"Trái ngọt" từ học bổng 11 năm nâng bước tài năng trẻ

Không thiếu những chương trình học bổng dành cho thanh thiếu niên Việt Nam nhưng những dự án từ 10 năm trở lên thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đặc biệt những chương trình học bổng kết hợp phát triển con người thông qua đào tạo kỹ năng thì lại càng hiếm gặp. Học bổng SCG - Chung một ước mơ, chính là một trong những nỗ lực như thế.

Trải qua hành trình 11 năm hoạt động, chương trình đã trao cơ hội học tâp cho gần 4000 học sinh trung học có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Năm 2017, chương trình tự hào tiếp tục tiếp sức cho 114 học sinh xuất sắc trúng tuyển vào đại học với phần học bổng 7 triệu đồng/suất. Mỗi người trong số 114 bạn trẻ có một câu chuyện với những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau; nhưng họ có một điểm tương đồng, đó chính là ước mơ học tập cháy bỏng và nghị lực mạnh mẽ để chinh phục ước mơ, cống hiến cho cộng đồng.

Người đầu tiên trong gia đình 6 người được học Đại học

Chàng tân sinh viên ĐH Bách Khoa TP.HCM Duy Thuận là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Đậu Đại học với số điểm khá cao - 27 điểm, Thuận không giấu nổi tự hào khi kể rằng mình là người đầu tiên trong gia đình có khả năng học đại học. Ước mơ của em là sau này trở thành kỹ sư máy tính có thể sáng tạo nhiều phần mềm hữu ích cho xã hội và đất nước.

Bố mẹ đều đã lớn tuổi, không còn khả năng lao động. Vì vậy, chị Hai cũng chính là người mẹ thứ hai của em, hi sinh cuộc sống cá nhân để lo cho Thuận được ăn học đến nơi đến chốn. Khi mà cuộc sống chật vật, từ bỏ còn dễ dàng hơn là tiếp tục cố gắng và đi học bằng mọi giá, nhưng khi được hỏi có bao giờ nghĩ đến việc bỏ học, Thuận trả lời chắc nịch: “Cánh cửa đại học là cơ hội duy nhất để gia đình em có thể đổi đời, em sẽ không bao giờ từ bỏ”.

Đối với Thuận và gia đình, con đường học vấn sẽ là lối thoát duy nhất giúp tương lai cả gia đình em xán lạn hơn.
Đối với Thuận và gia đình, con đường học vấn sẽ là lối thoát duy nhất giúp tương lai cả gia đình em xán lạn hơn.

Những biến cố dồn dập của cô gái 17 tuổi

Gương mặt sáng với đôi mắt lấp lánh, Hương Giang là bí thư lớp và rất năng động trong các hoạt động cộng đồng, tập thể. Dù chỉ là sinh viên năm nhất, nhưng cô bé đã là Phó Trưởng Ban tổ chức CLB Tình nguyện viên thủ đô. Nếu không được nghe em kể, ít ai biết đằng sau nụ cười ấy là những biến cố liên tiếp mà một cô bé 17 tuổi đã phải chịu đựng.

Năm 2014, Hương Giang xuất sắc được chọn vào một chương trình đào tạo đặc biệt dành cho học sinh giỏi xuất sắc đến từ 22 tỉnh miền Bắc. Bố em qua đời khi em vừa mới nhập học chưa đầy 2 tuần. Nỗi đau mất mát còn chưa nguôi ngoai, chỉ một tháng sau, quê nhà em ở Thái Nguyên nằm trong trọn vẹn mà đợt lũ lịch sử quét qua, cuốn trôi tất cả những gì giá trị nhất còn sót lại. Tưởng chừng không còn gì có thể mất thì mẹ em cũng là lao động chính duy nhất trong nhà bị tai nạn giao thông phải chuyển xuống Hà Nội cấp cứu, mất gần 2 năm trị liệu chấn thương mới có thể đi lại được nhưng không thể đi làm được như xưa.

Ngay giữa những sóng gió dồn dập ấy, em may mắn biết đến và được nhận học bổng SCG – Chung một ước mơ lần đầu tiên năm 2015. “Dù bố không còn, dù cuộc sống có thử thách gia đình em liên tiếp, em cũng luôn biết mình đã, đang và được yêu thương, em không cho phép mình được yếu đuối, phải mạnh mẽ làm tốt việc của mình là học, và em biết trên con đường đến giấc mơ, em không hề đơn độc”, Hương Giang xúc động chia sẻ trong buổi lễ trao học bổng lần 2 của SCG – Chung Một Ước Mơ. Ước mơ của Giang là trở thành nhân viên ngân hàng và hiện cô gái đầy nghị lực này là sinh viên của Học Viện Ngân Hàng Hà Nội.

Nhìn Hương Giang mỉm cười lạc quan như thế, không ai có thể nghĩ rằng Giang đã nỗ lực không ngừng để có được ngày hôm nay
Nhìn Hương Giang mỉm cười lạc quan như thế, không ai có thể nghĩ rằng Giang đã nỗ lực không ngừng để có được ngày hôm nay

Những mong ước của Duy Thuận và Hương Giang tuy rất nhỏ bé, nhưng lại là một mục tiêu lớn trên con đường chông gai mà các em phải bước qua. Với sự hỗ trợ của học bổng SCG Chung Một Ước Mơ, Thuận và Giang, cùng với hàng ngàn bạn trẻ khác tại Việt Nam đang tiến gần hơn với ước mơ của mình thông qua con đường học vấn.

Chia sẻ niềm tin vào giá trị của mỗi cá nhân và vai trò của giáo dục đối với sự phát triển con người, ông Somchai Wangwattanapanich – Phó Chủ tịch cấp cao , SCG Hóa dầu cho biết lý do tập đoàn đầu tư tâm huyết vào chương trình học bổng SCG Chung Một Ước Mơ trong 11 năm qua: “Trong suốt hành trình này, chúng tôi đã chứng kiến nhiều học sinh tiến xa hơn trên con đường học vấn của mình, và nhiều người trong số họ đã vượt qua khó khăn trong cuộc sống để chinh phục ước mơ. Số lượng học sinh trưởng thành từ chương trình, thi đỗ vào đại học năm nay tiếp tục là minh chứng cho niềm tin mãnh liệt của chúng tôi cũng như động lực thúc đẩy sự phát triển của chương trình".

Tại buổi lễ trao học bổng năm 2017 của SCG, lần đầu tiên Thuận đứng trên một sân khấu lớn để trình diễn một bài nhạc, để đón lấy cơ hội gạt bỏ sự run sợ và trở nên mạnh dạn, tự tin hơn. Đây là cũng lần đầu tiên, Giang được đi xa và được đi máy bay vào TP.HCM tham gia buổi lễ, và lần đầu tiên được biết đến và tham dự các chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp đến từ các nhân viên cấp cao của tập đoàn SCG. Lần đầu tiên, 114 bạn trẻ được cảm thấy được kết nối, sẻ chia trong một cộng đồng tài năng, nhiều hoài bão.

Để kết nối với những bạn trẻ của SCG Chung Một Ước Mơ và tham gia vào nhiều hoạt động khác của chương trình, bạn có thể truy cập fanpage SCG Chung Một Ước Mơ www.facebook.com/scgchungmotuocmo