Đắk Nông:

Thi xong, thí sinh mới biết tin mẹ mất do tai nạn ngay cổng trường thi

(Dân trí) - Do không muốn thí sinh bị ảnh hưởng tâm lý, bỏ lỡ kỳ thi quan trọng, nên Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Đắk Nông và gia đình đã thống nhất giấu kín tin mẹ T. đã qua đời. Sau khi em hoàn tất môn thi cuối cùng, nhà trường mới thông báo tới thí sinh này, đồng thời an ủi và chia sẻ mất mát với em.

Trước đó, chiều ngày 26/6, chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, trú xã Đắk Sin) trong lúc quay đầu xe để vào quán nước chờ con thi xong thì xảy ra va chạm với một chiếc xe ô tô khiến chị này tử vong. Sự việc xảy ra ngay trước cổng điểm thi nơi em L.A.T. (học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện Đắk R’lấp), con trai chị H. dự thi.

Thầy Hồ Tấn Đằng, trưởng điểm thi THPT Trường Chinh cho biết: “Toàn bộ thầy cô giám thị tại điểm thi rất bàng hoàng trước thông tin này. Ngay sau đó, chúng tôi đã báo cáo về Sở GD-ĐT. Sở đã chỉ đạo Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Tất Thành sau buổi thi cử người đến đưa em về phòng trọ. Nhà trường và gia đình đã thống nhất giữ kín thông tin để em hoàn thành kỳ thi, tránh để tinh thần của em bị ảnh hưởng”.

Được biết, bố mẹ thí sinh T. đã ly hôn, em T. hiện ở với bố tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông. Trong kỳ thi THPT này, em ra xã Đắk Wer (huyện Đắk R’Lấp), cách nhà khoảng 30km ở trọ, để thuận tiện đi lại. Do đăng ký tổ hợp Khoa học Xã hội, nên sau khi kết thúc môn Toán, T. có về nhà mẹ chơi. Trưa ngày 26/6, chị H. chở con đến địa điểm thi thì xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngay trước cổng trường THPT Trường Chinh
Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngay trước cổng trường THPT Trường Chinh

Ngay sau khi xảy ra sự việc, thầy Lê Công Tùng, phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, phó trưởng điểm thi THPT Trường Chinh đã xin phép trưởng điểm thi đưa đón em về nhà nghỉ, đồng thời giấu kín thông tin về vụ tai nạn và đưa đón em trong bài thi môn Khoa học Xã hội sáng nay.

“Ngày hôm qua, khi biết chị H. đang nguy kịch, nhưng vì sợ em bỏ thi và mất một cơ hội sau 12 năm đèn sách nên gia đình, bạn bè, thầy cô đã giấu kín thông tin. Sáng sớm nay, do chấn thương quá nặng, nên mẹ em không qua khỏi tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh. Dù sao mẹ em cũng không còn nhưng vì tương lai của em, chúng tôi vẫn không cho em biết cho đến cuối buổi thi”, thầy Tùng cho hay.

Sau khi hoàn thành bài thi, thầy Tùng mới thông báo đến T. đồng thời trực tiếp đưa thí sinh này về nhà. Theo thầy Tùng, hiện nhà trường đã cử giáo viên đến nhà động viên hỗ trợ em T. vượt qua nỗi đau này, đồng thời các thầy cô giám thị trong điểm thi cũng đến chia sẻ mất mát với thí sinh.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, trường hợp của em T. có thể làm hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp. Tuy nhiên, thông tin vụ tai nạn đã được giữ kín, em T. dự thi tất cả các môn đăng ký, nên việc xem xét đặc cách là không cần thiết.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 26/6, sau khi con trai vào điểm thi, chị H quay xe máy để sang đường thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô mang BKS 48A-033.97 lưu thông theo hướng TP.HCM - Gia Nghĩa tông phải. Cú va chạm mạnh khiến chị H. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Tại đây, chị H. được xác định là tim đã ngừng đập, đồng tử bị giãn, chấn thương sọ não, đa chấn thương cơ thể và bị hôn mê sâu. Sau một hồi tích cực cấp cứu, nhịp tim của chị H đã dần trở lại. Ngay lập tức, chị H được chuyển xuống cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TP.Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị H đã tử vong lúc 2 giờ sáng ngày 27/6.

Dương Phong