Nghệ An:

Tấm lòng nhân ái của cô giáo Lê

(Dân trí) - Ai về vùng lòng hồ thủy điện Nặm Nơn của huyện Tương Dương cũng đều nghe người dân kể một cách thán phục về cô giáo Bùi Thị Bé Lê - Trường Mầm non xã Lượng Minh. Người có được sự yêu quý không chỉ của phụ huynh, các cháu học sinh, mà còn nhận được niềm tin yêu của bà con dân bản nơi đây.

Ngược lòng hồ thủy điện Nặm Nơn, chúng tôi đến xã Lượng Minh, một trong những xã khó khăn của huyện miền núi Tương Dương. Không vội đến Trường mầm non Lượng Minh, nơi cô Bùi Thị Bé Lê đang công tác, mà chúng tôi tìm đến nhà cháu bé mới qua 6 lần phẫu thuật do bỏng xăng.

Vẫn chưa hết bàng hoàng bà nội cháu Lô Thị Liên, năm nay 65 tuổi kể lại: Cách đây hơn 3 tháng, cháu Hà An theo bạn đến chơi nhà hàng xóm, không may bị chai xăng đổ, bốc cháy làm cháu bị bỏng nặng toàn thân. Do hoàn cảnh, bố mẹ cháu phải đi làm ăn xa, cháu ở với ông bà nội, khi cháu bị nạn ông bà nội chỉ có duy nhất 400 nghìn đồng, chạy vạy vay thêm được ít tiền đủ để đưa cháu xuống bệnh viện huyện. Nhận được tin học sinh trường mình gặp nạn, cô Lê tức tốc túi đùm, khăn gói xuống với cháu.

“Tôi đang làm rẫy bên sông thấy khói bốc lên, vội về thấy cháu mình bị cháy toàn thân, tôi không nói được gì, tiền không có nhưng vẫn phải đưa cháu xuống viện. Cô Lê biết và xuống cho tiền, khi đưa cháu xuống Vinh rồi ra Hà Nội cô cũng đi giúp đỡ. Cô chụp ảnh cháu đưa lên mạng gì đó (Facebook) để kêu gọi mọi người giúp đỡ, gia đình biết ơn cô Lê nhiều lắm”, bà Lô Thị Liên nói.

Cô Lê cùng đồng nghiệp cứ hễ đi bản lẻ là có quà cho các em.
Cô Lê cùng đồng nghiệp cứ hễ đi bản lẻ là có quà cho các em.

Thông qua Facebook, Zalo của Cô Lê đã kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm, cá nhân kịp thời cháu Lô Hà An bị bỏng nặng tại bệnh viện Bỏng Hà Nội.
Thông qua Facebook, Zalo của Cô Lê đã kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm, cá nhân kịp thời cháu Lô Hà An bị bỏng nặng tại bệnh viện Bỏng Hà Nội.

Rời nhà cháu Lô Hà An, chúng tôi đến ngôi Trường Mầm non Lượng Minh, nơi cô Bùi Thị Bé Lê công tác. Khác với chúng tôi nghĩ, một ngôi trường xinh xinh, vững chãi lưng chừng núi Pu Canh, được trang trí sạch đẹp, các cháu ăn mặc gọn gàng.

Cô Lê kể lại: Những ngày đầu lên nhận nhiệm vụ ở trường Lượng Minh, là xã vùng khó đứng thứ 2 của huyện, trong một xã mà chia 3 vùng, đi với đủ loại phương tiện, xe máy, đi bộ và đi thuyền mới đến được một số điểm lẻ. Ở đây 98% học sinh thuộc diện khó khăn và có đến 25% cháu mồ côi bố hoặc mẹ, phần lớn các cháu ăn không no, chưa nói đến mặc ấm.

Bằng tình yêu thương học trò của một giáo viên và cái tâm của người làm mẹ, thương cảm với thiệt thòi của trẻ em nơi đây, cô Lê đã không còn nhớ đã bao nhiêu lần ngược xuôi xin anh em họ hàng, bạn bè gần xa những tấm áo, chiếc quần, đôi dép cũ, đến quyển sách, tập vở cho các em. Ngày trường chưa đưa được mô hình bán trú dân nuôi vào thực hiện, cô còn cùng với đồng nghiệp bớt đồng lương ít ỏi của mình để mua nguyên vật liệu làm những món đồ dùng đồ chơi cho các cháu.

