của con. Cháu học ngành nào cũng được. Chỉ mong cháu cố gắng học tập để mai này có ích cho xã hội".

Loát Trần

(Tây Ninh)