TPHCM: Nhiều thí sinh ướt sũng vì mưa lớn

(Dân trí) - Cơn mưa lớn kéo dài hơn 30 phút tại quận Thủ Đức, TPHCM chiều nay (2/6) làm nhiều thí sinh tại Hội đồng thi Nguyễn Hữu Huân bị trễ giờ và “ướt như chuột lột”.

TPHCM: Nhiều thí sinh ướt sũng vì mưa lớn - 1
 Lao nhanh trong mưa để đến phòng thi
 
Khoảng 13h40 chiều nay, cơn mưa như trút nước kèm theo gió lốc bất ngờ đổ xuống làm cho nhiều phụ huynh và thí sinh không thể chạy tiếp đến trường thi. Họ phải trú lại bên đường trong sự sốt ruột cực độ vì sợ trễ giờ. Các thí sinh nhà gần, chủ quan không mang theo áo mưa đành tá túc trong quán xá đến khi các em đến trường thì đã vào giờ phát đề.

 

Ông Vũ Đình Ký, bố của thí sinh Vũ Thị Minh Thư (học sinh trường THPT Thủ Đức) hớt hải kể: “Thấy có cơn mưa lớn, hai bố con tôi đã tức tốc lên đường nhưng… chạy không kịp”.
 
TPHCM: Nhiều thí sinh ướt sũng vì mưa lớn - 2

 

Ngay sau chân bố con ông Ký, một chiếc xe máy lao nhanh và thắng két trước cổng trường thi, một nữ thí sinh vội vã nhảy xuống, chạy thẳng vào trong. Đó là em Nguyễn Lê Phương Toàn, học sinh lớp 12A6 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân. “Nhà chúng tôi chỉ cách trường có 4km nên cứ nghĩ chạy mấy phút là đến, ai ngờ lại mắc mưa”, phụ huynh của em Toàn nói.

 

Bất tiện nhất khi gặp mưa là những thí sinh nữ, trong bộ đồng phục áo dài, dán sát vào người. Em Võ Lê Ánh Tuyết, học sinh lớp 12A2 Trường Nguyễn Hữu Huân cho biết: “Trời mưa, sợ nhất là khi làm bài, nước mưa từ trong tay áo sẽ thấm ra làm ướt giấy thi”.      
 
TPHCM: Nhiều thí sinh ướt sũng vì mưa lớn - 3
Trống phát đề đã đánh, nhiều thí sinh nữ vẫn còn tất tả chạy. 

 

14 giờ 30, trống báo hiệu phát đề Sinh vang lên, nhưng vẫn còn một số thí sinh tất tả chạy trong mưa để đến phòng thi.

 

Vân Sơn

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009