Cô Lê chia sẻ thêm: “Đầu tiên tôi vận động trong gia đình, sau đó mới vận động trong cán bộ, giáo viên và công đoàn nhà trường quyên góp quần áo cũ. Mỗi năm được 20-30 lượt thì các cháu có đồ để mặc. Sau tôi lại kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp các nhà hảo tâm, các đài báo hỗ trợ các cháu, hỗ trợ nhà trường, và nhất là các cháu không may gặp nạn”.

Không chỉ ngược xuôi xin các nhà hảo tâm cùng chia sẻ với các em học sinh nơi mình công tác mà khi các trang mạng xã như Facebook, Zalo phát triển, cô còn vận dụng hiệu quả để kịp thời cập nhật và lặn lội tìm đến những hoàn cảnh éo le, những cháu bé gặp nạn để có được những hình ảnh chân thật, đăng lên trang cá nhân, nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa cùng sẻ chia, giúp họ vượt qua những khó khăn, hoạn nạn.

Cô Lê chụp ảnh với đoàn tự thiện trong một lần đến thăm trường trao áo ấm.
Cô Lê chụp ảnh với đoàn tự thiện trong một lần đến thăm trường trao áo ấm.

Cô Lê tham gia phát quà cùng nhóm thiện nguyện Kết nối Yêu Thương - TP Vinh.
Cô Lê tham gia phát quà cùng nhóm thiện nguyện Kết nối Yêu Thương - TP Vinh.

Nhiều năm nay việc làm của cô Bùi Thị Bé Lê đã trở nên quen thuộc, là cầu nối của các mạnh thường quân với những hoàn cảnh khó khăn ở xã lòng hồ Lượng Minh.

Riêng từ năm 2016 đến nay cô đã kết nối với các nhà hảo tâm như ở thành phố Vinh; hay như vợ chồng cầu thủ Công Vinh, ca sỹ Thủy Tiên ủng hộ trên 1.200 bộ quần áo mới cho các cháu, máy lọc nước cho nhà trường và các nhu yếu phẩm khác, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngoài trường hợp cháu An, cô Lê còn kêu gọi giúp gia đình Lô Văn Hảo cũng bị bỏng được đủ chi phí cho quá trình chữa trị và còn mua được cho gia đình cháu con bê giống.

Cô Lê cũng rất vui khi các em có những bộ đồ áo mới.
Cô Lê cũng rất vui khi các em có những bộ đồ áo mới.

Ông Kha Văn Lập - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Tương Dương tự hào khi được hỏi về cô Lê: “Ngành rất may mắn khi có được một hiệu trưởng, một nhà giáo hết lòng vì học sinh như cô Lê. Từ khi cô vào ngành, đã không chỉ đưa việc học bậc học mầm non của mỗi trường đi lên mà còn thay đổi được diện mạo trường lớp, đặc biệt cô đã giúp đỡ được rất nhiều học sinh, các cháu bé bị hoạn nạn, giúp gia đình chữa trị bệnh cho các bé và ổn định cuộc sống”.

Mặc dù đã làm được rất nhiều việc ý nghĩa cho trẻ em ở nơi cô đã và đang công tác, nhưng khi nói về những việc làm đó, thì cô Lê lại rất khiêm tốn, không muốn nói nhiều. Nhưng ước mong của cô là làm sao giúp đỡ càng nhiều trẻ em vùng cao càng tốt. Đó chính là niềm mong mỏi và hạnh phúc đối với cô, người giáo viên vùng cao như Tương Dương.

Xe máy là phương tiện duy nhất để cô đi trên những con đường lầy lội đến với các em, bản làng ...
Xe máy là phương tiện duy nhất để cô đi trên những con đường lầy lội đến với các em, bản làng ...

Hoặc những khi không đi được xe máy phải lội suối để thăm hỏi các gia đình, các em học sinh khó khăn ...
Hoặc những khi không đi được xe máy phải lội suối để thăm hỏi các gia đình, các em học sinh khó khăn ...

May Huyền